Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Ghi điểm bằng môn thế mạnh

Tạp Chí Giáo Dục

Vào ĐH, Lâm sẽ cố gắng “săn” học bổng để có cơ hội học tập ngành mình yêu thích tại các nước phát triển

Bí quyết đạt danh hiệu thủ khoa khối A1 Trường ĐH SPKT TP.HCM của thí sinh Lê Hoàng Lâm (HS lớp chuyên toán Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP.Vũng Tàu) chỉ đơn giản là dồn sức cho môn thế mạnh.
Tự lực!
Lê Hoàng Lâm đậu vào ngành công nghệ kỹ thuật ô tô với tổng số 23 điểm. Trước đó, mặc dù học chuyên toán nhưng Lâm cho biết em vẫn dành nhiều thời gian cho môn tiếng Anh. Riêng hóa học, em lại thấy kém tự tin nhất. Rẽ hướng sang khối A1 với thời gian chuẩn bị khá gấp nhưng lại tạo cơ hội cho Lâm khai thác lợi thế của mình. Thí sinh này lém lỉnh phân tích: “Các bạn chọn khối A, B, C có nhiều lợi thế vì đã được tập trung ôn luyện suốt một thời gian dài, ít nhất là 3 năm. Trong khi khối A1 hoàn toàn mới và thời gian để chuẩn bị không quá 1 năm. Do đó em chọn cách dồn sức đầu tư vào môn thế mạnh để ghi điểm thật cao. Các môn còn lại thì cố gắng nắm vững kiến thức cơ bản để khi thi có thể đạt từ 6-7 điểm là có thể yên tâm”.
Được học lớp chọn từ nhỏ, rồi đến lớp chuyên, đây thực sự là môi trường có sự cạnh tranh tốt để Lâm rèn luyện. Cũng chính nhờ được học trong môi trường như vậy mà Lâm không phải vác tập đến các lớp luyện thi ĐH. Thay vào đó, em tự tải tài liệu về nghiên cứu, giải bài tập và đề thi thử từ một số trang mạng. Lâm cho rằng, thi cử cũng giống như thi đấu thể thao, cần có sự đầu tư dài hạn, chăm chỉ ôn luyện, kết hợp với nghỉ ngơi hợp lý. Có sức khỏe và tinh thần tốt thì thi mới đạt kết quả mong đợi. Mùa thi, thời gian học của Lâm có thể kéo dài đến 1-2 giờ sáng. Nhưng không để mình đuối sức hay uể oải, cậu học trò này vẫn điều độ luyện tập thể thao, nhất là cầu lông – môn mà em cực kỳ yêu thích.
Ước tính dựa trên mức độ làm bài, kết quả thi nằm trong tầm dự đoán của Lâm. Tuy nhiên, em vẫn tiếc vì có một số phần thi môn tiếng Anh chưa hoàn thành tốt. Lâm cho rằng, không chỉ học tập mà trong bất kỳ việc gì, ba yếu tố say mê, cẩn thận và tự tin sẽ góp phần đem đến thành công. Em luôn tự động viên mình bằng câu nói đã từng nghe đâu đó “mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, mất niềm tin là mất tất cả”… 
Kỹ sư ô tô tương lai
Lâm thấy mình đã được thỏa nguyện khi lựa chọn ngành ô tô, việc còn lại là ra sức phấn đấu để trở thành kỹ sư giỏi, đóng góp cho ngành sau này. Không phải ngẫu nhiên mà trong suốt thời phổ thông, Lâm không đi học thêm, không tham gia luyện thi ĐH. Những nhu cầu đó được em gác lại khi nhìn thấy sự nhọc nhằn trên đôi vai cha mẹ trong hành trình mưu sinh. Cha làm thợ xây, mẹ mỗi ngày tất bật bán từng ổ bánh mì, Lâm thấu hiểu sâu sắc những hy sinh mà hai đấng sinh thành đã dành cho chị em mình. “Nghề thợ xây, tiền công ba cọc ba đồng, ba em thậm chí không dám sắm sửa một cái gì đắt giá, tất cả chỉ để dành dụm nuôi em và chị ăn học. Mong muốn của ba chính là con cái có nghề nghiệp ổn định để làm chủ cuộc đời mình. Mẹ bán bánh mì bữa được bữa không, nhưng lúc nào cũng nhường con miếng ăn ngon để lấy sức học tốt”, Lâm xúc động chia sẻ. Đậu ĐH, Lâm xem như đã mở được cánh cửa tươi sáng hơn cho tương lai. Sự nỗ lực là không ngừng bởi em biết, việc học không chỉ là cho riêng bản thân em mà còn là sự đền đáp lớn đối với cha mẹ. Lâm còn nhủ lòng cố gắng học để sau này thành tài, trở thành chỗ dựa cho cha mẹ để hai người mà em yêu thương nhất không còn đội nắng lội mưa với từng miếng hồ, viên gạch hay không còn ngồi mỏi lưng cả ngày chỉ để bán được đôi ba ổ bánh mì ít ỏi.
Trước mắt, Lâm phấn đấu trở thành sinh viên giỏi của trường. Lâu dài, em cố gắng “săn” học bổng để có cơ hội ra những nước vốn mạnh về ngành ô tô học tập mở mang kiến thức.
Bài, ảnh: Mê Tâm

Bình luận (0)