|
Rất nhiều SV-HS tham gia cuộc thi Diễn viên triển vọng điện ảnh để tìm kiếm sự nổi tiếng
|
Có lẽ chưa bao giờ lại có nhiều sinh viên – học sinh (SV-HS) mơ ước trở thành ca sĩ, người mẫu, hoa hậu như hiện nay. Do ánh hào quang của sự nổi tiếng mà nhiều bạn trẻ đã không lượng sức mình, đặt niềm đam mê… không đúng chỗ. Xung quanh chuyện này có rất nhiều chuyện “dở khóc dở cười”.
Gửi “giấc mộng” vào những cuộc thi
Thị trường âm nhạc Việt Nam hiện tại đang bão hòa nhưng hầu như không ngăn được bước chân của các bạn trẻ nuôi “giấc mơ” làm ca sĩ. Tại TP.HCM vẫn đang có rất nhiều cuộc thi âm nhạc thu hút sự quan tâm của các bạn SV-HS như: Ngôi sao tiếng hát truyền hình, Việt Nam idol, Giọng ca hay trên sóng phát thanh, Tiếng ca học đường, Sao Mai điểm hẹn, The Voice, Tôi là người chiến thắng… Có bạn đã từng một năm tham gia đến 3, 4 cuộc thi với hy vọng sẽ giành được một giải thưởng nào đó để bước vào showbiz, sớm được… “đổi đời”. Nhưng không thể nào có được sự thành công từ những bước đi vội vàng trong khi năng lực và kinh nghiệm còn quá ít ỏi. Anh Lâm Phong, phụ trách tuyển sinh cuộc thi âm nhạc Tôi là người chiến thắng cho biết: “Sau khi thông báo thể lệ cuộc thi được một tuần, chúng tôi đã nhận hàng trăm hồ sơ dự thi của các bạn SV-HS. Hầu như ngày nào các bạn cũng háo hức gọi điện đến hỏi đủ chuyện về cuộc thi, thậm chí có những cuộc gọi lúc… nửa đêm. Tương tự, cuộc thi The Voice, Việt Nam idol hay Vietnam’s Next top Model cũng có số lượng SV-HS “khủng” dự thi. Thậm chí không ít bạn SV chấp nhận bảo lưu kết quả học tập của mình ở trường ĐH để “toàn tâm toàn lực” cho cuộc thi mà mình yêu thích. Tại vòng sơ tuyển Vietnam’s Next top Model, nhiều thí sinh đã bày tỏ khát khao được làm người mẫu nổi tiếng dù không ít bạn trong số ấy… chưa thể đạt các tiêu chí về hình thể. Thí sinh Lan A. (SV ĐH Hồng Bàng) cho biết: “Con gái bây giờ chỉ cần có gương mặt xinh, cái dáng cao rồi đi thi hoa hậu, siêu mẫu, đoạt giải là “đổi đời” ngay. Nếu không đậu thì đi làm người mẫu quảng cáo sản phẩm, chụp ảnh cho báo, sang hơn thì đóng phim, làm MC… cũng kiếm khá nhiều tiền”. Giật mình hơn khi nghe một bạn nam sinh đang học lớp 12 tâm sự: “Em sẵn sàng từ bỏ tất cả để đeo đuổi ước mơ trở thành ngôi sao, em tin mình sẽ làm được”.
“Cá chép” không thể… “hóa rồng”
Trường hợp của Anh T. (lớp 11 Trường THPT Tân An – Long An) là một minh chứng, thấy nhiều bạn trẻ trở thành ca sĩ quá dễ dàng nên T. một mực xin ba mẹ cho mình thỏa mãn ước mơ làm “ngôi sao”. Ba mẹ bắt buộc T. phải học xong phổ thông nhưng nóng vội, anh chàng trốn nhà lên TP.HCM “tầm sư học đạo”. T. đầu quân vào lớp dạy nhạc của một nhạc sĩ với rất nhiều lời hứa hẹn “có cánh”. Nhưng sau một năm trời, “sự nghiệp” vẫn là con số không, cuộc thi nào T. cũng rớt từ… vòng gửi xe. Hiện tại, T. đã trở về quê và đang học phổ thông lại, giấc mộng làm “ngôi sao” đã tan tành…
Trường hợp của nữ sinh M.L đang học lớp 12 Trường THPT N. có khác hơn. Phát hiện chai giấm cùng nhiều vỉ thuốc giảm cân trong phòng con gái, sau giây phút ngỡ ngàng, chị H. – mẹ của M.L chợt hiểu nguyên nhân gây ra sự xanh xao, gầy ốm của con gái mình… Biết có cuộc thi Ngôi sao tuổi teen sắp được tổ chức, M.L quyết định dự thi. Để thực hiện ý định, M.L bỏ lớp Anh văn ban đêm, chuyển sang học thẩm mỹ. Có người mách uống giấm, thuốc ốm sẽ làm cho cơ thể thon thả, thanh mảnh, thế là M.L mỗi ngày nhăn mặt, nhắm mắt nhấp cả ly giấm chua lòm. Từ một cô gái dậy thì tràn đầy sức sống, nay trông cô như một người bệnh. Khi vỡ lẽ, chị H. gọi điện cho chồng đang công tác ở xa về, cùng ra sức khuyên con rút đơn dự thi. Bị bố mẹ ngăn cản, M.L khóc sưng cả mắt, bảo: “Trong trường có nhỏ bạn nhan sắc thua con xa mà đoạt giải Diễn viên triển vọng điện ảnh, được mọi người ngưỡng mộ rất hãnh diện, con muốn được hơn bạn ấy”. Một khi đã nuôi mộng trở thành người mẫu, hoa hậu thì chuyện học hành đối với các SV-HS trở thành… chuyện nhỏ như trường hợp của bạn Linh M. (SV ĐH Văn hóa). Thay vì chuyên tâm cho việc học thì cô nàng lại tập trung vào cuộc thi Hoa khôi thanh lịch của trường sắp tổ chức. Mỗi ngày M. dành thời gian đến CLB thẩm mỹ làm đẹp, rồi đến shop thời trang mua sắm lơ là việc học…
Ước mơ trở thành người nổi tiếng là một nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, việc tìm đến các cuộc thi nghệ thuật giống như con dao hai lưỡi, nếu không thận trọng sẽ dễ bị “đứt tay”.
Bài, ảnh: Hữu Tài
| Theo chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai thì bản chất của những cuộc thi nghệ thuật không xấu, nhưng ở tuổi này, các em chỉ nên tham gia trong dịp hè vì mục đích giải trí, nếu bố trí được thời gian. Không nên coi đó là yếu tố hàng đầu quyết định tương lai, cuộc đời mình mà bỏ bê việc học hành, vì bất cứ nghề nghiệp nào cũng đòi hỏi kiến thức, trình độ văn hóa cao. |


Bình luận (0)