Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Giải bóng đá học sinh THPT TP.HCM mở rộng lần X năm 2009 – cup “Number 1”

Tạp Chí Giáo Dục

Á quân Nguyễn Trãi sẽ “soán ngôi”?

Cổ động viên mang trống vào sân cổ vũ đội nhà. Ảnh: T.Tr

Còn nhớ ở mùa giải năm rồi, dù lần đầu tiên tham dự giải nhưng các cầu thủ đội Nguyễn Trãi đến từ vùng đất Thủ (Bình Dương) đã khiến giới chuyên môn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Khi xem họ thi đấu trận đầu tiên gặp đội Long Trường (đội Nguyễn Trãi được miễn thi đấu vòng loại – PV) nhiều người không có ấn tượng gì đặc biệt, có chăng dàn cầu thủ trong đội cao to, đồng đều. Anh Chí Cao – thành viên BTC sân Tao Đàn nói: “Họ thi đấu cũng bình thường không có gì sắc nét, nhưng họ có ưu điểm mà những đội bóng khác bị hạn chế là cầu thủ có thể lực sung mãn, nhanh nhẹn…”. Tuy nhiên, mọi chuyện lại khác khi càng vào sâu họ thi đấu càng “bốc”. Anh Phúc Thành – HLV của đội cho biết: “Chúng tôi làm “khách”, lần đầu tham gia nên phải mang đội hình mạnh nhất đi thi tài với bạn bè ở TP.HCM. Tiếc là do thời gian quá gấp nên việc tập luyện trước giải cũng bị động. Hy vọng năm nay mọi chuyện sẽ khác”. Quả thật, góp mặt trong trận chung kết được xem là phần thưởng xứng đáng dành cho đội bóng này. Nhưng chỉ một “sơ sẩy” ở những phút cuối trận khiến họ phải tiếc nuối vuột mất chức vô địch. “Năm rồi chúng tôi để tuột khỏi tay chức vô địch nhưng năm nay nếu gặp lại thì tình hình chắc chắn sẽ thay đổi. Chúng tôi muốn “đánh bại” đội Phước Long để trả “món nợ”… đã vay”- anh Thành tự tin nói. Được biết, hiện tại lực lượng của đội bóng có biến động, “sứt mẻ” nhiều do các cầu thủ trụ cột lớp 12 năm rồi đã tốt nghiệp ra trường, còn những cầu thủ lớp 11 thì nay phải chuẩn bị thi tốt nghiệp. Thay vào đó là lớp cầu thủ trẻ khối 10, 11 sung sức nhưng còn non về kinh nghiệm.
Văn Mạnh

Bình luận (0)