Y tế - Văn hóaThư giãn

Giải trí cuối tuần

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội): Công lý không gục ngã
Vở kịch lịch sử được đầu tư tới 1 tỉ đồng, do Lê Chí Trung chấp bút kịch bản, đạo diễn gạo cội NSND Doãn Hoàng Giang dàn dựng.
Công lý không gục ngã
Tác phẩm lấy bối cảnh một trong những giai đoạn xã hội rối ren bậc nhất trong lịch sử VN. Đó là vào những năm cuối thế kỷ 18, ở kinh thành Thăng Long, chúa Trịnh Sâm vì quá si mê tuyên phi Đặng Thị Huệ đã ép gả con gái là công chúa Ngọc Lan cho Đặng Mậu Lân – em trai của tuyên phi. Đặng Mậu Lân coi mình như “cậu trời” cướp nhà, cướp đất… của dân lành, khiến kinh thành nhiễu nhương. Tất cả đã làm nổi bật lên hình tượng danh sĩ Ngô Thì Nhậm, người dám đương đầu với cái ác, cường quyền. Bên cạnh vị đạo diễn gạo cội năm nay đã gần 80 tuổi, vở kịch có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên cứng nghề như NSƯT Như Lai (vai Ngô Thì Nhậm), NSƯT Minh Hằng (vai Quốc Mẫu), diễn viên Quang Ánh (vai Đặng Mậu Lân), Bảo Thanh (vai Đặng Thị Huệ)…
Vở kịch công diễn vào tối 7.6.
Minh Ngọc
Rạp phim tại gia
Open season
Open season
Phim hoạt hình, chiếu trên kênh HBO lúc 18 giờ 25 ngày 6.6. Đạo diễn: Roger Allers. Diễn viên lồng tiếng: Martin Lawrence, Ashton Kutcher, Debra Messing. Cặp đôi hoàn hảo là Boog – con gấu nặng hơn 400 kg sống với con người từ nhỏ và Elliot – con hươu một sừng lắm mồm bị mắt kẹt trong rừng trong mùa săn bắn. Bản năng sinh tồn tự nhiên đã mai một từ lâu nên Boog và Elliot không còn cách nào khác là thuyết phục và huy động các con vật trong rừng cùng chống lại nhóm thợ săn.
N.H (TNO)

Bình luận (0)