Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

GẶP LẠI BẢY XOÀI HAI NHẤT TRONG “NHỮNG ĐỨA CON BIỆT ĐỘNG SÀI GÒN”

Tạp Chí Giáo Dục

Bằng 39 tập phim, Những đứa con biệt động Sài Gòn không chỉ tái hiện lại những vụ án Năm Cam, mà còn khiến người xem khâm phục lòng quả cảm, sự thông minh của những chiến sĩ công an quyết đương đầu chống cái ác.
Bộ phim Những đứa con biệt động Sài Gòn ( còn có tên khác là Không chùn bước) sẽ được phát sóng trên kênh Let’s Viet-VTC9 ngày 14/6/2012 lúc 21h30 các ngày trong tuần với sự tham gia của các diễn viên Hai Nhất, Kim Phượng, Lê Hà, Lan Phương, Minh Hoàng, Bá Cường, Ngọc Thảo, Khánh Huyền…
Nội dung gay cấn, hấp dẫn
Một Bảy Xoài sừng sỏ, tàn nhẫn trong Những đứa con biệt động Sài Gòn chính là hình ảnh tái hiện của Năm Cam qua sự hóa thân của diễn viên Hai Nhất. Bảy Xoài cùng con trai là Quý đang quản lý nhiều nhà hàng, quán bar ăn nên làm ra ở Sài Gòn. Một ngày kia xuất hiện Phượng “Đê” vốn cũng là một nữ trùm xã hội đen nổi tiếng từ ngoài Bắc lần vào. Với mong muốn cùng đàn em chia sẻ miếng ăn béo bở từ những vụ làm ăn của Bảy Xoài, Phượng Đê đã tìm mọi cách gây chú ý để thương lượng lẫn đe dọa Bảy Xoài. Cùng lúc đó, một đàn em của Bảy Xoài là Mộc già cũng đang hăm he đòi “quyền lợi”. Bị hai đối thủ tấn công cùng một lúc, Bảy Xoài nghĩ ra cách chiêu dụ một tên để hạ một tên và người được “ưu ái” là Phượng “Đê”, bởi Bảy Xoài nhận thấy sự lì lợm, tàn ác của nữ trùm xã hội đen này
Nhận nhiệm vụ đầu tiên, Phượng “Đê” đã giải quyết gọn gàng Mộc già bằng một ca axit. Thừa biết ai là người ra tay huỷ hoại mình, nhưng vì sự an toàn của gia đình, Mộc già đành im lặng, lắc đầu trước sự thăm hỏi của các trinh sát. Để tìm ra kẻ thủ ác, các trinh sát bắt tay điều tra những tay anh chị có số má trong khu vực. Bảy Xoài rơi vào tầm ngắm. Cũng từ đây, các trinh sát phát hiện những hành vi phi pháp trong vũ trường Dịu Dàng do Tư Lê – một đàn em của Bảy Xoài – quản lý, nhưng kẻ thật sự nắm quyền điều khiển hoạt động của Dịu Dàng chính là cha con Bảy Xoài. Để triệt phá, Giang Quân – một trinh sát trẻ – vào vai một phá gia chi tử, ăn chơi phóng túng. Cùng giả dạng với anh là Minh Thư trong vai một tiểu thư giàu có và là tình nhân của Giang Quân. Họ thường vào vũ trường Dịu Dàng và gây chú ý với Quý bằng cách xài tiền rộng rãi.
Cuối cùng, Dịu Dàng đã bị các chiến sĩ công an triệt phá. Tuy nhiên, Bảy Xoài khôn khéo đẩy hết tội lỗi qua cho Tư Lê, còn cha con hắn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Như con bạch tuột nhiều vòi, cha con Bảy Xoài lại tiếp tục mở một “cơ sở làm ăn” khác và đó cũng là một tiệm hớt tóc, gội đầu do Sứ làm chủ. Tức tối vì tay đàn em giờ đã ngang "cơ" mình, Phượng “Đê’ liên tục tìm cách phá phách, dằn mặt Sứ. Sứ không ngần ngại phản công bởi phía sau đã có Bảy Xoài chống lưng. Trong khi Sứ và Phượng “Đê” còn đang hằn học với đối phương thì Phù Du bị trinh sát tấn công. Lồng lộn vì mất “cơ sở làm ăn”, căm tức Sứ và Bảy Xoài ngày càng bành trướng thế lực, Phượng “Đê” tìm cách phản công. Bảy Xoài cũng quyết xử trí đối thủ đáng gờm này để giành vị trí độc tôn trong thế giới ngầm. Cuộc thanh toán đẫm máu đã diễn ra …
Trò chuyện với “trùm xã hội đen” Hai Nhất
PV: Nhân vật Bảy Xoài trong bộ phim này đã để lại nhiều ấn tượng không chỉ bởi đây là nguyên mẫu của ông trùm Năm Cam nổi tiếng giang hồ một thời mà còn ở cách hóa thân rất thật, rất sinh động của một nhân vật chuyên về vai phản diện – diễn viên Hai Nhất?
Đó cũng là lý do mà tôi nhận tham gia bộ phim này. Việc vào vai trùm xã hội đen Bảy Xoài không hề đơn giản. Bộ phim có đến ba đạo diễn (đạo diễn Long Vân, Khương Đức Thuận và Minh Quang) nên khi vào vai Bảy Xoài, ở mỗi đạo diễn đều yêu cầu tôi phải diễn theo một cách khác nhau. Đạo diễn Long Vân thì yêu cầu Bảy Xoài là một ông trùm nhưng lúc nào cũng thể hiện mình như một chính khách, rất lịch sự. Còn đạo diễn Khương Đức Thuận thì muốn ông trùm phải là một người đa nhân cách với nhiều bộ mặt khác nhau. Cuối cùng, sau nhiều đêm trăn trở tôi đã chọn cách diễn đặc biệt bằng… đôi mắt. Tất cả sự xảo quyệt, gian ác, và lạnh lùng của ông trùm Bảy Xoài dồn vào đôi mắt đã được người nghệ sĩ này lột tả hết sức thành công. Đến nỗi, diễn viên Lan Phương, người đóng nhiều cảnh chung với tôi đã có lần phải thốt lên: “Chú ơi, sao bên ngoài chú… bình thường thế mà khi nhập vai, ánh mắt chú khiến cháu nổi da gà vì sợ” (cười).
Và, sự trở lại của ông trong phim Những đứa con của Biệt động Sài Gòn" đã trở thành một dấu mốc đặc biệt sau một thời gian dài ông không đóng phim?
 Khi đạo diễn Long Vân cùng các cộng sự lên ý tưởng về bộ phim này, họ đã "đo ni đóng giày" nhân vật Bảy Xoài cho tôi. Nhưng khi phim chuẩn bị quay thì cũng là lúc tôi bị căn bệnh rối loạn tiền đình nặng. Tôi đã xin từ chối vai diễn vì sợ không đủ sức khỏe nhưng đạo diễn Long Vân kiên quyết không đồng ý. Đoàn làm phim rất ưu ái cho tôi, thuê khách sạn gần địa điểm quay để ông không phải đi lại nhiều, đảm bảo sức khỏe. Chính sự hấp dẫn của nhân vật bảy Xoài, không khí làm việc say sưa của đoàn làm phim khiến Hai Nhất quên hết cả mệt mỏi, bệnh tật, thậm chí ông còn đáp ứng tốt tiến độ làm phim.
Hẳn ông có nhiều kỷ niệm vui với bộ phim này?
Kỷ niệm vui thì nhiều lắm. Sau khi bộ phim được phát sóng, nhiều người toàn gọi tôi là Bảy Xoài với Năm Cam. Tôi sung sướng đến chảy nước mắt khi có một bà cụ rất già đến cầm tay tôi nói: “Ông đóng hay quá! Tôi nói cho ông biết, sau này ông có chết đi thì người ta cũng không quên ông đâu”. Lại có chuyện ông đạp xích lô còn định chở tôi miễn phí vì thấy tôi vào vai Bảy Xoài đạt quá, thấy ghét. Tôi hỏi anh thấy ghét tôi sao anh còn chở tôi, ông ấy cười nói: “Coi phim thấy ghét chứ gặp ngoài thì thấy vui, mà mấy ai được chở… ông trùm Năm Cam”.
Thế ông dự tính sẽ tiếp tục với phim ảnh?
Song với với việc kinh doanh nhà hàng, tôi sẽ đóng phim tiếp nếu có vai diễn tôi ưng ý và phù hợp với lứa tuổi của mình. Trước đây, tôi đã từng sản xuất các bộ phim Con thuyền bị đánh đắm, Những bóng ma rừng, Đi qua lời nguyền, Nụ hôn đầu đời, Một đời lầm lỡ… được khán giả yêu mến. Tôi cũng đang muốn trở lại với vai trò này
PV: Xin cảm ơn ông
ĐẶNG TIỀN GIANG

Bình luận (0)