Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Gia đình và sự nghiệp quan trọng như nhau…”

Tạp Chí Giáo Dục

Ngh sĩ hài Vit Hương cho biết, dù bn rn đến đâu ch cũng dành thi gian vun vén cho hnh phúc gia đình nh ca mình. Bi theo ch: “Gia đình và s nghip đu quan trng như nhau…”.

Vit Hương cùng ông xã và con gái (bìa trái) tng quà cho hc sinh khuyết t huyn Sóc Sơn – Hà Ni

Nghệ sĩ hài Việt Hương sinh năm 1976 ở Sài Gòn, tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu II năm 1997. Việt Hương có thể biến hóa một cách xuất sắc vào tất cả các loại vai, từ bi qua hài hoặc ngược lại mang đậm phong cách Việt Hương.

Ông xã Việt Hương là nhạc sĩ Hoài Phương. Cả hai có một cuộc sống rất hạnh phúc với cô con gái Elyza Phương Vy, năm nay lên 11 tuổi. Hoài Phương sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, anh bắt đầu học nhạc từ năm 6 tuổi và đỗ thủ khoa vào Nhạc viện Hà Nội năm 1989. Sau khi tốt nghiệp, Hoài Phương đi du học ở Mỹ để phát triển tài năng.

Việt Hương gặp ông xã Hoài Phương lần đầu trong chuyến lưu diễn ở Mỹ năm 2005. Khi chuẩn bị lên sân khấu diễn, micro của Việt Hương bị hư nên vội chạy đến chỗ anh mượn. Năm 2007, họ chính thức làm đám cưới. Việt Hương kể, chồng chính là điểm tựa lớn để cô lăn lộn hết mình với nghề. Sau khi sinh con vài tháng, Việt Hương đã bắt đầu đi diễn lại. Một tay ông xã cáng đáng việc nhà, từ chăm sóc con đến thu vén nhà cửa. Ông xã nhớ kỹ từng sở thích của cô, và mỗi lần đi ăn đều gọi cho vợ những món ăn ưng ý tới mức không ngờ.

Là diễn viên hài đắt show cả trong và ngoài nước, Việt Hương luôn tất bật với những chuyến đi diễn xa nhà. Tuy nhiên, Hoài Phương chưa từng phàn nàn khi chị bê trễ công việc của người mẹ, người vợ. Việt Hương tâm sự: “Chúng tôi luôn sống vì nhau và sẵn sàng hy sinh nếu người kia cần. Thỉnh thoảng, vợ chồng tôi cùng nhau khép lại lịch làm việc, tắt điện thoại để đi du lịch. Tôi muốn đó là thời gian riêng tư và thoải mái nhất”.

Còn Việt Hương bật mí thêm: “Tôi tin là nếu ai đó gặp chồng tôi thì sẽ thích anh ấy hơn tôi. Anh ấy nhiều tài vặt lắm, còn dạy cả con đơm khuy áo. Chồng tôi rặt người Bắc, còn tôi rặt người Nam, nhưng chúng tôi yêu nhau và vẫn giữ được tình yêu ấy sau 11 năm chung sống”.

Năm nào cũng vậy, cứ vào mùa đông, gia đình nghệ sĩ Việt Hương lại tổ chức những chuyến đi từ thiện. Hành trình thiện nguyện của nữ danh hài Việt Hương ngày càng được nhân rộng. Cô đã đi đến rất nhiều tỉnh thành trên khắp đất nước để trao tặng những chiếc áo ấm vào mùa đông giá lạnh. Mới đây, Việt Hương đã tổ chức chuyến ghé thăm Trung tâm Công tác xã hội Cần Thơ. Đây là nơi đang nuôi dưỡng nhiều hoàn cảnh khó khăn của tỉnh như trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ, trẻ khuyết tật, trẻ mắc bệnh down, trẻ thường xuyên bị bệnh tật và cần được chăm sóc y tế hằng ngày… Tìm hiểu được thông tin của trung tâm, Việt Hương đã quyết định thực hiện một chuyến thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần các em và những người kề cận các em tại trung tâm.

“Năm nào cũng vậy, mỗi khi con gái và chồng về Việt Nam, Việt Hương đều thực hiện những chuyến đi từ thiện để con gái có thể hiểu hơn về những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các bạn nhỏ. Việt Hương muốn tạo một hoạt động định kỳ dành cho con gái. Bản thân Elyza dù còn nhỏ nhưng cũng đã hiểu và có nhiều hành động khiến Việt Hương bất ngờ và rất vui. Hằng ngày Elyza đều chủ động xin một ít tiền lẻ để dành dụm chờ đến ngày về Việt Nam sẽ nhờ bố mẹ khui ra và mua đồ để đi từ thiện. Hay khi biết chuẩn bị trở về Việt Nam, Elyza thường hỏi rằng mình sẽ có đi thăm các bạn nhỏ nữa không? Những hành động và suy nghĩ của con khiến cả bố mẹ đều rất hạnh phúc”, Việt Hương chia sẻ.

M.Nguyên

 

Bình luận (0)