Mâu thuẫn giữa hai CLB xung quanh vụ chuyển nhượng De Gea được đẩy lên đỉnh điểm sẽ khiến hy vọng chiêu mộ Gareth Bale trong tương lai của M.U tan biến.
Lãnh đạo Real và M.U quay ra đổ lỗi cho nhau, sau khi thương vụ trị giá 29 triệu bảng của thủ thành De Gea đổ vỡ phút chót vì chậm trễ giấy tờ.
|
Real sẽ không bán Bale cho M.U
|
Một nguồn tin từ thượng tầng Quỷ đỏ cho hay: "Tôi không nghĩ Real sẽ còn muốn tiếp tục thương thảo với M.U sau những gì xảy ra liên quan đến De Gea".
Trong ngày cuối cùng của phiên chợ hè 2015, Real đã thống nhất được mức phí mua De Gea, trong đó bao gồm cả thủ thành Keylor Navas.
Tuy nhiên, do khúc mắc vấn đề thủ tục giấy tờ, Real không kịp đăng ký De Gea lên BTC La Liga và FIFA trước thời hạn cho phép.
Thế nên, De gea sẽ quay trở lại Old Trafford khoác áo Quỷ đỏ thêm ít nhất một mùa giải nữa, còn Navas tiếp tục ở lại Bernabeu.
Bị M.U chơi một vố khá đau, chủ tịch Perez rất giận dữ. Trong cuộc họp với ban giám đốc Real, ông tuyên bố thẳng thừng, từ giờ sẽ không thương lượng mua bán với đội bóng nước Anh.
Điều đó đồng nghĩa, cơ hội giành lấy sự phục vụ của Gareth Bale gần như tắt ngấm với M.U. Trước đó, Van Gaal vẫn hy vọng sẽ chèo kéo được ngôi sao người Xứ Wales để gia tăng sức mạnh tấn công cho Quỷ đỏ.
Anh Tuấn (theo vietnamnet)


Bình luận (0)