Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Gây án vì nghiện game

Tạp Chí Giáo Dục

Mức án sơ thẩm vừa được TAND tỉnh Quảng Trị tuyên với tổng cộng 36 năm tù dành cho hai bị cáo song sinh Mai Xuân Phúc, Mai Xuân Đức can tội giết người, cướp tài sản là mức án cao nhất, đúng người, đúng tội. Nhưng phiên tòa khép lại, vẫn còn đó nhiều nỗi đau…

Phúc và Đức trước vành móng ngựa

1.Phúc và Đức là hai anh em sinh đôi, sinh ra và lớn lên tại xã Hải Phú (huyện Hải Lăng, Quảng Trị). Tuổi thơ của hai bị cáo là những nỗi ám ảnh, thiếu thốn tình cảm ấm êm của một gia đình thực sự. Không may mắn như nhiều bạn bè cùng trang lứa, bố hai bị cáo phải chịu tù tội khi hai con còn quá nhỏ. Người mẹ lại bỏ đi biền biệt để lại khoảng trống khó lấp đầy. Sau 10 năm thụ án, người cha đã trở về nhưng chỉ ít lâu sau đã gây ra một vụ tai nạn giao thông, lại phải vào tù. Điểm tựa cho hai bị cáo là bà nội. Thiếu vắng tình cảm, sự chăm sóc của cha mẹ, điều kiện kinh tế của bà nội rất khó khăn, nên cả hai đã bỏ học khi hết lớp 8.

Thông thường, nhiều đứa trẻ khác kém may đã nỗ lực hết mình để vươn lên. Nhưng Phúc và Đức lại không nằm trong số đó. Sức hút của trò chơi mang tên game online khiến cả hai sa đà với những thời gian chỉ biết ngồi cắm mặt vào màn hình máy tính. 

2.Đứng trước vành móng ngựa, cả hai bị cáo đều cúi gằm mặt. Rành rọt khai về hành vi giết người vì mê game. Tối 7-6-2015, Phúc và Đức đã chuẩn bị một cây kéo rồi lên kế hoạch giết bà Trần Thị Gái, 50 tuổi, trú thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, Quảng Trị để cướp tiền phục vụ mục đích chơi game. Cả hai sau khi đã bàn bạc, liền gọi điện thoại hẹn bà Gái đến phía sau Trường Quân sự tỉnh Quảng Trị để bán phế liệu. Tuy nhiên, khi vừa tới điểm hẹn, cả hai lại yêu cầu bà đến cầu Mỏ Vịt, với lý do đã giấu phế liệu gần chỗ đó. Tại đây, Phúc giả vờ mượn bao tải của bà Gái để xuống chân cầu để lấy phế liệu. Lợi dụng sự thiếu cảnh giác, Phúc bất ngờ dùng tay siết cổ, vật nạn nhân xuống đất, còn Đức dùng kéo đâm liên tục vào người nạn nhân. Thấy bà Gái bất động, chúng lục tìm ví, lấy hơn 11 triệu đồng và một điện thoại, rồi bỏ xác bà Gái vào bao tải, kéo xuống vứt ở gầm cầu. Tuy nhiên, lo sợ bị lộ, cả hai quay lại gầm cầu, đào hố chôn giấu xác nạn nhân. Nhưng do đất quá cứng nên cả hai bỏ đi, vào một quán internet trên địa bàn, chơi game cho đến tận sáng hôm sau. Vẫn không an tâm, 2 ngày sau, Phúc và Đức đợi đến tối, quay trở lại hiện trường khiêng xác nạn nhân vứt xuống sông.

Gần 10 ngày sau đó, người dân phường An Đôn đã phát hiện một bao tải bên trong chứa xác người đã phân hủy. Lực lượng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị và Công an thị xã Quảng Trị đã điều tra, xác minh nạn nhân và khoanh vùng, làm rõ bắt giữ hai kẻ gây án.

3.Nguyên nhân dẫn đến sự việc do hai bị cáo nghiện game nhưng thiếu tiền. Trong khi đó nạn nhân hay thu mua phế liệu trộm cắp được của hai bị cáo này. Và chúng biết rõ, bà phải mang theo tiền để mua. Trước đó, cũng vì cần tiền chơi game, cả hai thực hiện một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá gần 2,5 triệu đồng.

Phiên tòa khép lại với mức án cao nhất dành cho hai bị cáo chưa đầy 18 tuổi với tổng mức án 36 năm tù giam. Lời xin lỗi của hai bị cáo gửi đến gia đình nạn nhân có lẽ đã quá muộn màng. Chiếc xe bít bùng rời phòng xử án, trước mắt hai bị cáo là quãng thời thanh xuân tươi trẻ phải trả giá cho lỗi lầm của mình gây ra.

Bài, ảnh: Phan Lệ

Bình luận (0)