Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Ghế đá công viên đâu phải giường ngủ?

Tạp Chí Giáo Dục

nh chp ti Công viên 23 Tháng 9, qun 1,  TP.HCM

Những người nằm ngủ trên ghế công cộng – đó là hình ảnh mà từ lâu tôi vẫn thường bắt gặp tại hầu hết các công viên tại TP.HCM! Không chỉ các công viên thuộc khu vực ven đô, mà tại nhiều công viên lớn tại trung tâm thành phố như: 23 Tháng 9, Bạch Đằng, Tao Đàn, Gia Định, Lê Văn Tám…, thì hình ảnh một số người lấy ghế công cộng làm… giường ngủ cũng không phải là ít, nhất là vào khoảng thời gian buổi trưa trong ngày. Việc chiếm dụng ghế đá làm giường ngủ như vậy, không chỉ làm những người khác ra công viên dạo chơi hết chỗ ngồi nghỉ (bởi 1 chiếc ghế có thể ngồi được từ 2 tới 3 người), mà nó còn tạo nên hình ảnh nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị…

Thi thoảng vào các buổi trưa, khi qua khu vực khu A và B của Công viên 23 Tháng 9 ở trung tâm quận 1, TP.HCM, tôi vẫn thường xuyên bắt gặp rất nhiều người nằm trên ghế công cộng. Một số người thì nằm ngả lưng cho đỡ mỏi vừa xem, chơi điện thoại; đại đa số thì úp nón mũ vào che mặt rồi “đánh” một giấc say nồng ngay trên ghế… Có những bữa tôi quan sát thấy, cả một dãy ghế dài lên tới chục chiếc kê ở lối giữa khu A trong công viên này, thì có tới 5, 6 ghế bị các trường hợp chiếm dụng để nằm, khiến cho người dân, du khách ra công viên chơi “may mắn” lắm thì mới có được những chiếc ghế còn sót lại để ngồi nghỉ ngơi, bằng không thì chỉ còn nước là ngồi vạ vật đâu đó bên bờ bồn hoa…

Vài lần đi ngang qua Công viên Lê Văn Tám (phường Đa Kao, quận 1), vào buổi trưa, tôi cũng thấy một số người nằm dài trên ghế để ngủ. Hỏi một người dân sống trên đường Võ Thị Sáu, và thường xuyên ra đây tập thể dục, về thực trạng các trường hợp lấy ghế công viên làm giường ngủ, thì người này bảo: “Cảnh tượng nằm ngủ trên ghế trong công viên này không quá nhiều nhưng hầu như ngày nào cũng thấy. Không chỉ có các buổi trưa, mà nhiều bữa cả sáng, chiều tối cũng có một số ít trường hợp chiếm chiếc ghế rộng để ngả ngớn ra nằm, nhìn rất phản cảm…”.

Ông Nguyễn Văn Tâm (68 tuổi), nhà ở đường Hai Bà Trưng, thi thoảng đi dạo mát trong công viên này cho thoáng đãng, phàn nàn: “Có vài lần buổi trưa trong nhà oi bức, tôi ra công viên cho thoáng khí trời, tìm ghế công cộng nào đặt ở chỗ có bóng cây mát mẻ để ngồi nghỉ chân thì đều bị người ta chiếm dụng để nằm. Họ nằm dài hết ghế còn chỗ đâu để mà ngồi. Giả sử họ ngồi thì còn có thể ngồi chung, vì ghế khá dài, có thể ngồi được tới 2, 3 người…”.

Những băng ghế đá Công viên Gia Định, thuộc địa bàn 2 quận Phú Nhuận và Gò Vấp cũng là nơi “ngả lưng” của nhiều người! Theo quan sát của tôi thì cứ chỗ nào có ghế kê dưới bóng cây rợp mát là có người “xí phần” để nằm ngủ. Như đã nói công viên này có số lượng ghế công cộng khá nhiều, nhưng do có nhiều người chiếm ghế để nằm, vì vậy mà thành ra nhiều người khác vào công viên vui chơi, dạo mát, tập luyện thể thao có nhu cầu ngồi nghỉ vẫn không có chỗ…  

Tiếp xúc với một chị tên H., năm nay ngoài 40 tuổi, quê Thanh Hóa, thuê nhà trọ tại quận Thủ Đức, và thường ngày bán hàng lưu niệm rong dạo trên các tuyến phố, tôi được biết thường buổi trưa, sau khi ăn chị thường vào công viên nào đó để nghỉ ngơi khoảng vài tiếng cho đỡ mệt. Khi vào công viên, gặp gió mát thường dễ buồn ngủ, vì thế những người bán hàng rong như chị thường tranh thủ chọn chiếc ghế có bóng mát để nằm ngả lưng, ngủ chút xíu… Chị H., bảo rằng: “Dẫu vẫn biết là việc nằm ngủ trên ghế nơi công cộng là… vi phạm nội quy, là không đúng, nhưng bọn chị nghĩ buổi trưa không có bảo vệ đi nhắc nhở hay xua đuổi gì, nên cứ nằm đại…”.

Hay như một trường hợp khác tên T., quê Phú Yên, hiện đang trọ tại quận 9, với công việc chạy xe ôm chở khách tại khu vực gần gầm cầu vượt Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp. Anh T. cho hay, vì nhà trọ xa, lại làm từ sáng tới tối mới về, vì thế buổi trưa vào Công viên Gia Định gần đó nghỉ ngơi chút cho mát. Buổi trưa thì ai hầu như cũng mệt, buồn ngủ, vì thế khi đã chọn được chiếc ghế có bóng cây che phủ thì việc ngả lưng một chút nằm ngủ là khó lòng cưỡng lại được…

Tình trạng nhiều người coi ghế công cộng trong các công viên là chỗ để… nằm ngủ, nghỉ, như chúng ta biết nó không chỉ chiếm hết chỗ ngồi của những người khác, hay khách du lịch ra công viên, mỏi chân và muốn ngồi nghỉ, mà cảnh tượng người nằm dài ngả ngớn trên các băng ghế ở nơi công cộng như thế cũng khiến cho hình ảnh đô thị kém mỹ quan, nếu không muốn nói là nhếch nhác, khó coi.

Thiết nghĩ, để băng ghế trong các công viên ở thành phố không bị biến thành… giường ngủ, và nó phải là sở hữu chung để người dân và du khách ngồi nghỉ ngơi, sau những giờ phút dạo chơi, luyện tập thể thao…, thì tổ bảo vệ, ban quản lý các công viên cần phải làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền nhắc nhở đối với mọi người để họ thực hiện hoạt động theo khuôn khổ cho phép trong công viên.

Bài, nh: Thch Bích Ngc
(ĐH Quc gia TP.HCM)

 

Bình luận (0)