|
Một pha tranh cướp bóng giữa đội Đăng Khoa với Hiệp Bình |
Tạm quên đi thành công đã đạt được ở mùa bóng 2009, Giải bóng đá nam học sinh THPT TP.HCM mở rộng lần thứ XI “Cup Vina Acecook” khởi tranh mùa giải mới. Trái bóng đã lăn được gần nửa chặng đường nhưng vẫn chưa thể kết luận được điều gì. Đội nào sẽ lên ngôi vô địch ở mùa giải năm nay? Và bên ngoài sân cỏ là công sức của những người tâm huyết với phong trào thể thao học đường…
1. Ở mùa giải trước, khi đội Lý TựTrọng nâng chiếc cúp vô địch cũng là lúc nước mắt thầy trò HLV Nguyễn Trọng Tạo Trường THPT Năng khiếu Nguyễn Thị Định rơi trên sân Tao Đàn khi để chiếc cúp tuột khỏi tay mình trong gang tấc. Năm nay, đội Nguyễn Thị Định đã chuẩn bị từ 3 tháng trước khi trái bóng lăn để quyết mang về chiếc cúp sau bao năm chờ đợi. Nhưng dường như đường về đích ngày càng dài hơn với đội bóng này bởi giải năm nay có nhiều đội chuẩn bị khá kỹ.
4 năm liên tiếp từ năm 2006 đến 2009 hai đội Lý Tự Trọng và Phước Long thay nhau thống trị “ngôi vua”, khiến các đội “chiếu dưới” không có cơ hội bứt phá. Nhiều đội bóng mang tham vọng “đổi ngôi” nhưng đều bất thành. Bởi trong 4 năm qua, Lý Tự Trọng hay Phước Long đã trở thành “ngọn núi” cho bất kỳ đội nào muốn vượt qua. Năm nay, Lý Tự Trọng vắng bóng nên đội Phước Long trở thành ứng cử viên số một. Tuy vậy, tới thời điểm này vẫn còn quá sớm để nói rằng ngôi vô địch sẽ thuộc về ai khi trái bóng vẫn còn lăn? Cũng như 10 năm trước khi đội Trương Vĩnh Ký lần đầu tiên vô địch (2000), lúc ấy nếu nói đến những đội Phước Long, Lý Tự Trọng hay Nguyễn Trãi (Bình Dương) tranh ngôi vô địch thì có người sẽ cười châm biếm và cho đó là điều không tưởng. Bởi lúc bấy giờ các đội được xem là “anh hai”, “chị cả” thay phiên nhau giữ ngôi vô địch vào các năm như: Thủ Đức (2001), Nguyễn Hữu Cầu (2003), Võ Trường Toản (2004), Hàn Thuyên (2005), và Bình Chánh (2006). Nhưng thời gian đã làm mọi việc phải thay đổi. Các đội được xem là “lót đường” của các năm trước giờ đây lại là những “gã khổng lồ”.
|
Ông Tạ Văn Doanh – Trưởng ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho ông Lê Phát Tân – Giám đốc Marketing, đại diện nhà tài trợ |
2. Ngày 9-5-2010, trận khai mạc “Cup Vina Acecook” khởi tranh, cũng là lúc người ta nhận diện được các đội bóng mới có phong độ tốt. Ngay trong ngày khai mạc, dù giàu tưởng tượng đến mấy cũng ít ai nghĩ rằng Đăng Khoa sẽ quật ngã Hiệp Bình với tỷ số cách biệt 4-1. Đó là quy luật của trái bóng tròn, mọi bất ngờ đều ở phía trước. Để có được kết quả đó là cả một quá trình nỗ lực lớn của thầy và trò đội Đăng Khoa. Những cái tên như: Trần Mạnh Tuấn (18), Đinh Hoàng Phúc (11), Lê Quốc Toàn (3), Nguyễn Tấn Thanh (10)… để làm nên chiến công ở trận khai mạc thì các em phải tập luyện rất nghiêm túc đặc biệt là tuân theo chiến thuật của Ban huấn luyện đề ra.
Trao đổi với Giáo Dục TP.HCM, HLV Nguyễn Thế Ân, đội Phước Long nói rằng, dựa vào thực lực hiện có, Phước Long năm nay vẫn có cơ hội để vượt qua các đội giành chức vô địch. Nếu so về thực lực, Phước Long có đội hình nhiều “sao” và đồng đều ở ba tuyến nhưng về chiến thuật thì HLV trẻ Nguyễn Thế Ân chưa thể sánh với nhiều “lão tướng” ở mùa giải này. Còn HLV Lý Tuấn Thành của đội Nguyễn Trãi (Bình Dương) khiêm tốn nói rằng “Đội Nguyễn Trãi tham dự giải với mong muốn cọ xát và giao lưu với các đội bạn tại TP.HCM là chính”. Nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn thì Nguyễn Trãi là một “anh hùng hảo hán” mà bất cứ đối thủ nào khi “chạm trán” cũng phải dè chừng.
Song song đó, những ẩn số như đội Long Trường, Lương Văn Can, Nguyễn Hữu Tiến, Hàn Thuyên, Tam Bình, Gò Vấp, Võ Trường Toản, Tạ Quang Bửu… có thể trở thành “gã khổng lồ” để bước tới giành chiếc cúp vô địch ở mùa giải này.
|
Lãnh đạo Sở GD-ĐT, Sở VH-TT-DL và Ban tổ chức giải chụp hình lưu niệm cùng các đội bóng tại lễ khai mạc giải |
3. 10 mùa giải đã qua và thành công trên cả mong đợi. Hàng năm vào những ngày tháng 5 này học sinh và thầy cô giáo lại mong chờ đến ngày trái bóng lăn trên sân cỏ. Tuy vậy, để giải thành công như hôm nay một phần rất lớn nhờ vào sự dẫn dắt nhiệt tình của HLV các đội và tinh thần thi đấu đẹp. Qua nhiều mùa giải, mọi người đã quen với những cái tên của các HLV như: Nguyễn Trọng Tạo (Nguyễn Thị Định), Phạm Đức Tuấn (Nguyễn Thị Minh Khai), Lê Minh Hồng (Bình Chánh), Nguyễn Thế Ân (Phước Long), Lê Trần Vỹ Tiên (Long Trường), Trần Ngọc Thiện Tâm (Nguyễn Hữu Tiến)… Đặc biệt ở mỗi trận đấu lại có những “bông hồng” ngồi trên ghế chỉ đạo với vai trò HLV như: Đoàn Thị Thu Trang (Duy Tân), Tạ Thị Kiều Trúc (Nguyễn Trãi – Q.4)… đã làm cho cái nắng, cái gió và sức “nóng” ở một số trận đấu dường như dịu mát hơn. Bên cạnh đó còn là công sức của Ban tổ chức giải cũng như sự đồng hành của các đơn vị tài trợ.
Vâng! Tất cả những nỗ lực từ lãnh đạo Sở GD-ĐT, Sở VH-TT-DL, Ban tổ chức giải, thầy và trò các trường THPT, nhà tài trợ đều có chung một mong muốn duy nhất là tạo cho các em học sinh bậc THPT một sân chơi lành mạnh góp phần giáo dục toàn diện cho các em.
Bài, ảnh: Văn Mạnh




Bình luận (0)