Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Gặp lại hai “Đại sứ HotVteen” 2008

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Hiếu (thứ ba từ trái sang) và Hương Quỳnh (thứ 5 từ trái sang) trong ngày đăng quang “Đại sứ HotVteen 2008”

Cuộc thi “HotVteen 2009” do Báo Giáo Dục TP.HCM chuyên đề cuối tuần VTM tổ chức đã chọn ra được 12 gương mặt xuất sắc nhất, đại diện cho những gương mặt điển hình của tuổi teen Việt Nam tranh tài trong vòng chung kết toàn quốc vào đầu tháng 1-2010 tới. Nhân dịp này, chúng ta cùng gặp lại hai tài năng trẻ đã đoạt danh hiệu “Đại sứ HotVteen 2008”.
“Cô giáo Tây Đô” Hương Quỳnh
Vẫn nụ cười hiền lành và giọng nói đậm chất miền Tây, Phạm Thụy Hương Quỳnh cho biết bạn vừa hoàn thành xong đợt kiến tập tại Trường THPT Phan Ngọc Hiển với thành tích xuất sắc. Quỳnh tâm sự: “Ngay từ thời học cấp 2, Quỳnh đã mơ ước được làm cô giáo. Không ngờ bây giờ ước mơ ấy đã thành hiện thực. Khi đứng lớp lần đầu, Quỳnh cảm thấy hồi hộp nhưng cũng tự hào lắm. Một kỷ niệm mà Quỳnh không thể quên đó là hôm đầu tiên mới đến trường kiến tập trong bộ áo dài rất chững chạc và nghiêm nghị, không ngờ đi ngang qua một lớp, các em học sinh chạy ra hỏi: “Cô có phải là HotVteen Hương Quỳnh không?”. Quỳnh rất bất ngờ nhưng cũng đầy sung sướng, hãnh diện gật đầu…”. Hương Quỳnh sinh năm 1989, hiện là sinh viên năm III Khoa Sư phạm Pháp văn Trường Đại học Cần Thơ. Thời phổ thông, ba năm liền Quỳnh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố môn Pháp văn, được nhận bằng tú tài của chương trình hợp tác Pháp – Việt. Trong vòng chung kết HotVteen toàn quốc 2008, Quỳnh đã đưa đến Ban tổ chức thông điệp về việc Bảo tồn và duy trì hình ảnh chiếc xe lôi – một nét văn hóa giao thông đặc trưng của Cần Thơ đã cho thấy Quỳnh có những suy nghĩ rất chín chắn. Quỳnh đã mang con người thật của mình đến với cuộc thi nên có phần khác biệt so với các thí sinh khác. Là thí sinh đầu tiên của miền “gạo trắng nước trong” đoạt danh hiệu “Đại sứ” 2008 không chỉ là niềm vui của bản thân mà còn là niềm vui chung của nhiều bạn trẻ tuổi teen khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bật mí thêm một điều nữa, Quỳnh là thành viên của nhóm nhảy Jolie và nhóm hát Pha Lê, cô sinh viên này từng đoạt huy chương bạc trong cuộc thi Tiếng hát Trường Đại học Cần Thơ đồng thời tham gia biểu diễn ở các chương trình văn nghệ, hội nghị khách hàng.
Quỳnh cũng rất kỳ vọng vào hai gương mặt của Cần Thơ lọt vào chung kết toàn quốc HotVteen 2009 là Trần Ngọc Hoàng Huân và Huỳnh Lê Hoa Mai. Bằng kinh nghiệm “chinh chiến” của mình năm trước, Quỳnh sẽ hỗ trợ hai em hết mình. Còn một năm nữa, Quỳnh sẽ tốt nghiệp ra trường và chính thức trở thành một cô giáo nên Quỳnh đã lên kế hoạch cụ thể cho mình là sẽ vừa đi dạy học, vừa tiếp tục học cao lên nữa để lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ. “Có thể nói HotVteen là một sân chơi thật lành mạnh, giúp Quỳnh thêm tự tin và có thêm nhiều bạn bè mới trên mọi miền đất nước. Quỳnh luôn giữ vững khẩu hiệu của mình “Thử, chưa chắc được, nhưng không thử thì không bao giờ được”. Khẩu hiệu này không chỉ được áp dụng trong cuộc thi này mà nó sẽ đi theo Quỳnh trên con đường tương lai sắp tới…” – Quỳnh bộc bạch như thế!
Chàng MC đa tài
Đó chính là bạn Trần Anh Hiếu, học sinh lớp 11 Trường Trung học Quốc tế Horizon. Ngoài năng khiếu ca hát, võ thuật, hùng biện và khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình thì trong suốt cuộc thi HotVteen 2009 này, Hiếu còn khiến các bạn tuổi teen rất khâm phục với vai trò MC rất duyên dáng, đầy tự tin. Hiếu bật mí: “Cũng chính từ chương trình này mà năm tới, mình quyết định thử sức trong cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình TP.HCM đấy. Trước khi đoạt danh hiệu “Đại sứ HotVteen 2008”, Hiếu đã tham gia chụp hình thời trang cho một số báo tuổi teen từ năm học lớp 7 đồng thời “rinh” luôn giải nhất cuộc thi Người mẫu xì-tin 2007. Thủ vai anh chàng lớp trưởng Hoàng Hà trong bộ phim Nữ sinh của đạo diễn Xuân Phước thì ngoài đời, Hiếu cũng “chính hiệu” là lớp trưởng với thành tích học tập xuất sắc nhiều năm liền. Hiếu cũng là một trong những thí sinh tạo được ấn tượng sâu sắc nhất với Ban giám khảo trong phần Thông điệp Vteen của vòng thi chung kết phía Nam bằng một đề tài khá hóc búa nói về Tình dục trong giới trẻ. Hiếu diễn giải đề tài của mình một cách rất hay, rất thú vị và gần gũi với lứa tuổi của mình. Khẩu hiệu của Hiếu “Sống để cho, đâu chỉ nhận riêng mình”. Thời gian đến với HotVteen, Hiếu đã được Ban tổ chức cho tham gia nhiều hoạt động từ thiện, tặng quà cho các bạn kém may mắn, đó là sự chia sẻ của Hiếu đối với mọi người, giúp cậu ngày càng trưởng thành hơn trong học tập và cuộc sống. Ước mơ của Hiếu là sẽ thi vào Trường Cao đẳng Sân khấu điện ảnh để phát huy năng khiếu diễn xuất và tiếng nói sân khấu của mình.
P.Hương- K.Nguyên

Bình luận (0)