Hội nhậpThế giới 24h

Giải cứu thuyền trưởng Mỹ khỏi tay cướp biển Somalia

Tạp Chí Giáo Dục

> Cuộc thương lượng bất thành

> Pháp giải cứu con tin khỏi cướp biển Somalia

> Hải tặc Somalia bắt giữ tàu Anh

> Giành lại con tàu từ tay hải tặc

Thuyền trưởng Richard Phillips của tàu Maersk Alabama bị cướp biển Somalia bắt làm con tin vào tuần trước vừa được hải quân Mỹ cứu thoát an toàn. 

3 tên cướp biển bị giết chết trong chiến dịch giải cứu này. Theo Phó đô đốc William Gortney – Chỉ huy Bộ tư lệnh trung ương Hải quân Mỹ, lệnh tiêu diệt cướp biển được phát đi khi “thủy quân Mỹ xác định thuyền trưởng đang gặp nguy hiểm vì bị chĩa súng vào người”.

 

 

Sau khi tiêu diệt hải tặc, lính Mỹ cho thuyền tiếp cận tàu cứu sinh và giải cứu thuyền trưởng Phillips đang bị trói chặt bên trong.

Thuyền trưởng Richard Phillips sau khi được cứu thoát (Ảnh: Getty Images)

Cuộc giải cứu diễn ra khi một trong những tên cướp biển đang đàm phán trên tàu Mỹ. Hiện tên cướp biển sống sót đang bị quân đội Mỹ giam giữ và “tỏ ra hợp tác”. Ban đầu thuyền trưởng Phillips được đưa lên chiến hạm USS Bainbridge, sau đó bay về USS Boxer để kiểm tra sức khỏe.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông rất hài lòng về việc thuyền trưởng Phillips được cứu thoát và khen ngợi lòng dũng cảm của thuyền trưởng là “hình mẫu cho mọi người dân Mỹ”.

Trước đó, thủy thủ đoàn tàu Maersk Alabama đã cập cảng Mombasa, Kenya an toàn. Họ tỏ ra rất tự hào trước chiến tích chống cự với hải tặc để đoạt lại tàu hôm 8-4. Trên đường tháo chạy, chúng đã bắt theo thuyền trưởng. Đến ngày 10-4, Phillips cố bỏ trốn nhưng thất bại.


Thủy thủ tàu Maersk Alabama tỏ ra tự hào khi cập cảng Mombasa, Kenya (Ảnh: AP)

Các thủy thủ của Phillips tôn vinh ông như một anh hùng và kể rằng ông đã tự nộp mình cho cướp biển để đổi lấy an toàn cho mọi người. Tuy nhiên, thuyền trưởng này tỏ ra khiêm tốn: “Anh hùng chính là những người lính hải quân Mỹ đã đưa tôi về nhà”.

Trong vài ngày tới, cả thuyền trưởng và thủy thủ đoàn sẽ được đưa về Mỹ.

Hải Ngọc (nld)

 

 

Bình luận (0)