Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Giấc mơ xanh màu áo lính

Tạp Chí Giáo Dục

Giấc mơ xanh màu áo lính - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Giấc mơ xanh màu áo lính Audio

Gác li nhng d đnh tương lai, nhng chàng trai “gen Z” TP.Đà Nng đã viết đơn tình nguyn và khoác ba lô lên đưng nhp ngũ. Nhng gic mơ xanh màu áo lính vi mong mun làm tròn nghĩa v vi T quc, xng đáng là thế h tr kế ni tương lai đt nưc tiếp thêm khí thế cho ngày hi tòng quân năm 2025!

Các thanh niên TP.Đà Nẵng trong ngày hội tòng quân năm 2025

1. Cùng với hàng ngàn thanh niên trên địa bàn TP.Đà Nẵng, Hoàng Minh Thắng ở phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê đã có mặt tại điểm tập trung để tòng quân từ rất sớm. Tiễn Thắng lên đường, anh trai Hoàng Minh Toàn siết tay em thật chặt: “Lên đường mạnh giỏi, gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quân ngũ sẽ cho em những bài học rất quý giá về tinh thần tự lập, sự chủ động và trách nhiệm trong mọi công việc sau này”. Đáp lại lời anh, Thắng mỉm cười thật tươi thay cho lời hứa.

Còn nhớ hơn 3 năm trước, cả nhà cũng háo hức tiễn anh trai của Thắng lên đường nhập ngũ. Thấy anh chững chạc sau những lần cùng ba mẹ đến thăm anh tại doanh trại bộ đội, được tận mắt chứng kiến cảnh ăn ở, sinh hoạt của anh, Thắng cũng ấp ủ giấc mơ sẽ tiếp nối anh vào con đường quân ngũ. “Ngoài việc thực hiện nghĩa vụ của thanh niên với Tổ quốc, em muốn trải nghiệm trong môi trường quân đội để trưởng thành hơn, vì thế vừa tốt nghiệp đại học, em trình bày nguyện vọng của mình và được ba mẹ ủng hộ nên em viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này”, Thắng nói.

Đợt tuyển quân năm 2025, tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ có 2 anh em sinh đôi là Nguyễn Chí Chấn và Nguyễn Chí Chỉnh (SN 2007) cũng tình nguyện viết đơn xin lên đường nhập ngũ. Vừa tròn 18 tuổi nhưng anh em Chấn và Chỉnh trông rất chững chạc. “Em rất thích màu xanh áo lính. Hai anh em cũng tìm hiểu nhiều về môi trường quân đội và thấy thích thú, muốn trải nghiệm. Em nghĩ, môi trường quân đội năng động, là nơi giáo dục ý chí, rèn luyện bản lĩnh, tinh thần tự lực, tự cường, tính độc lập nên hai anh em bàn với nhau xin ý kiến ba mẹ tình nguyện nhập ngũ để rèn luyện, cải thiện những yếu điểm của mình để vững vàng hơn trong tương lai”.

Là mẹ đơn thân nuôi 3 đứa con, hoàn cảnh kinh tế không mấy khá giả nhưng nghe hai con trình bày nguyện vọng, bà Nguyễn Thị Hồng Oanh – mẹ của cặp song sinh Chí Chấn, Chí Chỉnh vui vẻ gật đồng ý. “Một lúc nhà vắng hai cháu chắc chắn sẽ có chút buồn nhưng tôi rất tự hào khi hai con hiểu về trách nhiệm của mình với đất nước. Tôi hy vọng các con sẽ phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trở thành công dân có ích cho xã hội”, bà Oanh chia sẻ.

Anh em song sinh Nguyễn Chí Chấn và Nguyễn Chí Chỉnh tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ
Theo báo cáo ca cơ quan Thưng trc Hi đng Nghĩa v quân s TP.Đà Nng, toàn đa phương có 1.444 công dân nhp ngũ, trong đó có 1.100 công dân (5 n) thc hin nghĩa v quân s và 344 công dân (1 n) thc hin nghĩa v công an. Trong đó, có 1.130 công dân tt nghip THPT (chiếm 77,9%); 317 công dân trình đ trung cp, cao đng, đi hc (chiếm 21,9%); 12 đng viên, 5 công nhân viên và 7 cp anh em tình nguyn nhp ngũ.

2. Theo ông Lê Minh Nam – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa An cho biết, theo quy định, trường hợp hai anh em trong gia đình cùng đi khám nghĩa vụ quân sự thì chỉ xét trúng tuyển một trong hai người, còn lại được quyền tạm hoãn đến khi người kia hoàn thành. Tuy nhiên, hai cháu Chấn và Chỉnh đều có đơn xin tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển nên được bố trí nhập ngũ tại Trung đoàn 971 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng.

Tân binh Thái Văn Phúc (sinh năm 2005) ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang cũng ấp ủ giấc mơ khoác lên mình màu xanh áo lính. Ông Thái Văn Đức – cha của Phúc kể, khi con trình bày nguyện vọng tôi khá bất ngờ, dù có một chút lo lắng nhưng tôi rất vui vì con có suy nghĩ chín chắn. Khi các con ý thức được trách nhiệm của mình với đất nước thì sau này khi được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội các con chắc chắn sẽ trưởng thành hơn”.

Trong không khí nô nức của ngày hội tòng quân, những thanh niên lên đường làm nhiệm vụ để tỏ rõ lập trường vững vàng và sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Em Trương Đức Huy (SN 2005), trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu chia sẻ: “Em khá hồi hộp khi khoác lên mình màu áo lính và chiếc ba lô này. Em cũng rất tự hào khi được tham gia lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam. Không khí ngày hội tiếp thêm động lực, khí thế cho em trên hành trình thực hiện 2 năm nghĩa vụ quân sự phía trước. Em sẽ nỗ lực rèn luyện bản thân tốt hơn, rèn luyện cơ thể cũng như tính kỷ luật, kỷ cương tốt nhất và trở thành người có ích cho xã hội”.

Hầu hết thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay có sức khỏe tốt, có trình độ học vấn cao; có việc làm ổn định trong và ngoài địa phương nhưng đã sẵn sàng gác lại để tình nguyện lên đường nhập ngũ. Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, trước đó, các địa phương đã tiến hành xét duyệt thực lực ở cấp xã, cấp huyện theo đúng quy định, bảo đảm khách quan, công bằng, dân chủ, đúng Luật Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức nhiều buổi gặp mặt, động viên, nói chuyện truyền thống, tặng quà các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, người thân đau ốm, bệnh tập, gặp thiên tai, tai nạn rủi ro đều được quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.

Vĩnh Yên

Bình luận (0)