Sự kiện giáo dụcPhóng sự - Ký sự

Gặp “thần đồng” được chụp ảnh riêng với cụ Giáp

Tạp Chí Giáo Dục

5 tuổi, được vinh dự có mặt trong đoàn HS của thủ đô vào gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, rồi được chụp ảnh riêng với Đại tướng. Đó là ký ức đẹp, không thể nào quên của cậu học trò Hoàng Thân, lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội).
Sinh năm 2000 tại Thái Nguyên, nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Thân đã được một người bạn của ông ngoại là cụ Cung Văn Hóa ở Hà Nội nhận về nuôi. 3 tuổi Thân đã đọc thông viết thạo. Khi lên 5 tuổi, Thân đi học, khả năng của cậu vượt xa những người bạn trong lớp, khiến thầy cô Trường Tiểu học Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) kinh ngạc. Chiều hôm đó, Thân lên lớp 2, rồi sáng hôm sau cậu ngồi chung với các anh chị lớp 3.  Chính vì khả năng đặc biệt ấy mà dù sinh năm 2000 nhưng năm học này, Thân đã là học sinh lớp 10 (vượt 2 lớp so với các bạn cùng tuổi).
Năm 2005, khi đó mới 5 tuổi, Thân đã giành giải đặc biệt cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ nhất với sản phẩm Học toán thông minh. Ngay sau khi giành giải thưởng, Hoàng Thân cùng các HS trong cuộc thi được Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tại nhà số 30 Hoàng Diệu. Theo ông Cung Văn Hóa, người có vinh dự được đi cùng đoàn, trong rất nhiều HS cùng đạt giải trong cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2005, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặc biệt chú ý đến cậu bé Hoàng Thân, người dân tộc Tày nhỏ tuổi nhất đoàn. Sau khi động viên các HS trong đoàn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ân cần bắt tay và hỏi chuyện Hoàng Thân. Cậu bé “thần đồng” ngay lập tức trả lời Đại tướng một cách dõng dạc khiến mọi người trong phòng cũng phải cười tươi tán thưởng. Sau đó, Đại tướng gọi một thành viên trong Ban tổ chức cuộc thi và bảo rằng “Phải quan tâm đến cháu bé đặc biệt này”. Sau khi được trò chuyện trong phòng khách của Đại tướng, các cô cậu học trò xuất sắc của cuộc thi có thời gian được tự do tham quan, chơi đùa trong khuôn viên của khu vườn nhà Đại tướng. Lúc đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có nhắc một thành viên trong Ban tổ chức gọi riêng cậu bé Hoàng Thân vào chụp ảnh riêng cùng cụ. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng Đại tướng vẫn kiên quyết đứng một mình chụp ảnh cùng Hoàng Thân. Đáp lại tình cảm của Đại tướng, cậu bé Hoàng Thân đặt tay trái lên ngực đầy xúc động.
Nhớ lại kỷ niệm này, Thân cho biết em ấn tượng với cụ là hình ảnh một vị Đại tướng rất dễ gần và ân cần. Nhớ lời động viên của cụ Giáp, Thân không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập. Năm 2006, Thân nhận giải ba cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ hai với mô hình Rừng vàng. Cũng năm này, Thân nhận học bổng Vừ A Dính. Năm 2007, 2009, 2010, Thân tiếp tục giành được giải khuyến khích ở cuộc thi này. Đồng thời, nhận tiếp giải thưởng Vừ A Dính và học bổng Vinamilk. Năm 2008, Thân nhận học bổng Bay cao những ước mơ. Năm học 2013-2014, Thân thi vào lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội với 52,5 điểm. Thân vẫn học giỏi và không ngừng sáng tạo. Em vừa nộp đề tài Máy lau bảng thông minh tham dự cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.
Sáng 10-10, hòa vào dòng người, Thân cùng ông Cung Văn Hóa đã đến tư gia 30 Hoàng Diệu để viếng Đại tướng.
Nghiêm Huê

Bình luận (0)