Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Giá chạy theo trái bóng Euro

Tạp Chí Giáo Dục

Hầu hết các quán cà phê đều tăng giá theo trái bóng Euro

Quả bóng vòng chung kết Euro 2012 đã chính thức lăn gần cả một tuần. Các quán cà phê lớn, nhỏ cũng chuẩn bị xong những gì cần thiết để đón khách đến xem môn thể thao vua. Một số nơi vẫn giữ giá thức uống ở mức cũ nhưng tình trạng “mài dao” chờ “chém” đang diễn ra ở nhiều địa điểm.
Phục vụ tinh thần
Cả tuần trước khi quả bóng vòng chung kết Euro 2012 chính thức lăn, anh Hải (P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TP.HCM) lo sửa sang lại quán cà phê nhỏ, mua thêm vài chiếc bàn chuẩn bị phục vụ những người yêu bóng đá. Quán tuềnh toàng, giá nước bình dân nhưng anh Hải chẳng tiếc khi phải bỏ ra gần chục triệu đồng để tậu về chiếc ti vi màn hình lớn trong khi ti vi cũ vẫn còn rất tốt.
Vợ chồng anh Hải đã lên lịch “trực chiến” suốt trong các buổi có lịch đá bóng. Dù phải thuê thêm hai người phục vụ và một nhân viên giữ xe nhưng giá cà phê, nước tại quán của anh Hải rất “mềm”. “Mềm” đến nỗi khi trả tiền, nhiều người buột miệng nói: “Có tính nhầm không?”. Anh Hải giải thích: “Người ta có thể ngồi nhà xem đầy đủ các trận bóng. Tuy nhiên, xem ở nhà chẳng mấy ai thích thú. Với người lao động nghèo mà đam mê bóng đá thì họ chẳng có tội tình gì. Cà phê bóng đá thì giá cũng phải theo tinh thần thể thao, giá rẻ để ai cũng có cơ hội thưởng thức ở một nơi tập hợp được những tâm hồn đồng điệu”.
Bà Loan, chủ quán cà phê Khánh Loan ở đường Đoàn Văn Bơ, Q.4 cho biết bà cũng không tăng giá nước. Mỗi mùa giải, từ những giải đấu trong nước, khu vực đến thế giới, quán cà phê của bà Loan luôn thu hút khách đến xem. Không phải vì cả khu vực này chỉ có quán bà Loan mở cửa phục vụ khách xem bóng đá mà vì người ta đã “nghiện” nghe chồng bà bình luận bóng đá. Ông Khánh, chồng bà Loan làm nghề giao báo. Ông thuộc nằm lòng tên, tuổi và sự nghiệp của các cầu thủ ở từng đội. Đặc biệt là ông nhớ rất rõ chiến thuật thi đấu của huấn luyện viên ở mỗi mùa Euro. Để tăng thu nhập, hôm nào có đá bóng, bà nấu một nồi cháo trắng và vài món mặn đơn giản để bán cho khách ăn đêm khi đến xem bóng đá.
Chị Hạnh, bán báo dạo ở khu vực trung tâm Q.1 cho biết, ngày thường chị bán khoảng 30 tờ báo các loại, chủ yếu cho các mối quen nhưng đến mùa bóng, con số này có thể tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba lần.
“Mài dao” chờ “cứa”
Tìm một địa điểm để xem bóng đá ở Sài Gòn không khó nhưng tìm được một chỗ ưng ý, đúng nghĩa để thả mình theo trái bóng thì chẳng dễ chút nào. Mùa bóng, đặc biệt là các mùa giải lớn như World Cup, Euro… là thời điểm quán cà phê bóng đá hốt bạc. Hàng loạt các quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát (Q.7); Tên Lửa; Vành Đai Trong (Bình Tân); Xô Viết Nghệ Tĩnh, Chu Văn An (Bình Thạnh)… đã chuẩn bị từ trước list giá thức uống. So với giá nước bình thường, một ly cà phê đá có giá từ 18-40 ngàn đồng thì vào những lúc có đá bóng, giá này đội lên gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi. Trò chuyện với chúng tôi, anh Lý Đạt, quản lý quán cà phê Sóng trên đường Tên Lửa giải thích lý do tăng giá nước trong mùa bóng: “Lịch thi đấu mỗi đêm hai trận. Trận đầu kết thúc sớm cũng gần 2 giờ. Trận sau nhân viên sắp xếp bàn ghế, dọn dẹp xong cũng đã gần sáng. Trong khi đó, để phục vụ khách, quán phải tăng cường thêm nhân viên. Làm như thế, hôm sau quán không thể mở cửa sớm nên phải tăng giá để bù lại khoản thất thu khá lớn”.
Không chỉ có quán cà phê tăng giá mà các quán ăn cũng đã điều chỉnh giá theo… mùa bóng. Trận đấu mở màn Euro giữa hai đội Ba Lan – Hy Lạp kết thúc chưa lâu, hàng chục bạn trẻ kéo nhau đến quán hủ tiếu trên đường Nguyễn Thượng Hiền, Q.3 để ăn khuya. Gọi tính tiền, chị chủ quán tay vừa đếm tiền, miệng vừa nói: “Quý khách thông cảm, mùa bóng đá quán tăng mỗi tô 5.000 đồng”. Nghe chị ta nói, một thực khách phản ứng: “Bóng đá thì có liên quan gì đến giá cả ăn uống?”. Chị ta giải thích: “Tụi chị phải thức khuya hơn để phục vụ mà”. Việc tăng 5-7 ngàn đồng cũng chẳng có gì phải phàn nàn. Song, không ít nơi “cứa cổ” khách chẳng thương tiếc. Anh Hữu Toàn, ngụ cư xá Phú Lâm tức tối kể: “Tôi tan ca cũng đã 23 giờ, về đến nhà cũng hết hiệp 1 nên ghé vào quán gọi ly cà phê đá. Nhân viên mang ra ly cà phê nhạt hơn cả nước ba, nước tư và lấy tiền trước với giá 45.000 đồng (bình thường chỉ 18.000 đồng/ ly). Khi tôi phản ứng, cô nhân viên nói như tát nước vào mặt: “Giá đó không uống thì đi chỗ khác”.
Bài, ảnh: Trần Anh

Bình luận (0)