Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Giấc mơ du học Nga ở xứ… gió Lào

Tạp Chí Giáo Dục

Va qua, cu hc sinh lp 12 chuyên lý Trưng THPT chuyên Lê Quý Đôn (Qung Tr) – Đinh Mnh – đã viết nên câu chuyn v hành trình n lc chinh phc tri thc vi thành tích 12 năm hc gii, đot nhiu gii trong các cuc thi khoa hc k thut và ngôi v á quân cuc thi Olympic du hc Nga môn vt lý năm 2019 khu vc min Trung.

Cu hc trò min gió Lào Qung Tr – Đinh Mnh – đã viết tên mình lên danh sách du hc Nga bng n lc và đam mê

Đinh Mạnh – cái tên ngắn gọn nhưng hàm chứa mong mỏi con mình lớn lên sẽ bản lĩnh và mạnh mẽ, xứng đáng là một đấng nam nhi của người cha nghèo Đinh Học. Mạnh khiêm tốn khi nói về mình nhưng nhìn bảng thành tích học tập của em, mọi người không khỏi khâm phục và ngưỡng mộ. Mạnh từng tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật từ năm học lớp 9 và xuất sắc đoạt giải nhất cấp thành phố với đề tài “Chổi quét nhện tiện ích”. Cũng chính đề tài này đã đoạt giải khuyến khích cấp tỉnh năm học đó. Chọn chuyên lý để thi vào THPT với Mạnh là để theo đuổi ước mơ. Mạnh cho biết em thích học tất cả các môn nhưng với môn lý có một niềm đam mê riêng, luôn hấp dẫn em trong việc tìm tòi, khám phá. Sớm có mặt trong đội tuyển học sinh giỏi lý của trường, Mạnh đã sưu tầm thêm một số giải thưởng như: Giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học lớp 11, giải nhì cấp tỉnh năm lớp 12; huy chương đồng kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ tổ chức tháng 4-2018; giải ba kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc năm học 2018-2019… Đây là cánh cửa để Mạnh có thể mở ra con đường vào Trường ĐH Bách khoa TP.HCM – nơi mà em từng nghĩ đến trong quá trình chọn lựa, định hướng cho riêng mình. Tuy nhiên, ngần ấy chưa đủ để Mạnh dừng bước, tri thức luôn thôi thúc em khám phá và muốn thử sức. Bước vào cuộc thi Olympic du học Nga với tâm lý khá thoải mái, Mạnh đứng thứ 2 khu vực miền Trung, cầm chắc suất du học ở xứ sở Bạch Dương. “Tìm kiếm học bổng du học là một trong những chọn lựa em từng nghĩ đến trong quá trình học ở trường THPT. Olympic du học Nga là cuộc thi cho em có cơ hội được thử sức mình. Qua tìm hiểu em được biết môi trường du học Nga cũng rất tốt. Em rất vui khi đạt được điểm số cao trong kỳ thi tuyển lần này. Và em nghĩ rằng mình sẽ thích khi được đặt chân đến đất nước này”, Mạnh nói.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Mạnh bảo: “Em nghĩ mình phải có ý thức tự học tốt, phải vạch ra mục tiêu để phấn đấu, thường xuyên thay đổi phương pháp học để tìm được cách học phù hợp và đạt được hiệu quả tối ưu nhất đối với bản thân. Riêng với môn lý, ngoài sự cần cù, chăm chỉ cần có đối với việc học thì còn cần thêm niềm đam mê dành cho môn học đó. Quan trọng là phải tự giác tìm tòi, còn thầy cô giáo chỉ cung cấp cho mình kiến thức nền. Cũng cần phải có một chế độ sinh hoạt hợp lý, khoa học, phải bảo đảm ngủ đủ giấc để cơ thể và bộ não nghỉ ngơi, phục hồi”. Trên lớp, Mạnh chăm chú nghe thầy cô giảng bài, nắm kiến thức trong sách giáo khoa. Thời gian về nhà, Mạnh ưu tiên nhiều hơn cho môn lý yêu thích của mình. “Phương pháp của em là học lý thuyết, sau đó làm thật nhiều bài tập. Mỗi dạng bài tập đã làm sẽ ghi nhớ lại lý thuyết một lần nữa. Như vậy sẽ nhớ được lâu và hiểu bài, áp dụng được trong các dạng bài tập”, Mạnh cho biết thêm. Là một học sinh chuyên lý, ngoài kiến thức học trên lớp, Mạnh còn tìm kiếm thêm các nguồn tư liệu trên mạng internet, các group học tập, trao đổi với bạn bè, thầy cô, đọc thêm sách, thậm chí cả sách đại cương của bậc ĐH để nắm kiến thức một cách tổng quát nhất.

Bên cạnh đó, Mạnh còn là một đứa con ngoan. Ba mẹ mở một quán nhỏ buôn gạo, những lúc rảnh rỗi, em không ngần ngại giúp mẹ chở gạo đi giao cho khách hàng. Những bao gạo được buộc lên chiếc xe máy điện, Mạnh trong màu áo học sinh mướt mồ hôi đi giao khắp các ngõ hẻm ở thành phố Đông Hà. Mạnh nói, ba mẹ từng là nông dân nghèo ở xã Triệu Độ đi lên thành phố và trải qua nhiều nghề để mưu sinh, nuôi con ăn học. “Em rất tự hào về điều đó và cảm thấy hạnh phúc khi luôn được ba mẹ đứng đằng sau cổ vũ tinh thần cho em học tập. Bên cạnh em cũng còn có nhiều bạn bè, thầy cô, người thân và một số người quan trọng khác… luôn hỗ trợ hết mình và động viên em trong học tập, cuộc sống”. Ngoài ra, Mạnh còn tranh thủ thời gian dạy em gái học bài, làm bài tập và từng bước định hướng cho em trong chọn lựa lối đi. Những buổi ba mẹ về muộn, Mạnh tự tay vào bếp nấu cơm, dọn dẹp.

Chăm ngoan, học giỏi, biết sống yêu thương và sẻ chia, Mạnh còn là cậu học trò đam mê các môn thể thao, nhất là bóng đá. Mỗi tuần, em dành hai buổi để tham gia đá bóng rèn luyện sức khỏe cùng bạn bè. Góc học tập của Mạnh còn có thêm vài dụng cụ âm nhạc như tiêu, sáo, đàn… để mỗi lúc học tập căng thẳng, em lại dùng âm nhạc để giải trí.

Chia sẻ về quan niệm dẫn đến thành công trong học tập, Mạnh cho rằng: “Sự học cần tính kiên trì và lòng đam mê. Như Lỗ Tấn từng có câu nói mà em rất tâm đắc, đó là: “Trên con đường thành công không có dấu chân kẻ lười biếng”. Và em áp dụng điều đó vào trong cuộc sống của chính mình để nỗ lực vươn tới những mục tiêu mà em chọn lựa”.

Đứng trước sự chọn lựa lối đi cho tương lai của cuộc đời, Mạnh tỏ ra rất bản lĩnh: “Trước mắt em còn một kỳ thi THPT quốc gia vào tháng 6 tới. Sau khi có kết quả kỳ thi, em sẽ chọn lựa du học Nga hay nộp hồ sơ vào chương trình đào tạo kỹ sư Việt – Pháp của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Lúc ấy mọi thứ mới bắt đầu”.

Hàn Giang

 

Bình luận (0)