|
Pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ 2 đội THPT Hùng Vương và THPT Nguyễn Hữu Thọ
|
Xúc động và vui sướng tới tột độ là cảm xúc của rất nhiều cổ động viên khi đội nhà giành chiến thắng trong những trận tứ kết đầy kịch tính vừa qua.
Tự hào Hùng Vương
Đá trận tứ kết 1 trong buổi sáng ngày 9-4, đúng ngày nghỉ lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch), thời tiết dịu mát và cả hai đội đều có đông đảo cổ động viên đội nhà tới cổ vũ đã tiếp thêm sức mạnh, giúp hai đội thi đấu máu lửa và hấp dẫn hơn.
Diễn tiến trên sân cho thấy, THPT Hùng Vương (HV) và THPT Nguyễn Hữu Thọ (NHT) có lực lượng cầu thủ đồng đều và ban huấn luyện rất “nhiệt”, do đó khi tiếng còi khai mạc trận đấu vừa dứt, cầu thủ hai đội đã có những pha phối hợp và tranh cướp bóng quyết liệt. Tuy nhiên, bóng chỉ luẩn quẩn ở khu vực giữa sân do hàng tiền vệ của hai đội đều chơi chắc và không ngại va chạm. Đến phút 20 của hiệp 1, tận dụng pha phá bóng không dứt khoát của hậu vệ đội NHT, Nguyễn Tiến Dũng (số 8) có đường chuyền như dọn cỗ khi phát hiện tiền đạo của đội nhà đang băng xuống khu vực 16m50 của đội NHT, không chần chừ, Nguyễn Ngọc Trình (số 10) tung ra cú sút nối, bóng bay căng và đẹp mắt làm rung lưới thủ môn Phan Mai Quân, tỷ số là 1-0 cho HV. HLV Nguyễn Trúc Sinh của đội NHT, “chỉnh” lại hàng hậu vệ khi trận đấu bước vào hiệp 2. Chơi ăn miếng trả miếng, tích cực đá áp sát của các cầu thủ đội NHT đã làm nhiều cầu thủ đội HV “chùn bước” nhưng đó lại chính là “con dao hai lưỡi” mà HLV Lê Thanh Hào của đội HV đang mong muốn. Trong một pha dâng cao đội hình, nhằm tìm bàn gỡ hòa, Trần Tuấn Đạt (số 3 – HV), sau khi cản phá thành công cú dốc bóng của Trương Tuấn Sỹ (số 9 – NHT) trong vòng cấm của đội nhà đã tung ra đường chuyền vượt tuyến cho Tiến Dũng (số 8), không bị hậu vệ đội bạn kèm cặp và trước mặt chỉ còn thủ môn Mai Quân, cầu thủ này làm động tác giả khiến Mai Quân bị lỡ đà, khi nhìn lại, bóng đã nằm gọn trong lưới. Tỷ số trận đấu được nâng lên 2-0 cho HV và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. HV là đội đầu tiên lọt vào bán kết.
Tiếc nuối Trần Quang Khải
|
Kết quả trận tứ kết 3, đội THPT Bùi Thị Xuân đã thắng THPT Tạ Quang Bửu 3-2 trong loạt sút luân lưu 11 mét để giành vé vào vòng bán kết.
|
Trong 48 đội bóng tham dự mùa giải năm nay, THPT Trần Quang Khải (TQK) luôn “nóng” từ khu vực kỹ thuật đến trên sân, bởi đội có một HLV nhiệt huyết và là nữ giới. Đó chính là HLV Nguyễn Thị Tuyết Lê, gặp bất cứ đội bóng nào, thời tiết nắng nóng tới đâu, HLV Lê đều động viên, khích lệ cầu thủ của mình kịp thời, đây chính là động lực để các cầu thủ đội TQK vượt qua rất nhiều trở ngại trên đường bước vào vòng tứ kết.
Trong trận tứ kết 2 gặp THPT Lương Thế Vinh (LTV), biết đối thủ có lợi thế thể hình, HLV Lê chỉ đạo cầu thủ đội mình đá áp sát và bắt người trong từng tình huống cụ thể đã giúp đội nhà có thế trận cân bằng. Đáng tiếc, trong hiệp 1, có những tình huống ăn bàn nhưng hai tiền đạo Ngô Hoàng Long và Nguyễn Minh Phát đều bỏ lỡ trong sự tiếc nuối của toàn đội.
Bước vào hiệp 2, thể lực đội TQK có phần suy giảm hơn đối thủ, bên cạnh đó hàng tiền đạo của LTV liên tục có những pha xâm nhập nguy hiểm vào vòng cấm của thủ môn Đinh Hồng Phát. Tuy nhiên, bộ tứ hậu vệ của TQK đã bắt bài và tì đè hợp lý, nhất là cầu thủ Phan Bá Trung (số 5) luôn tỉnh táo chỉ huy hàng phòng ngự đã làm nản lòng các chân sút của đội LTV. Tình huống nguy hiểm nhất của trận đấu là phút 56 của hiệp 2, sau pha hụt hơi trước tiền đạo đội LTV, hậu vệ Lê Văn Thiệu phải đốn ngã tiền đạo đội bạn ngay trước vòng cấm địa, trọng tài Nguyễn Hải Đăng đã không ngần ngại rút thẻ vàng cho cầu thủ này. Chỉnh bóng và lấy đà từ rất xa nhưng số 16 của LTV lại tung ra cú sút phạt nhẹ hều và thủ môn Hồng Phát không khó khăn gì để bắt gọn trái bóng này.
Kết thúc hai hiệp chính, tỷ số trận đấu là 0-0, hai đội tạm nghỉ ngay trên sân và bước vào loạt sút luân lưu, kết quả LTV thắng TQK với tổng tỷ số: 4-3 trong sự tiếc nuối của HLV Tuyết Lê.
Bài, ảnh: Huy Cận
|
Thua… cũng khao
Sau trận đấu với đội LTV, nhằm lên dây cót tinh thần cho cầu thủ đội nhà, HLV Nguyễn Thị Tuyết Lê của đội TQK động viên: “Thắng thua là chuyện bình thường của bóng đá, được đá là vui rồi! Các em là nam cầu thủ, chúng ta có được ủy mị không? Ồ đúng rồi, phải mạnh mẽ mới đúng chứ, bây giờ cô mời cả đội đi ăn khao nhé, vì các em đã chơi hết mình, nào cười lên và chúng ta cùng đi”.
Ước mơ vô địch!
Cổ vũ cuồng nhiệt cho đội bóng, các cổ động viên nữ xinh đẹp của đội LTV tự tin đội nhà sẽ giành chức vô địch năm nay nếu cứ đá như trận này. Bạn Quách Phương Nghi – lớp 12A4, chia sẻ: “Năm nay chúng em tốt nghiệp ra trường, công việc học và ôn thi rất nhiều nhưng biết đội bóng của trường tham dự giải và càng đá càng hay, em và các bạn vẫn sắp xếp thời gian để ngày hôm nay có mặt cổ vũ cho các bạn”. Tiếp lời, bạn Trần Nguyễn Thiên Trang (12A4) tin tưởng: “Trong trận đá bán kết với đội THPT HV tới, chúng em sẽ có mặt và cổ vũ “nhiệt” hơn nữa với mong muốn tiếp thêm sức mạnh để các bạn chiến thắng, mang cúp vô địch về cho Trường LTV”.
|


Bình luận (0)