Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Giáo viên mầm non “không ngủ trưa?”

Tạp Chí Giáo Dục

Mỗi ngày làm việc quần quật từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, buổi trưa vừa ăn cơm vừa trông cháu nhưng mỗi ngày các cô giáo mầm non chỉ được trả lương 8 tiếng. Theo đó, trung bình mỗi năm học, một cô giáo làm không công cho Nhà nước 396 tiếng. Sự bất công này đã kéo dài hơn 20 năm…
Sự bất công này sẽ kết thúc vào tháng 1-2009, khi các cô giáo mầm non được lãnh tiền phụ trội, dẫu rằng chỉ có 200 tiết/năm học, tương đương 50% công sức các cô bỏ ra. Song, điều đáng nói ở đây không phải là 200 tiết hay 396 tiết mà là “thái độ” của những “người” trả tiền cho các cô. Mặc dù đó không phải là tiền túi của họ mà là ngân sách Nhà nước…
Sau khi Sở GD-ĐT TP.HCM gửi văn bản kiến nghị TP chi trả phụ trội (2 tiếng/ngày/năm học) cho các cô giáo mầm non, UBND TP đã chỉ đạo Sở Tài chính TP tìm hiểu thực hư của vấn đề. Thế rồi “người” của bên tài chính xuống các trường mầm non tìm hiểu. Tại Q.6, khi được biết các cô giáo làm việc tới 10 tiếng/ngày, “người” của tài chính đã hỏi như hỏi cung: “Sao không ngủ trưa?”.
Vật lộn với các cháu từ 7 giờ sáng đến 11 giờ 30, có giáo viên nào lại không muốn nghỉ trưa chứ. Cô nào chẳng muốn ngồi vào bàn ăn một bữa trưa cho đàng hoàng, ăn xong ngả lưng chợp mắt một chút cho bớt mỏi mệt. Nhưng đâu phải muốn là được. Một mẹ, một con, con ngủ rồi, chắc gì mẹ dám chợp mắt. Huống hồ, một cô phải trông tới 25 – 30 cháu, cô nào mà dám ngủ. Cô ngủ rồi, nếu có chuyện gì xảy ra với cháu, ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Liệu “người” của bên tài chính có “gánh” nổi trách nhiệm này không?…
Có thể khi “chất vấn” các giáo viên mầm non về “cái tội” không ngủ trưa, “người” bên tài chính không suy nghĩ nhiều. Nhưng câu hỏi vô tình đó đã xúc phạm không nhỏ đến danh dự của các cô giáo. Hơn 20 năm qua, các cô đã dạy miễn phí cho Nhà nước hơn 8.000 giờ mà không một lời kêu ca, than phiền. Lẽ nào bây giờ chỉ vì để được nhận thù lao của 1 tiếng/ngày, các cô lại bị xúc phạm như vậy…
KIM ANH

Bình luận (0)