|
Pha đi bóng của đội Nguyễn Thị Định
|
Ngày 21-4, Giải bóng đá học sinh THPT TP.HCM 2011 mở rộng – Cup Vina Acecook tiếp tục diễn ra sau 7 ngày gián đoạn với nhiều trận đấu hấp dẫn, gay cấn. Trong đó, trận đấu được người hâm mộ mong đợi nhất là Nguyễn Thị Định gặp Võ Trường Toản đã diễn ra thật hào hứng với nhiều pha bóng hay, đẹp mắt.
Thế trận giằng co
Sau hồi còi khai cuộc của trọng tài Lê Hữu Đức, các cầu thủ đội Nguyễn Thị Định đã tỏ ra lấn lướt hơn đối phương được thể hiện qua các pha tranh cướp bóng quyết liệt ở khu vực giữa sân. Các chân sút đội Nguyễn Thị Định liên tục tung ra nhiều cú sút uy hiếp khung thành đội Võ Trường Toản, tiếc là bóng lại tìm đúng xà ngang hay cột dọc rồi bay ra ngoài. Choáng váng với thế trận tấn công của đội Nguyễn Thị Định, hàng tiền vệ đội Võ Trường Toản với Nguyễn Nhật Minh (11), Nguyễn Quang Huy (8) liên tục bị mất bóng nên không tổ chức được thế trận mà ban huấn luyện đã vạch ra. Hàng tiền vệ đã vậy, hàng hậu vệ cũng không khá hơn khi nhiều lần bẫy việt vị mà họ giăng bị đối phương phá vỡ. Rất may là họ còn có thủ môn rất chắc chắn trong khung thành. Trong 15 phút đầu trận đấu, thủ môn của đội Võ Trường Toản đã nhiều lần phải bay người hết cỡ mới đẩy được các cú sút của đội Nguyễn Thị Định hoặc những pha ra vào bắt bóng chính xác trong chân tiền đạo. HLV Nguyễn Thị Nga (cựu tuyển thủ Quốc gia và đội bóng đá nữ TP.HCM) đứng ngồi không yên, liên tục ra sát đường biên nhắc nhở các cầu thủ của đội nhà đá áp sát hơn, hàng hậu vệ có bóng là sút mạnh lên phía trước hoặc phá ra biên. Những lời nhắc nhở cũng như sự điều chỉnh chiến thuật của HLV Nguyễn Thị Nga giúp cho đội trưởng Nhật Minh (Võ Trường Toản) đã thi đấu tự tin hơn, chịu khó tranh cướp bóng, có lúc lui về tham gia phòng thủ như một hậu vệ. Gần cuối hiệp 1, các cầu thủ Võ Trường Toản đã tổ chức được nhiều pha bóng phối hợp uy hiếp khung thành đội bạn. Đáng kể nhất là các tình huống bóng tấn công được khởi nguồn từ cái chân trái khéo léo của Nguyễn Nhật Minh luôn làm chao đảo hàng thủ đội Nguyễn Thị Định. Phút 27, thủ môn đội Nguyễn Thị Định đã bó tay trước cú sút khá mạnh của tiền vệ Quang Huy nhưng hậu vệ Công Danh (15) đã kịp thời có mặt phá bóng ngay trên vạch vôi. Kết thúc hiệp 1, tỉ số vẫn chưa được mở.
Đội mạnh hơn đã thắng
Bước vào mùa giải năm nay, tâm nguyện của “lão tướng” HLV Nguyễn Trung Tạo (73 tuổi) là đưa đội bóng này vào đến trận chung kết sau nhiều lần “sẩy chân” ở bán kết. Vì vậy, trong giờ nghĩ giữa hai hiệp, HLV Nguyễn Trung Tạo đã chỉ đạo các cầu thủ phải di chuyển nhiều hơn nữa và sử dụng các cú sút xa ngoài vòng 16m50. Trong khi đó, đội Võ Trường Toản có cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Nga nên tâm lý cầu thủ rất hưng phấn, quyết tâm phải tiến sâu vào giải. HLV Nguyễn Thị Nga chỉ đạo các cầu thủ đá áp sát nhằm hạn chế các pha phối hợp một chạm của cầu thủ đối phương. Do đó, thế trận trong hiệp 2 luôn ở thế giằng co không đội nào chiếm ưu thế. Nhằm phá vỡ thế bế tắc, HLV Nguyễn Trung Tạo đã mạo hiểm thay hậu vệ số 3 bằng số 2 nhằm cũng cố hành lang bên cánh phải mà trong 15 phút đầu hiệp 2 các cầu thủ Võ Trường Toản liên tục khoét vào. Sau đó, ông đẩy Công Danh lên đá vị trí tiền vệ trụ để Diêu Minh Lợi dâng cao trở thành tiền đạo thứ ba. Sự mạo hiểm này cuối cùng cũng có kết quả, phút 54, Công Danh chuyền bóng cho Minh Lợi để cầu thủ này đi bóng tinh tế qua hai cầu thủ đội Võ Trường Toản rồi tung cú sút căng từ khoảng cách 18m đưa bóng bay vào góc xa ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0. Sau đó, do mãi mê dâng cao tìm bàn thắng gỡ hòa, đội Võ Trường Toản tiếp tục nhận thêm bàn thua thứ hai từ một tình huống cố định. Trận đấu kết thúc với chiến thắng chung cuộc 2-0 cho đội Nguyễn Thị Định.
Kết quả các trận đấu còn lại: Nguyễn Thị Minh Khai – Cần Giuộc: 1-2; Lương Thế Vinh – Hiệp Bình: 3-4.
Bài, ảnh: Quang Huy
|
Ngày 25-4 sẽ diễn ra các trận đấu: Gò Vấp gặp Herman (8h45); Bùi Thị Xuân gặp Hùng Vương (10h). Ngày 26-4: Trần Quang Khải gặp Tam Phú (8h); Bình Chánh gặp Nguyễn Trãi (Bình Dương, 9h15) và Trần Khai Nguyên gặp Chu Văn An (14h45).
|


Bình luận (0)