Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Giải mã Singapore và nghịch lý đối đầu

Tạp Chí Giáo Dục

Niềm vui như thế này sẽ tái diễn trong trận đấu với Singapore tối nay? Ảnh: V.N

19 giờ tối nay trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra trận bán kết 2 giải AFF Suzuki Cup 2008 giữa tuyển Việt Nam và tuyển Singapore. HLV Calisto là người trước tiên biết rằng việc giải mã đương kim vô địch giải AFF vào thời điểm này là điều hết sức khó khăn. Biết là vậy nhưng không phải “hết đường” tìm ra biện pháp để chế ngự lối đá “lấy thịt đè người” của thầy trò HLV Avramovic. Những ngày qua, tuy luôn tỏ ra “giận hờn” khi tiếp xúc với báo chí nhưng giới báo chí vẫn biết chắc chắn một điều là thầy trò HLV Calisto đang tập những bài phối hợp ngắn, nhanh, triển khai lối chơi kỹ thuật để xé dọc hàng phòng ngự to cao của đội bạn vào đêm nay.

Người hâm mộ tỏ ra khá lo âu khi Công Vinh liên tục tịt ngòi trong 3 trận vòng bảng. Lối chơi mờ nhạt của chàng trai xứ Nghệ đã làm nhiều người thất vọng, nhưng không thể phủ nhận Công Vinh vẫn đóng một vai trò rất quan trọng trên hàng công của đội nhà. Chính cái bóng đó là nơi hút hàng thủ đối phương vào để những cái tên khác như Việt Thắng tỏa sáng. Đội bóng đảo quốc Sư Tử sẽ bị “giải mã” khi Việt Nam áp dụng lối đá phối hợp ngắn, nhanh với cự ly đội hình được giữ một cách hợp lý.
Xét về thành tích đối đầu qua các kỳ AFF Cup, chúng ta không hề lép vế trước Singapore. Các tỷ số hòa 0-0, 1-1 cứ lặp đi lặp lại trên bảng thống kê từ năm 1996 đến nay. Một điều lạ lùng là khi chúng ta có đầy đủ điều kiện để giành chiến thắng (Tiger Cup 1998) thì Singapore lại hạ chúng ta để lên ngôi vô địch bằng cái lưng của cầu thủ cao kều Sasi Kumar. Và trong trận đấu đêm nay, khi mọi so sánh về thực lực đều nghiêng hẳn về Singapore thì tại sao không nghĩ rằng, chiến thắng sẽ mỉm cười với chúng ta.
HAI THU

 

Bình luận (0)