Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Giải bóng đá truyền thống nam học sinh THPT TP.HCM mở rộng 2014: Cú đúp vô địch

Tạp Chí Giáo Dục

Đội vô địch THPT chuyên TDTT Nguyễn Thị Định chụp hình lưu niệm với Ban tổ chức giải
Trên khán đài, người mộ điệu trái bóng tròn “dậy sóng” với từng pha bóng, bàn thắng đẹp. Dưới sân, cầu thủ thi đấu hết mình dù có những lúc “căng như chỉ mành” nhưng tất cả đều thể hiện một tinh thần thể thao trong sáng và Fair-play.
Đó là những diễn biến của buổi sáng 20-4 vừa qua khi trên sân bóng Tao Đàn diễn ra hai lượt trận cuối cùng của Giải bóng đá truyền thống nam học sinh THPT TP.HCM mở rộng lần thứ XV cúp “Vina Acecook” năm 2014 giữa các đội THPT chuyên TDTT Nguyễn Thị Định (NTĐ) – THPT Lương Thế Vinh (LTV) tranh cúp vô địch và THPT Bùi Thị Xuân (BTX) gặp THPT Hùng Vương (HV) tranh hạng ba.
“Hụt hơi” trong hiệp 2
Trận tranh hạng ba giữa BTX – HV, do có cùng tâm lý thoải mái vì lần đầu tiên cả hai lọt vào trận đấu này sau nhiều mùa giải tham dự, sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Nguyễn Trọng Khải, hai đội đều áp dụng sơ đồ 4-4-2, nhằm giành chiến thắng ngay từ trong hiệp 1. Cầu thủ Nguyễn Ngọc Trình (số 10 – HV) liên tiếp có nhiều pha bóng uy hiếp khung thành thủ môn Phạm Nhật Tân (số 1 – BTX). Tuy nhiên, như những trận đấu trước, Tân thi đấu tỉnh táo, ít có những động tác thừa mỗi khi bắt bóng hoặc có những pha phán đoán tình huống rất xuất sắc để “hét” hậu vệ của mình bắt bài cầu thủ đối phương. Do đó, thế trận giằng co đến hết hiệp 1, hai đội rời sân tạm nghỉ mà không bên nào ghi được bàn thắng. 
Bước vào hiệp 2, HLV Lê Thanh Hào (HV) nhận thấy hậu vệ cánh trái của BTX liên tục “hụt hơi” đã chỉ đạo cầu thủ của mình khoét sâu vào cánh này và đá nhanh để tạo điều kiện cho hàng tiền đạo phía trên áp sát cầu môn hơn, sau đó bật nhả cho tuyến tiền vệ băng vào dứt điểm. Rất nhiều pha bóng nguy hiểm được tạo ra từ bên cánh trái này. Thấy yếu huyệt, HLV Trần Nam Hùng chỉ đạo hàng tiền vệ về hỗ trợ cho cánh trái nên cũng hạn chế được nhiều tình huống nguy hiểm. Nhưng trong một buổi chiều “sung sức” Ngọc Trình đã cho thấy vì sao mình lại được HLV Hào tin tưởng, sau khi “loại” hậu vệ Nguyễn Vinh Khang (số 12) đang đeo bám mình lại phía sau, rồi nhấn thêm hai nhịp Trình tung ra cú sút, bóng bay căng và hiểm vào góc chữ A khung thành BTX, mở tỷ số 1-0 cho đội nhà. Chưa dừng lại ở đây, đúng phút cuối cùng của trận đấu, sau khi nhận đường chuyền lại của Trình, cầu thủ Nguyễn Nhật Huy (số 12), tung cú sút nối, bóng đi qua hạ bộ thủ môn Phạm Nhật Tân (BTX), lưới rung lên và tỷ số là 2-0 cho HV. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Không “lật đổ” được nhà vô địch

Thời tiết dịu mát, gió nhẹ, đặc biệt trên sân có một số lớn cổ động viên tới cổ vũ đã tạo cho cầu thủ hai đội NTĐ – LTV rất phấn khích. Do đó, sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Lê Hữu Đức, bóng được cầu thủ hai đội tiên tục triển khai nhanh, không ngại va chạm đã kích thích “fan” của hai đội liên tục cổ vũ, vỗ tay khen ngợi. Đặc biệt, hàng hậu vệ 5 người của LTV trận này thi đấu rất tỉnh táo cản phá thành công nhiều pha bóng nguy hiểm trước khung thành thủ môn đội nhà. Nhưng NTĐ lại có cầu thủ số 16 (Lê Thanh Hải – đội trưởng) có kỹ thuật tốt và một nền tảng thể lực sung mãn, chính cầu thủ này lên công về thủ hoặc tung ra những đường bóng cực kì lợi hại cho cầu thủ đội mình. Cái gì đến rồi cũng phải đến, phút 15 sau khi loại bỏ hai cầu thủ đội LTV đang đeo bám mình, Thanh Hải nhấn bóng thêm một nhịp rồi tung ra cú sút từ khoảng cách 30m, thủ môn Ngô Cẩm Phát (số 1), dù đã bay người hết cỡ cũng không đẩy được bóng ra, tỷ số 1-0 cho NTĐ. Vào hiệp 2, một phần do đuối sức vì trong hiệp 1 bị “cuốn” vào lối chơi của đội NTĐ nên đa số cầu thủ đội LTV không còn triển khai được nhiều pha bóng nguy hiểm về khung thành thủ môn đội NTĐ. Ngược lại, cầu thủ đội NTĐ càng đá càng sung, nhất là Thanh Hải liên tục có nhiều pha bóng xâm nhập vòng cấm đội BTX hoặc chuyền như “dọn cỗ” cho đồng đội băng vào dứt điểm. Phút 50 của trận đấu, Thanh Hải có pha bật nhả với Minh Phụng (số 10), cầu thủ này rê dắt bóng xuống gần sát vạch 5m50 rồi chuyền cắt mặt thủ môn Phát và khi thủ môn Phát cùng hàng hậu vệ bị hớ thì bất ngờ Xuân Trường (số 11) như từ dưới đất chui lên nhẹ nhàng dùng má trong đệm bóng vào lưới, tỷ số là 2-0 cho NTĐ.
Không còn gì để mất, cầu thủ đội LTV dâng cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ và sẵn sàng chơi rát nhưng mọi nỗ lực đều thất bại do hàng hậu vệ của NTĐ chơi rất chặt chẽ, tỉnh táo, kết thúc 60 phút thi đấu NTĐ thắng LTV với tổng tỷ số: 2-0, như vậy NTĐ tiếp tục giữ cúp vô địch thêm một mùa giải và LTV là á quân.
Bài, ảnh: Huy Cận
Danh sách trao giải
THPT chuyên TDTT Nguyễn Thị Định nhận cúp vô địch + cờ và phần thưởng 10.000.000 đồng.
THPT Lương Thế Vinh giành hạng nhì gồm cúp + cờ và 7.000.000 đồng tiền thưởng.
THPT Hùng Vương giành hạng ba gồm cúp + cờ và 4.000.000 đồng.
THPT Bùi Thị Xuân giành hai giải khuyến khích và phong cách gồm cờ và 2.500.000 đồng.
Giải vua phá lưới gồm: Hà Văn Thanh (số 10 – THPT Nguyễn Hữu Thọ) và Nguyễn Ngọc Nhân (số 8 – NTĐ)), mỗi cầu thủ ghi được 4 bàn thắng. Phần thưởng gồm cờ và 700.000 đồng.
Giải cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về số 16 Lê Thanh Hải của NTĐ với phần thưởng gồm cờ và 700.000 đồng.
Giải thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Phạm Nhật Tân (số 1) của BTX với phần thưởng gồm cờ và 700.000 đồng.
Giải Hattrick có ba cầu thủ: Phan Gia Hưng (THPT Trần Phú); Hồ Minh Thuận (THPT Bình Chánh) và Nguyễn Ngọc Nhân (NTĐ).
 
 
Giải đấu hết sức ý nghĩa
“Sau gần một tháng tranh tài (diễn ra từ ngày 22-3 đến 20-4) với 48 đội tham dự, trong đó 45 đội của TP.HCM và 3 đội đến từ Bình Thuận, Bình Dương và Long An, đã cống hiến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn, kịch tính cùng những hành động đẹp, Fair-play của cầu thủ các đội bóng. Có thể khẳng định, đây là giải đấu hết sức ý nghĩa, giúp các em học sinh tự tin trong học tập để vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn!” – ông Nguyễn Thanh Tú, Tổng biên tập – Trưởng ban tổ chức giải chia sẻ.
 

Bình luận (0)