Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Giải bóng đá truyền thống nam học sinh THPT TP.HCM mở rộng 2014: Các đội mạnh thẳng tiến

Tạp Chí Giáo Dục

Pha đi bóng của cầu thủ đội THPT Hùng Vương trong trận gặp THPT Nguyễn Hữu Cầu

Trong hai ngày 24 và 25-3, trên sân bóng Tao Đàn tiếp tục diễn ra 4 cặp đấu giữa các đội THPT Nguyễn Hữu Cầu (NHC) – THPT Hùng Vương (HV); THPT Trần Phú (TP) – THPT Gia Định (GĐ) và THPT Trần Quang Khải (TQK) – THPT Quốc Văn Sài Gòn (QVSG); THPT Nguyễn Hữu Tiến (NHT) –  THPT Quốc tế Á Châu (QTAC). Đá máu lửa, không nặng nhẹ thắng thua, cầu thủ của các đội đã đem đến cho người hâm mộ nhiều cảm xúc khi dự khán.
Chênh lệch đẳng cấp
Ngày thi đấu thứ hai (24-3) của giải, giữa hai đội Trường NHC gặp HV, đội vừa đại diện cho quận 5 tham dự Giải bóng đá vô địch thể thao học sinh TP.HCM năm học 2013-2014 đã phần nào cho thấy sự chênh lệch về “đẳng cấp”. Sau tiếng còi khai cuộc, mới ở pha giao bóng đầu tiên, sau pha phối hợp ba chạm, bóng đã được đưa tới khu vực 16m50 của đội NHC. Rất nhanh, sau pha đua tốc độ cùng hậu vệ đội NHC, Nguyễn Nhật Huy (số 12 – HV) sút căng, bóng đập đất bay vào góc chữ A mở tỷ số 1-0 cho HV. Sau khi có bàn thắng, đội HV chiếm hoàn toàn thế trận và ghi thêm 2 bàn thắng của cầu thủ Nguyễn Quốc Việt (số 7) và Nguyễn Tiến Dũng (số 8) để kết thúc hiệp 1 với tỷ số 3-0 nghiêng về đội HV. Bước vào hiệp 2, NHC dâng cao đội hình nhằm tìm bàn thắng rút ngắn tỷ số, còn đội HV với lợi thế dẫn trước 3-0 chủ động chơi chậm lại và nhường khu vực trung tuyến cho đội NHC. Có lợi thế chút ít nhưng cầu thủ đội NHC khi thì nôn nóng sút vội, lúc bóng lại như “không có mắt” khi tìm tới xà ngang và cột dọc của đội HV bật ra. Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 3-0 cho HV khi chỉ còn 2 phút là kết thúc thì số 7, cầu thủ Nguyễn Quốc Việt sau một pha sôlô đẹp mắt đi qua hai hậu vệ đội NHC tung ra cú sút “căng như kẻ chỉ” ấn định tỷ số 4-0 cho đội HV.
Trận thứ hai cùng ngày giữa TP và GĐ, với thể hình vượt trội đội TP đã ghi 2 bàn thắng dẫn trước đều do công của cầu thủ số 14 Phan Gia Hưng, sau khi bị dẫn trước đội GĐ củng cố lại đội hình và đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 ở cuối hiệp 1 do công của Đoàn Tuấn Việt (số 4). Hiệp thi đấu thứ 2 đội TP và GĐ liên tiếp tạo ra những tình huống ghi bàn nhưng TP với sự “tỏa sáng” của Phan Gia Hưng (số 14) đã ghi bàn thắng lập hattrick nâng tỷ số lên 3-1 (đây là hattrick đầu tiên của giải) và đến những phút cuối cùng Hà Đức Anh (số 7) ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 nghiêng về đội TP.
Thắng trận nhưng thiệt quân
Ngày 25-3, trận đấu giữa QVSG và TQK diễn ra khá sôi nổi và quyết liệt, nhiều bàn thắng nhưng cũng nhiều thẻ phạt. Đội TQK vượt lên dẫn trước với 2 bàn thắng do công của Ngô Hoàng Long (số 16) và Nguyễn Phạm Minh Trí (số 13). Trong đó, bàn thắng thứ hai của Minh Trí là một bàn thắng đẹp khi thực hiện quả cứa lòng chân phải rất kỹ thuật, từ quả đá phạt góc vào thẳng góc xa khung thành làm cho các cầu thủ trên sân và thủ môn đội QVSG bất ngờ với pha xử lý bóng kỹ thuật như vậy. Kết thúc hiệp 1 tỷ số 2-0 nghiêng về đội TQK. Vào hiệp 2 đội QVSG dâng cao đội hình hòng ghi bàn thắng, đến phút thứ 15 của hiệp 2 cầu thủ Nguyễn Minh Phát (số 17) đội TQK bị trọng tài Nguyễn Hải Đăng phạt thẻ vàng thứ hai vì lỗi câu giờ, đồng nghĩa với thẻ đỏ phải rời sân. Chỉ 2 phút sau khi có lợi thế hơn người, đội QVSG có bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 do công của Trần Đức Huy (số 7). Những phút còn lại TQK dù thiếu người và lùi sâu đội hình để phòng ngự nhưng vẫn ghi thêm bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 do công của cầu thủ vào thay người (số 18) Trần Minh Anh. Kết thúc trận đấu đội TQK thắng QVSG với tỷ số 3-1.
Trận thứ hai diễn ra giữa  đội NHT và QTAC, lực lượng cầu thủ của hai đội khá đồng đều, vì thế hiệp 1 diễn ra khá cân bằng cho đến phút thứ 15. Từ sai lầm trong chuyền bóng của hàng tiền vệ đội QTAC, cầu thủ Phạm Văn Nhựt (số 7) của NHT lấy được bóng và thấy thủ môn đội QTAC dâng lên cao đã thực hiện cú sút xa từ khoảng cách 30m. Bóng bay qua đầu thủ môn mở tỷ số trận đấu 1-0 cho đội NHT. Sau giờ nghỉ của hai hiệp, ngay phút đầu tiên của hiệp 2, tận dụng sai lầm của cặp trung vệ đội QTAC cầu thủ số 13 đội NHT đã lấy được bóng, đối diện với thủ môn đội bạn. Số 3 đội QTAC phạm lỗi nguy hiểm trong vòng cấm với cầu thủ số 13 và đội NHT được hưởng quả phạt đền. Sút phạt đền quyết đoán, Phạm Văn Nhựt (số 7) ghi bàn thắng thứ hai nâng tỷ số lên 2-0 trong niềm vui của toàn đội, đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Hải Đăng – Huy Cận

Bình luận (0)