Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Giá thực phẩm té nước theo…… xăng

Tạp Chí Giáo Dục

Rau củ quả tăng giá những ngày qua (ảnh chụp tại chợ Tân Định sáng 15-7)

Xăng tăng giá 410 đồng/ lít vào đêm  7-7 vừa qua khiến nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm cũng té nước theo… xăng.
Qua tiểu thương ở các chợ tại TP.HCM được biết các mặt hàng thực phẩm đều đồng loạt tăng giá từ sáng 8-7 và “neo” giá đến nay. Tại chợ Bà Chiểu, mỗi ký rau, củ, quả tăng từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng. Bà Nguyễn Thị Liễu, tiểu thương chợ này cho biết: “Từ khi xăng tăng giá, mỗi chuyến hàng từ chợ đầu mối Hóc Môn về tăng từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng nên mình phải tăng giá mỗi thứ một ít để bù vào”.
Ông Vũ Thanh Hớn (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), quản lý doanh nghiệp vận tải nông sản tuyến Đà Lạt – TP.HCM thừa nhận: “Thực tế giá thực phẩm rau, củ, quả vẫn giữ nguyên như cũ nhưng giá xăng tăng buộc doanh nghiệp vận tải chúng tôi phải tăng cước phí vận chuyển”. Tuy nhiên, theo ông Hớn, giá xăng tăng 410 đồng/lít thì cước vận chuyển tăng không đáng kể nhưng đó là cái cớ để tiểu thương tăng giá bán. “Vì khoản tăng không lớn nên một số nhà vườn đã chọn giải pháp bỏ tiền túi để bù vào cước vận chuyển. Việc tăng giá thực phẩm là do các đại lý đầu mối tăng theo kiểu té nước theo… xăng”, ông Hớn khẳng định.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá thực phẩm (rau, củ, quả) nhích lên không chỉ vì giá xăng tăng mà còn vì lý do thời tiết. Hiện nay đang là cao điểm mùa mưa khiến việc vận chuyển, bảo quản khó khăn hơn mùa nóng. “Mùa mưa, rau, củ dập úng hao hụt nhiều lắm. Thông thường nhà vườn cung cấp cho đầu mối có bù lỗ khoản hao hụt này nhưng khi bỏ hàng cho tiểu thương ở các chợ nhỏ lẻ, đầu mối không bù thêm mà còn tăng giá, buộc người mua đi bán lại như chúng tôi phải bán giá cao”, ông Trần Văn Cường, tiểu thương chợ Gò Vấp cho biết.
Ghi nhận tại chợ Thanh Đa, mặt hàng thủy, hải sản cũng đã nhích lên từ 3.000 đồng đến 8.000 đồng/ kg. Chị Hà, tiểu thương bán mặt hàng này khẳng định: “Ngay từ sáng 8-7, đại lý phân phối thủy hải sản chợ Bình Điền đã gọi điện báo giá cước vận chuyển tăng lên 30.000 đồng/ chuyến”. Để bù vào phí vận chuyển, chị Hà chỉ tăng giá ở các loại thực phẩm dễ bán như cá, tôm, mực mà theo chị là dù có tăng giá, người tiêu dùng cũng phải mua. “Cua biển, lươn là những loại bán khá chậm nên không dám tăng giá”, chị Hà nói. Cũng tại chợ này, giá gà ta, gà công nghiệp, thịt heo, thịt bò… cũng đã nhích lên từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng. Hầu hết tiểu thương đều cho rằng do cước phí vận chuyển tăng nên phải tăng theo để không thâm vốn.
Bài, ảnh: Trần An

Bình luận (0)