Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Gian nan đường đến giảng đường đại học của Phong “robot”

Tạp Chí Giáo Dục

Những ngày này, nghe tin cậu học trò mang biệt danh Phong “robot” (tổ 3, thị trấn Hà Lam, học sinh lớp 12/1, trường THPT Thái Phiên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) trúng tuyển trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh, gia đình Phong luôn đầy ắm niềm vui của bạn bè và bà con chòm xóm đến chia vui chúc mừng. Tuy nhiên, có ai biết rằng, đằng sau niềm vui đong đầy ấy là nỗi niềm âu lo và trăn trở của gia đình khi con đường vào giảng đường đại học của Phong còn lắm gian nan.

  Niềm vui của Thủy Ngọc Phong khi được tham gia sân chơi khoa học sáng tạo trẻ quốc tế lần 7
3 năm học phổ thông, Thủy Ngọc Phong là chủ nhân của 3 giải thưởng sáng tạo trẻ trong nước và quốc tế. Năm 2009, Phong đã giành giải khuyến khích sáng tạo trẻ toàn quốc (VIFOTEC) do TƯ Đoàn phối hợp với Bộ GDĐT tổ chức với mô hình “rôbốt chống trộm và rôbốt xây dựng”. Năm 2010, Phong tiếp tục giành giải nhì với mô hình rôbốt “xe lăn leo cầu thang cho người khuyết tật”. Và mô hình này đã giúp Phong vinh dự giành tấm huy chương bạc “Triển lãm quốc tế sáng tạo khoa học công nghệ trẻ lần thứ 7-7th International exhibition for young inventos”.
Thủy Ngọc Phong là con thứ 2 trong một gia đình gốc nhà nông. Để nuôi 3 con ăn học, ba má Phong ngoài việc trông cậy vào 2,5 sào ruộng còn phải đi làm thêm: ba làm phụ hồ, má bán hàng ngoài chợ. So với các gia đình khác cùng xóm thì gia đình Phong thuộc diện nghèo. Mặc dù sống trong cảnh thiếu thốn, chật vật nhưng Phong vẫn cố gắng nỗ lực, vươn lên, Phong chia sẻ: “Em rất thương ba, thương má phải từng ngày rong ruổi kiếm tiền lo cho 3 anh em ăn học. Vất vả nhưng chưa khi nào thấy ba má than phiền. Về nhà, ba má vẫn vui cười như để cho 3 anh em khỏi lo lắng. Nhưng em biết, đằng sau tiếng cười vui ấy là đôi vai chai sần, là những vết nhăn hằng trên vầng trán…”.
  Thủy Ngọc Phong (thứ nhất từ phải qua) tại Triển lãm quốc tế sáng tạo khoa học công nghệ trẻ lần thứ 7 cùng các bạn trẻ nước khác.
Kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua, Phong đã thi đậu vào vào ngành Công nghệ chế tạo máyhệ chất lượng cao Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh. Đậu đại học là niềm ao ước bấy lâu của Phong, nhưng số tiền học phí thì lại quá sức đối với ba má Phong. 15 triệu đồng/năm (chưa tính các khoản phụ thu khác) là số tiền mà Phong phải đóng trước khi nhập học. Phong suy tư: “Trúng tuyển em mừng lắm, nhưng biết làm sao để có thể có đủ tiền tiếp tục hoàn thành những ý tưởng khoa học trong khi tiền học lại quá nhiều.” 
Vẫn biết con đường đến với giảng đường đại học của Phong còn lắm gập ghềnh, còn lắm gian nan, nhưng ba má Phong vẫn quyết để Phong tiếp tục theo đuổi ước mơ. “Dù có đi vay, đi mượn, hay thậm chí đi cầm cố nhà cửa cũng quyết cho con đi học” – ông Thủy Ngọc Mười, ba Phong nói. Và để có thể tiếp thêm động lực cho niềm tâm huyết ấy của cậu học trò Thủy Ngọc Phong được chắp cánh, cần lắm sự quan tâm, giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.

Dương Văn Út

 

 

Bình luận (0)