Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Giám đốc công ty bảo vệ nổ súng bắn người

Tạp Chí Giáo Dục

Theo tường trình của chị Lương Thị Huyền (xóm Đông Quang, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa), chiều 9-7, có một người đàn ông lạ mặt xăm xăm đi vào trang trại của gia đình.

Khi chị hỏi đi đâu thì người đàn ông sừng sộ: “Chúng mày bắt trộm gà nhà tao, hôm nay tao xác nhận được rồi, tao sẽ cho chúng mày đi tù mọt gông”.

Anh Nguyễn Trọng Hạnh (chồng chị Huyền) liền mời ông vào nhà ngồi nói chuyện. Lập tức, người này chìa ra khẩu súng đe dọa: “Đúng 5 phút nữa tao cho mày chết, cho thằng bố mày đi tù mọt gông rồi tao san bằng trang trại này”. Dứt lời ông ta lên đạn, chĩa súng về anh Hạnh bóp cò, anh Hạnh kịp nhảy tránh sang một bên, viên đạn sượt qua găm vào tường nhà. Ngay lúc đó ông Lương Công (cha chị Huyền) về tới nhà liền bị người đàn ông hung hăng đấm đá khiến ông té. Thấy cha bị đánh, chị Huyền đến can thiệp thì bị ông ta đạp vào bụng rồi bỏ đi.

Chị Huyền chỉ vết đạn trên tường do người đàn ông bắn hụt anh Hạnh.

Nhận được tin báo, Công an phường Hàm Rồng xuống trang trại gia đình chị Huyền ghi lời khai, thu giữ vỏ đạn rơi tại hiện trường để giám định. Theo nguồn tin ban đầu, người đàn ông dùng súng bắn anh Hạnh có tên là Trọng, giám đốc một công ty dịch vụ bảo vệ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ sự việc.

PHẠM THỌ (PL)

Bình luận (0)