|
Hai tiến sĩ Nguyễn Danh Thảo (phải) và Nguyễn Danh Thắng (ảnh nhân vật cung cấp)
|
Thật vậy, đối với hai gia đình đình ông bà Nguyễn Danh Tới (sinh năm 1945) và Trần Thị Hường (sinh năm 1953) hiện cư ngụ tại Q. Bình Thạnh – TP.HCM, tất cả mọi việc đều bắt đầu từ sự khó khăn. Cả ba người con của ông bà sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn, cơ cực nhưng học rất giỏi, hiện đều đạt học vị thạc sĩ, tiến sĩ.
Ông tự hào cho biết: “Bây giờ, nhìn các con thành đạt, có vị trí trong xã hội như ngày hôm nay, mọi sự khổ cực của chúng tôi trước đây đều tan biến hết”.
Vượt qua gian khó
Ông sinh ra ở Nghệ An trong một gia đình làm nghề nông rất nghèo, một buổi đi học, một đi làm muối để giúp ba mẹ tăng thêm thu nhập. Cực khổ là thế nhưng ông rất chăm học. Tốt nghiệp ngành kỹ sư cầu đường của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, ông xung phong lên làm cầu trên những tuyến đường Trường Sơn. Thời gian này bà cũng đang làm thanh niên xung phong ở đó. Hai người đồng hương gặp nhau, cảm thông hoàn cảnh và yêu nhau. Sau ngày giải phóng, ông bà về lại quê Nghệ An mới tổ chức lễ cưới. Cuộc sống của đôi vợ chồng son thời điểm này cực kỳ khó khăn, ngoài công việc làm cầu đường, ông bà còn phải đi đập đá mướn kiếm thêm tiền. Những người con của ông bà đều ra đời trong sự thiếu thốn, khó khăn nhưng đều học rất giỏi, ngoan ngoãn, hiếu thảo, hòa thuận. Bà cho biết: “Thấy nhà quá nghèo, nhiều lần các con xin nghỉ học để giúp đỡ gia đình nhưng chúng tôi kiên quyết không cho, dù cực khổ đến đâu cũng phải cho các con ăn học đến nơi đến chốn”. Không phụ lòng hy sinh của ba mẹ, cả ba người con của ông bà đã học tập hết mình. Chị Nguyễn Thị Diễm Hiền (sinh năm 1976) đang là giảng viên khoa tài chính ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Luật TP.HCM. Chị đã lấy bằng thạc sĩ và hiện đang học nghiên cứu sinh tiến sĩ. Noi gương của chị, anh Nguyễn Danh Thảo (sinh năm 1978) hoàn tất xuất sắc luận văn tốt nghiệp khoa xây dựng Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM cũng được trường giữ lại làm giảng viên. Anh nhận bằng thạc sĩ năm 22 tuổi đồng thời vinh dự được đứng chân vào hàng ngũ của Đảng. Năm 2007, anh lấy bằng tiến sĩ tại Nhật, hiện là Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế kiêm giảng viên bộ môn kỹ thuật xây dựng Trường Đại học Bách Khoa. Cậu con trai út Nguyễn Danh Thắng cũng không kém cạnh gì anh chị của mình. Sinh năm 1980, liên tục là sinh viên tiêu biểu của Trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Năm 2003, Thắng được kết nạp Đảng, khoa xây dựng giữ anh lại làm giảng viên. Anh vừa nhận bằng tiến sĩ tại Nhật vào tháng 8-2010 và hiện đang tiếp tục học sau tiến sĩ.
Giáo dục con bằng chính nhân cách của mình
Là một gia đình giàu truyền thống đạo lý, ông bà luôn lấy mình làm tấm gương sáng cho các con noi theo. Ông hiện đã nghỉ hưu nhưng vẫn luôn nhiệt tình hưởng ứng các chủ trương khuyến học, khuyến tài của Đảng và Nhà nước, vận động đồng hương, bạn bè thành lập quỹ khuyến học giúp đỡ cho cho con em nghèo học giỏi tỉnh Nghệ An. Còn bà thì chăm sóc các cháu nội ngoại. Ông cho biết: “Lúc các con còn nhỏ, chúng tôi giáo dục con lòng yêu nước, yêu quê hương qua ca dao, thơ phú. Khi các con lớn lên thì giáo dục đạo đức, ý thức, nhân cách, lối sống. Riêng về việc chọn lựa nghề nghiệp, chúng tôi không áp đặt mà để các con tự lựa chọn theo ý thích của mình… Theo tôi, việc nuôi và giáo dục đứa con đầu tốt, nó sẽ làm gương cho những đứa tiếp theo. Nguyên tắc của vợ chồng tôi là xem con cái như người bạn của mình, luôn lắng nghe ý kiến của các con, niềm hạnh phúc tràn ngập trong gia đình toát ra từ chính cách sống ấy”.
Vân Thảo
|
Mặc dù không để lại nhiều của cải vật chất, nhưng bằng nghị lực biết vượt lên hoàn cảnh, một tình thương bao la cũng như “bí quyết” dạy bảo đúng cách, ông bà đã gầy dựng cho các con một nhân cách sống, một trình độ học vấn vững vàng.
|


Bình luận (0)