Y tế - Văn hóaThư giãn

“Giấc mộng đêm xuân” mừng 100 năm sân khấu cải lương

Tạp Chí Giáo Dục

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển sân khấu cải lương, tại Nhà hát TP.HCM, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang  vừa công diễn suất đầu tiên vở cải lương “Giấc mộng đêm xuân” (tác giả Nhị Kiều – Phi Hùng, đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu). Vở cải lương “Giấc mộng đêm xuân” là câu chuyện về cuộc đời của những nghệ sĩ sân khấu đã dành cả tuổi thanh xuân để đam mê, theo đuổi và nguyện gắn bó với sàn diễn, cho nghệ thuật, bất chấp bao khó khăn, vất vả, đời sống bấp bênh và cả sự kỳ thị của không ít người trong xã hội – những người còn nặng định kiến với nghề hát, xem đó là nghề “xướng ca vô loài”.

Vở có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đang được yêu mến như: NSƯT Thanh Ngân, Trọng Phúc, Tấn Giao, Lê Tứ, Quỳnh Hương, Lê Hồng Thắm, Hoài Linh, NS Thu Vân, Linh Trung, Trung Dân, Chấn Cường, Kim Tiến… Đặc biệt, danh hài Hoài Linh đã chiếm trọn cảm tình của khán giả (ảnh).

“Khi được NSND Trần Ngọc Giàu mời tham gia vai Chích, tôi đã rất hạnh phúc, vì đây là vai diễn của danh hài Bảo Quốc. Được thể hiện lại vai diễn để đời của một bậc tiền bối, đối với tôi là vinh dự lớn” – NSƯT Hoài Linh tâm sự.

K.N

 

Bình luận (0)