Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Giải phim châu Á vinh danh Thái Lan và Hàn Quốc

Tạp Chí Giáo Dục

Theo trang web asianfilmawards.asia, được ba đề cử cho nữ diễn viên Rinko Kinkuchi (Naoko), giải quay phim cho Mark Lee Ping Bin và thiết kế trang phục Trần Nữ Yên Khê, Rừng Na Uy (Nhật Bản) đã giành giải quay phim xuất sắc ở Giải thưởng phim châu Á (Asian Film Awards) lần 5-2011 vừa trao tối 21-3 tại Hong Kong.

Đạo diễn Hàn Quốc Lee Chang Dong với chiếc cúp dành cho đạo diễn xuất sắc nhất tại Giải thưởng phim châu Á 2011 – Ảnh: Reuters

Vượt qua năm bộ phim tranh giải ở hạng mục phim hay nhất gồm: Ðường Sơn đại địa chấn (Trung Quốc), Confessions (Nhật Bản), Nhược tử đạn phi (Hong Kong), Peepli live (Ấn Ðộ) và Poetry (Hàn Quốc), bộ phim Uncle Boonmee who can recall his past lives (Chú Boonmee – người có thể triệu hồi kiếp trước, đạo diễn Apichatpong Weerasethakul, Thái Lan – Cành cọ vàng ở Liên hoan phim Cannes 2010) đã giành giải phim hay nhất.

Tuy nhiên, giải đạo diễn và kịch bản xuất sắc nhất lại thuộc về đạo diễn Lee Chang Dong (Hàn Quốc) với phim Poetry (Thi vị). Lee Chang Dong và Poetry cũng vừa giành giải phim hay nhất và đạo diễn xuất sắc nhất ở Giải thưởng điện ảnh Hàn Quốc (Korean Film Awards) lần 8.

Nếu như Chú Boonmee – người có thể triệu hồi kiếp trước là hành trình đi tìm lại bản lai diện mục của những con người đã rã rời với cuộc sống, không còn nguyên vẹn tâm hồn lẫn hình hài, một hành trình chỉ có thể đến đích nếu người ta có khả năng cởi bỏ mọi ràng buộc của cuộc sống để trở nên hoàn toàn ngây thơ và vô chấp…, thì Poetry là bài thơ buồn về một phụ nữ giúp việc muốn học làm thơ nhưng không có thi hứng bởi cuộc đời bà quá mệt mỏi và cháu trai – người gần gũi nhất với bà – lại nhởn nhơ tham gia một vụ hiếp dâm để nạn nhân phải tự tử. Cả hai phim đều rất buồn nhưng không tuyệt vọng và khá kén khán giả.

Khán giả VN từng dành nhiều tình cảm cho diễn xuất của Từ Phàm – bà mẹ đau khổ và can trường trong Ðường Sơn đại địa chấn – hẳn cũng sẽ vui khi chính vai diễn này đã mang về cho cô giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay. Phim này cũng đoạt thêm giải hiệu ứng hình ảnh xuất sắc.

Thái Lan thắng giải phim hay nhất nhưng thu tóm nhiều giải nhất chính là điện ảnh Hàn Quốc khi giải nam diễn viên chính xuất sắc (thuộc về Ha Jung Woo trong The yellow sea – Biển vàng), giải nữ diễn viên phụ xuất sắc (Youn Yuh Jung trong The housemaid – Người giúp việc) và giải dựng phim xuất sắc (dành cho Nam Na Young trong I saw the devil – Tôi đã nhìn thấy quỷ), nâng số giải thưởng Hàn Quốc đoạt được là 5 trên tổng số 18 đề cử.

Bộ phim Under the hawthorn tree (Dưới bóng cây táo gai – đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Trung Quốc) được đề cử hạng mục diễn viên triển vọng và dựng phim đã ra về tay trắng. Giải diễn viên triển vọng thuộc về Mark Chao Yo-ting (Monga – Ðài Loan) và giải nam diễn viên phụ xuất sắc được trao cho Hồng Kim Bảo (IP man 2 – Diệp vấn 2, Hong Kong). Với Peepli live, Ấn Ðộ cũng đoạt một giải nhạc phim xuất sắc.

Chủ tịch ban giám khảo của Giải thưởng điện ảnh châu Á lần 5 là đạo diễn Dương Phàm (Hong Kong) cùng các thành viên ban giám khảo quốc tế đến từ Indonesia, Philippines, Ðài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Ðức… Ðêm trao giải Giải thưởng điện ảnh châu Á được coi là gala mở màn Hội chợ phim quốc tế Hong Kong – hội chợ phim lớn nhất châu Á thường niên (từ 20-3 đến 5-4).

CÁT KHUÊ (Theo TTO)

Bình luận (0)