Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Gia đình thời “bão giá” 

Tạp Chí Giáo Dục

Con ngưi vn dĩ đã chu nhiu sc ép khi nhp đ ca cuc sng ngày càng nhanh hơn. Dưng như, mi lúc áp lc y li càng nng n hơn khi giá c c ngày mt leo thang. Có nhng mái m bng chc tr thành “mái lnh” bi nhng mâu thun xut phát t vic chi tiêu thi “bão giá”.

Vợ chồng cần thay đổi những chi tiêu gia đình để thích nghi với thời “bão giá”. Ảnh: IT

1. Theo TS. Huỳnh Văn Sơn thì theo chiều chung của cuộc sống, cuộc sống ngày càng hiện đại thì những nhu cầu cơ bản cũng cao hơn ngày xưa. Chính vì vậy, thời “bão giá” khiến nhiều gia đình không kịp thích nghi vì cái gì là “cơ bản” thì khó có thể thay đổi một cách nhanh chóng. Trường hợp gia đình anh An (nhân viên kinh doanh), lương căn bản của anh cũng không phải là cao nhưng được hoa hồng theo hiệu quả kinh doanh hàng tháng nên gia đình anh sống khá sung túc. Vợ anh lúc trước cũng làm cùng công ty với anh, sau khi sinh cháu đầu lòng vợ anh đã nghỉ hẳn ở nhà. Chị là một người phụ nữ khá hiện đại và rất chăm chút vẻ bề ngoài, anh lại rất thương vợ nên lúc nào cũng dành khoản riêng cho vợ mua sắm. Trong lúc này, công ty làm ăn gặp nhiều khó khăn, phần hoa hồng hàng tháng của anh An hầu như không còn. Từ ngày con bắt đầu đi học mẫu giáo cũng là lúc giá cả cứ leo thang, từ xăng, gas, điện, nước… nhiều loại thực phẩm thiết yếu cho bữa cơm hằng ngày cứ đội giá khiến gia đình đã thắt chặt chi tiêu nhưng vẫn lâm cảnh thiếu trước hụt sau. Một mình anh An phải trang trải mọi thứ, đến khi cô giáo ở trường nhắc nhở tiền học của con, nhìn vợ cứ ăn diện bình thường từ khoản dành dụm. Anh góp ý thì vợ giận, bỏ về nhà mẹ. Mình anh vừa phải lo cho con vừa chịu áp lực công việc, anh qua tìm vợ để làm lành thì vợ anh lại cằn nhằn. Thế là “chiến tranh lạnh” cứ tiếp tục…

Theo TS. Huỳnh Văn Sơn, hạnh phúc được bảo toàn và xây dựng trên tinh thần trách nhiệm và việc thực hiện trách nhiệm phải dựa trên sự đồng lòng và san sẻ của cả hai bên. Trong gia đình, nếu một người đã là trụ cột về mặt vật chất thì người còn lại phải là trụ cột về mặt tinh thần, một người là tiền tuyến thì người còn lại sẽ là hậu phương. Hôn nhân trong cuộc sống bình thường đã mang nền tảng ấy thì hôn nhân trong thời “bão giá” còn cần nhiều lắm sự thông cảm, sẻ chia và thu mình lại trong những nhu cầu không chính đáng để giữ thăng bằng được hạnh phúc.

2. Đã là vợ chồng thì chắc chắn sẽ có những mâu thuẫn, có những tranh cãi trong khi chung sống, và sẽ có rất nhiều nguyên nhân khác nhau… Trong đó, nguyên nhân về áp lực mưu sinh là nguyên nhân dễ dàng bắt gặp nhất trong cuộc sống lứa đôi.

3. Huỳnh Văn Sơn nói, hai người gặp nhau, yêu nhau và quyết định dành cuộc đời của mình để sống bên nhau. Nếu chỉ sống cùng nhau và cùng trải qua những ngày tháng không gặp khó khăn, trở ngại, không thật sự gắn bó thì như thế vẫn chưa đủ. Hôn nhân cần phải có sự đam mê trong cuộc sống chung, vợ chồng cần phải có mối quan hệ thật gần gũi, phải cùng chia sẻ những kinh nghiệm để vượt qua những thử thách, phải đồng hành và gánh vác dựa trên sự lãng mạn và tràn đầy những mơ ước vì tương lai… Mọi mối quan hệ đều có những lúc thăng trầm do sự tác động đa chiều của cuộc sống. Có những lúc, con người sẽ cảm thấy được thỏa mãn với những gì mình đang có nhưng cũng có lúc cuộc sống sẽ buồn chán. Thời “bão giá”, dù cuộc sống sẽ khó khăn hơn, chật vật hơn và đôi khi dường như là sự khủng hoảng về mặt tài chính nhưng một khi đã quyết định chung sống điều ấy đồng nghĩa với việc đời mình là hạnh phúc của người khác, điều đó đòi hỏi sự toàn tâm toàn ý, sự mạnh mẽ, niềm đam mê, nghị lực, sự nhiệt tình và cả sự nỗ lực nữa… Tất cả điều này sẽ khiến con người đủ bình tâm bảo vệ hạnh phúc bằng tình yêu đích thực cho mái ấm của mình, trân trọng hạnh phúc đang có chứ không giao phó cho những giá trị được định giá cả trên thị trường.

Thật ra, thời bão giá, nếu mỗi gia đình biết xây dựng lại một kế hoạch chi tiêu hợp lý, biết khép mình và xác định cái gì mình “muốn” và cái gì gia đình mình “cần” để quyết định đúng thì không nhiều khó khăn… Bởi con người muốn rất nhiều, cái con người muốn luôn phải hoàn hảo và tốt nhất nhưng thật sự cuộc sống chỉ cần những cái con người “cần”, đủ cái “cần” là đủ sung túc. Giá cả tăng mỗi ngày thì hôn nhân mỗi ngày sẽ cần thêm rất nhiều sự san sẻ, gánh vác để tăng hạnh phúc. Trong đêm nào đó, nghe chồng thì thầm: “Anh sẽ không tụ tập bạn bè nữa, vợ chồng mình hạn chế mua sắm em nhé, chỉ cần những cái gì thiết yếu nhất, còn đâu phải cân đối cho con cái học hành…” thì còn điều gì hạnh phúc đối với nhau hơn thế, còn nỗi lo âu nào đủ khắc khoải có thể đánh tan tình yêu của họ. Hạnh phúc của hôn nhân thời “bão giá” – đôi khi chỉ là những lời tâm tình đơn giản như thế!

Minh Châu

Bình luận (0)