Nếu như trước đây, các sân khấu kịch tại TP.HCM rất ít dàn dựng những vở kịch lịch sử vì ngại không thu hút được khán giả. Nhưng nay thì mọi chuyện đã khác khi rất nhiều vở kịch lịch sử hoành tráng, công phu ra đời được khán giả trẻ đón nhận nồng nhiệt.

Cảnh trong vở Tiên Nga
Tín hiệu rất đáng mừng
Ông Huỳnh Anh Tuấn – Giám đốc Sân khấu kịch IDECAF kể: “Cách đây 8 năm, khi vở kịch Bí mật vườn Lệ Chi ra mắt, cả tập thể diễn viên sân khấu chúng tôi rất lo lắng vì sợ vắng khán giả. Nhưng sự lo lắng ấy đã nhanh chóng tan biến khi câu chuyện giải oan cho người anh hùng Nguyễn Trãi trong vụ án Lệ Chi Viên luôn trong tình trạng “cháy vé”. Điều đó cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, diễn viên nhập vai hết mình thì kịch lịch sử vẫn có sức hút rất lớn. Thừa thắng xông lên, IDECAF tiếp tục dàn dựng Trần Quốc Toản ra quân, Thánh Gióng, Hoàng đế cờ lau Đinh Bộ Lĩnh thì mức độ thành công cũng không kém. Đỉnh điểm là hai vở Ngàn năm tình sử và Tiên Nga do NSƯT Thành Lộc đạo diễn đã trở thành một “hiện tượng” với khán giả trẻ. Nếu Ngàn năm tình sử là khúc bi ca lãng mạn về cuộc đời huyền thoại lẫy lừng của Lý Thường Kiệt 1.000 năm trước thì vở Tiên Nga toát lên tinh thần yêu kính tác phẩm của cụ Đồ Chiểu, trên hết là tô đậm tinh thần trung – hiếu – tiết – nghĩa của người Việt nói chung và sự hào sảng vốn có của người dân Nam bộ nói riêng. Thành công của Tiên Nga hội đủ các yếu tố mới mà vở diễn hướng đến tính định hướng, tính nghệ thuật và cả yếu tố thị trường. Qua 3 đợt tái diễn tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM), vở nhạc kịch này đã thu hút hàng chục ngàn khán giả.
Nhà hát Kịch TP cũng tạo được tiếng vang lớn với vở diễn Tả quân Lê Văn Duyệt của đạo diễn Doãn Hoàng Giang. Lịch sử của giai đoạn khai hoang vùng đất Nam bộ như được lật lại từng trang trên sân khấu. Hình ảnh một Tả quân Lê Văn Duyệt hết lòng chăm lo cho cuộc sống của con dân Gia Định nhận được những tràng pháo tay vang dội của khán giả.
Sân khấu kịch Hồng Vân vừa tái dựng vở kịch Nỏ thần đã làm thỏa lòng yêu mến của khán giả. Soạn giả Lê Duy Hạnh đã có một kịch bản đầy kịch tính khi câu chuyện dựng nước và mất nước của An Dương Vương được ông kể lại theo cái nhìn chính sử, khoa học chứ không dựa vào truyền thuyết – chính con người phải chịu trách nhiệm cho công và tội của mình.
Vở kịch Dấu xưa của đạo diễn Trần Minh Ngọc với sự tham gia diễn xuất của NSƯT Thanh Điền, NSƯT Mỹ Uyên, Thái Kim Tùng, Lê Vinh, Cao Việt Hưng, Quốc Trung… được dàn dựng hấp dẫn, lôi cuốn. Đặc biệt, sự hóa thân nhân vật Bác Hồ của NSƯT Thanh Điền, từ tư thế đứng, dáng đi, giọng nói, động tác của đôi tay… đã khơi gợi thật nhiều tình cảm, lòng kính yêu Bác Hồ trong tâm tư người xem. Thời gian qua, Dấu xưa được Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B mang đi lưu diễn đến các cơ quan, trường học, khu công nghiệp, phục vụ cán bộ công nhân viên chức, người lao động, HS-SV… đều nhận được sự yêu mến nồng nhiệt.
Với cách làm mới lạ, sáng tạo, vở nhạc kịch Thủy Tinh – Đứa con thứ 101 của nhóm Buffalo đã khơi gợi cho khán giả trẻ một tư duy khác về số phận của Thủy Tinh, đồng thời chuyển tải những thông điệp ý nghĩa, nhân văn về tình yêu gia đình, quê hương và tinh thần đoàn kết giữa anh em, người dân trong cùng đất nước. Ngoài thông điệp chính, nội dung vở nhạc kịch còn khéo léo châm biếm một số vấn đề của xã hội hiện đại như nạn sát hại động vật hoang dã, lấy sừng làm thuốc, phá hoại thiên nhiên dẫn đến thiên tai, lũ lụt, mưa bão.
Học đường rất cần kịch lịch sử
“Bài học về lịch sử những con người có công lớn với dân với nước nói chung và ở vùng đất Nam bộ nói riêng như Lê Văn Duyệt được người đời nay nhìn nhận một cách công bằng hơn và sâu sắc hơn. Điều đó cũng khiến cho giới trẻ chúng tôi phải suy ngẫm nhiều hơn về lịch sử và những nhân vật lịch sử của dân tộc mình. Cách chống tham nhũng quyết liệt của bậc tiền nhân qua vở diễn thật đáng cho thời đại chúng ta suy ngẫm…” – bạn Hải My (SV Trường ĐH Văn hóa TP.HCM) chia sẻ sau khi xem vở Tả quân Lê Văn Duyệt. Còn bạn Thanh Hùng – SV Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết: “Khi xem Ngàn năm tình sử, tôi đã có một cái nhìn toàn cảnh, mới lạ, đáng tự hào về người anh hùng Lý Thường Kiệt của dân tộc ta. Không những thế, tôi còn mở rộng sự hiểu biết của mình về mối tình của ông với Thuận Khanh – người con gái cùng làng… Tôi mong tiếp tục được xem những vở kịch lịch sử hay như thế…”.
Những năm gần đây, tình trạng HS-SV có điểm môn lịch sử rất thấp, kể cả việc hiểu sai lệch về lịch sử cũng xảy ra không hiếm. Các chương trình Học sử trên đường phố, Sử ca học đường… do những người có tâm huyết thực hiện đã phần nào giúp các bạn trẻ “điều chỉnh” lại sự hiểu biết về lịch sử Việt Nam của mình. Những vở kịch lịch sử ra đời trong dòng chảy này càng đáng trân trọng hơn. Nó chứng tỏ sự hết lòng vì khán giả trẻ của các diễn viên kịch và nhà quản lý các sân khấu này. Việc đưa những vở kịch lịch sử vào phục vụ học đường để giáo dục giới trẻ là vô cùng cần thiết. Bởi cách “học sử” thiết thực như thế sẽ giúp HS-SV không cảm thấy nhàm chán, nhớ lâu hơn và sẽ đạt được hiệu quả nhiều hơn.
Khôi Nguyên
“Tôi mong muốn những vở kịch lịch sử hay sẽ đến với tất cả HS-SV nhằm giúp các em hiểu và thêm yêu lịch sử dân tộc. Tôi nghĩ, diễn kịch lịch sử trong trường học như một môn học ngoại khóa bổ ích cho các em, phần nào hỗ trợ công tác giáo dục học đường một cách sinh động, hấp dẫn. Hơn thế nữa, việc tạo cho các em thói quen xem kịch từ nhỏ là cách giúp sân khấu kịch TP có đội ngũ khán giả tiềm năng trong tương lai…” – ông Huỳnh Anh Tuấn cho biết như thế!

Bình luận (0)