Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Gia đình có 5 con học đại học

Tạp Chí Giáo Dục

Vợ chồng ông Lý Hòa và cô con gái út Lý Uyển Linh

Người dân sống tại chung cư Lý Thường Kiệt (đường Vĩnh Viễn, Q.10) thường ít quan tâm đến những người xung quanh, vì ai cũng đầu tắt mặt tối lo cuộc sống của mình. Tuy nhiên có một gia đình nhiều năm nay đã trở nên nổi tiếng và được mọi người ở đây khâm phục, đó là gia đình ông bà Lý Hòa – Văn Muối cùng 5 đứa con của mình.
Khổ vì kiếm… con trai
Những ai từng một lần đặt chân đến chung cư Lý Thường Kiệt mới hiểu sâu sắc thêm câu nói: “Còn nghèo nên phải ở chung cư, nhất là chung cư cũ”. Nhà ông Lý Hòa cũng vậy. Gia đình có 7 nhân khẩu mà chỉ sống trong một diện tích hơn 30m2. Đã thế chung cư có tuổi thọ quá “già” nên lối ra vào gần giống khu ổ chuột, vừa đầy rác rưởi vừa tăm tối. Người đẻ thêm chứ đất có đẻ thêm đâu. Chính vì thế căn nhà của đôi vợ chồng son ngày nào chật chội vì đồ đạc bây giờ lại càng chật hơn vì hết đứa con này đến đứa con khác ra đời.
Là một chàng trai khỏe mạnh, dễ nhìn nhưng mãi đến 30 tuổi, anh thanh niên người Hoa có tên Lý Hòa mới dám lấy vợ. Thời đó trai 30 tuổi còn độc thân là đã xếp vào… hạng ế. Không phải vì “kén cá chọn canh” mà vì gia đình nghèo và công việc của anh cũng chưa ổn định. Có tay nghề cơ khí nên Lý Hòa xin vào làm ở một xưởng hàn tiện tại trung tâm quận 10. Đồng lương chỉ đủ sống qua ngày. Năm 1981, đứa con gái đầu lòng Lý Gia Huệ chào đời đã vun thêm hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Thế nhưng, một năm sau, đứa con thứ hai ra đời làm cho người chồng… kém vui vì cũng là một “cô công chúa”. Từ đó kinh tế gia đình gần như xuống dốc khi một tay anh “chèo chống” cho bốn miệng ăn trong nhà. Nói về chuyện này, ông Lý Hòa trải lòng: “Theo tập tục người Hoa và nguyện vọng của ông bà phải có con trai nối dõi trong nhà nên vợ chồng tôi luôn hy vọng sẽ sinh được một đứa… con trai”. Suy nghĩ vậy nên năm 1984, cô con gái thứ ba của ông bà lại ra đời. Cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn, nhất là khi người vợ không có việc làm và một mình người chồng dù giỏi giang đến mấy cũng không kéo nổi “một đoàn tàu có nhiều toa ăn theo”. Tưởng đến khi có cậu con trai thứ tư Lý Hanh Tram ra đời thì vợ chồng ông sẽ dừng lại trong cuộc hành trình đi tìm người nối dõi tông đường. Nhưng không, “có một lại muốn tột thành hai”. Năm 1991, trong sổ hộ khẩu vợ chồng ông lại có thêm cô con gái út Lý Uyển Linh. 5 đứa con cứ thế lớn lên làm cho căn nhà số 306, lô D dường như ngày càng thu hẹp dần.
Nuôi con thành đạt
Tuy có quan niệm lạc hậu về chuyện con cái và sinh đẻ thiếu kế hoạch nhưng ông bà Lý Hòa lại rất tiến bộ trong việc dạy con nên người. Ngay từ bé, các con ông bà đều hòa thuận và biết thương yêu nhau. Ba cô gái đầu lớn lên một chút là biết đỡ đần cho mẹ từ chuyện cơm nước, giặt giũ đến chợ búa. Chăm làm nhưng cũng rất chăm học. Một phần vì nghe theo lời khuyên của ba mẹ: “Chỉ có đường học vấn mới giúp các con thoát nghèo, có việc làm ổn định chứ không vất vả như ba mẹ”, một phần ai cũng tự giác coi việc học là trách nhiệm của chính bản thân mình. Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa, THPT Nguyễn Thị Minh Khai là nơi còn ghi lại những thành tích học tập của 5 đứa con ông bà Lý Hòa và nơi đây đã trở thành bệ phóng vững vàng cho họ vươn xa để có thêm cơ hội bước chân vào các trường đại học danh tiếng. Sau khi chị gái Lý Gia Huệ trở thành sinh viên của Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM thì Lý Gia Mẫn, Lý Uyển Đình cũng bước vào giảng đường Trường ĐH KHXH-NV và ĐH Kinh tế TP.HCM. Đức tính chăm chỉ và kết quả học tập của 3 chị gái cũng đã soi rọi vào ý thức của cậu em trai Lý Hanh Tram. Dù được ba mẹ cưng chiều nhất nhưng không vì thế mà Tram ỷ lại, ngược lại càng học lên cao Tram càng thể hiện là một học sinh có năng khiếu và chăm chỉ không kém các chị mình. Bây giờ Tram đang là sinh viên năm thứ 3 của Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM. Mặc dù học giỏi các môn khoa học tự nhiên nhưng cô bé út Lý Uyển Linh lại không theo đuổi ngành công nghệ thông tin mà đi theo nghề  kế toán giống như chị Uyển Đình. Uyển Linh đã báo hiếu cho ba mẹ bằng tờ giấy báo trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Có lẽ đó là ngày hạnh phúc trọn vẹn đã đến với vợ chồng ông Lý Hòa sau những tháng ngày vất vả vì đàn con thân yêu của mình. Một ngôi nhà có 5 sinh viên đại học thì còn hạnh phúc nào bằng.
Trong niềm vui của gia đình lúc nào ông bà cũng nhớ lại những tháng ngày gian truân tưởng chừng như không vượt qua được. Khó khăn nhất là vào thời điểm năm 1995, khi bé Uyển Linh mới được 4 tuổi thì ông 2 lần được đưa vào bệnh viện vì bị đụng xe. Cũng từ đó ông Lý Hòa mất dần trí nhớ. Đó cũng là những ký ức buồn còn đọng lại trong tâm khảm 3 chị em gái Lý Gia Huệ dù thời gian ngày một lùi xa. Chính vì thế mà những đứa con hiền thảo trong gia đình lại càng thương ba mẹ mình hơn. Bây giờ ông bà đã nhận ra một điều: “Con nào cũng là con, miễn sao học giỏi chăm ngoan là tốt”. Muốn đền đáp công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, không có cách nào hơn là “phải học cho giỏi và trở thành những công dân có trình độ văn hóa cao để đóng góp cho xã hội, phụng sự cho đất nước” như lời bà Văn Muối phát biểu trong ngày nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vì đã có thành tích tham gia thực hiện phong trào hiếu học và đạt danh hiệu Gia đình hiếu học tiên tiến năm 2011.
Bài, ảnh: P.N.Quang

Bình luận (0)