Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Gặp lại nhạc sĩ của “Một thời dấu yêu”

Tạp Chí Giáo Dục

Đó chính là ca nhc sĩ Nguyn Minh Anh, “cha đ” ca ca khúc “Mt thi du yêu” đưc khán gi sinh viên – hc sinh rt yêu thích!

Ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh

Chương trình ca nhạc “Một thời dấu yêu” do Tạp chí Giáo dục TP.HCM tổ chức nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 từng tạo được “thương hiệu” với khán giả trong suốt 12 năm (từ 2001-2013). Có thể xem chương trình này trong thời điểm là một làn gió mới thật sự lành mạnh bởi chính mục đích và ý nghĩa của nó đã nói lên tất cả, một chương trình không mang tính thị trường, từ cách dàn dựng đến những ca khúc mà các ca sĩ trình bày, tái hiện không khí học đường, tái hiện những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng. Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng được sự dạy dỗ của người thầy, và chương trình cũng là cơ hội cho các ca sĩ, nghệ sĩ bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô của mình.

Ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh là người theo dõi rất sát chương trình này nên rất tâm đắc và ấp ủ một ca khúc riêng cho chương trình. Và ca khúc chủ đề “Một thời dấu yêu” với giai điệu ballad nhẹ nhàng, ca từ đẹp, dễ nghe dễ thuộc đã ra đời được khán giả tuổi học trò rất yêu mến qua tiếng hát của ca sĩ Tóc Tiên – Thanh Ngọc – Nhật Quốc – Tấn Quốc. Anh cho biết: “Tháng năm qua đi có thể chôn lấp tuổi xuân nhưng không thể mai một sức sống những kỷ niệm tươi đẹp của một thời áo trắng. Tôi đã trải qua một thời học sinh rất đẹp và thơ mộng dưới mái trường THPT Marie Curie TP.HCM. Những kỷ niệm với thầy cô, bạn bè, ghế đá, hàng cây đã trở thành nốt nhạc khi tôi chấp bút viết ca khúc này. Ca khúc không chỉ là tâm trạng của riêng tôi mà là của chung tất cả những ai đã từng trải qua một thời dấu yêu – thời áo trắng – một thời đẹp nhất của mỗi con người, giống như những ca từ trong ca khúc này: “Dáng ai thướt tha trong chiều, tóc thơ ngây nhẹ bay, phút lưu luyến chia tay trường cũ thân yêu/ Biết mai cách xa phương trời, mà lời lòng sao không dám trao, ngẩn ngơ trái tim sầu, cỏ cây xuyến xao…

Tiếng ve trách ai vô tình, nỉ non nghe buồn tênh, khắc lên giữa thân cây phượng vĩ tên em/ Giấu trong mắt cơn mưa buồn, tuổi học trò mộng mơ đã qua, dưới hiên đứng lặng nhìn thầy cô khuất xa…

Một thời dấu yêu trọn đời ta không thể quên/ Mái trường thân yêu cho ta bao nhiêu kỷ niệm/ Lời nói, ánh mắt thân quen, thầy cô yêu mến/ Một thời dấu yêu trọn đời ta không thể quên/ Cho dù thời gian trôi qua không sao xóa nhòa/ Ngày tháng đó mãi khắc trong tim, có bao giờ quên…”.

Mới đây, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh cũng đã sáng tác và trình bày ca khúc “Người tuôn nước mắt – trời tuôn mưa” được khán giả đồng cảm sâu sắc. Tạp chí Giáo dục TP.HCM Online cũng đã có bài viết về ca khúc này đầu tiên.

Hiện, ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh cũng đã sáng tác 2 ca khúc “Bản sắc Việt Nam” và “Sài Gòn ban mai” tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”. Anh chia sẻ: “Thông điệp tôi muốn gửi đến khán giả qua 2 ca khúc này chính là mong cho nền văn hóa dân tộc đặc sắc của Việt Nam, luôn giữ được cái hồn riêng biệt, không lẫn lộn với bất cứ nền văn hóa nào… Và tôi mong các bạn trẻ sau này phát huy và bảo tồn những giá trị của những làn điệu dân gian đầy màu sắc của quê hương nhiều hơn nữa trong những tác phẩm âm nhạc của mình. Và niềm tự hào khi được là người con, người công dân của đất nước, của TP.HCM”.

Anh Khôi

 

Bình luận (0)