Liên quan đến vụ việc cô B.T.T.N (giáo viên (GV) Trường Tiểu học Bình Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) quỳ gối xin lỗi phụ huynh (PH), TS. Nguyễn Thị Mai Hoa – Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng đây là bài học cho cả nhà trường và gia đình.
Theo bà Mai Hoa, khi xem xét sự việc, phải nhìn ở nhiều chiều hướng khác nhau. Đối với GV, cần cân nhắc khi thực hiện phương pháp GD, hình thức xử phạt HS để làm sao giúp các em phát triển nhân cách một cách toàn diện nhất. Rõ ràng trong sự việc này, không phải GV không có lỗi bởi hành vi phạt HS bằng việc quỳ gối cũng đã làm các em bị tổn thương. Nhưng hành vi của PH bắt GV phải quỳ gối thể hiện sự quá khích cũng không thể chấp nhận được. Hành vi này đã đi ngược với truyền thống tôn sư trọng đạo, làm tổn thương đến cô N. nói riêng và những nhà giáo, những người được giao trọng trách quan trọng trong việc bồi dưỡng, GD, đào tạo nên thế hệ trẻ cho tương lai. Như vậy, trong sự việc này thì từ phía GV, PH đều sai, đều không chuẩn về hành vi ứng xử.
Sau sự việc, cô N. có thể phải chịu kỷ luật của nhà trường, PH có thể phải chịu trách nhiệm xử lý hành chính nhưng hậu quả để lại lớn hơn đó là sự tổn thương trong mối quan hệ tình cảm giữa PH và GV, là tổn thương trong lòng con trẻ. Chắc chắn những em HS có PH bắt GV phải quỳ gối cũng sẽ rất buồn, mang theo hình ảnh này đi suốt cuộc đời. Với cách xử lý của trường là hết sức hợp lý. Một mặt đã không đồng tình với hành vi xử sự của PH nhưng một mặt cũng nhận trách nhiệm sẽ xem xét hành vi đối với GV. Đây sẽ là bài học rất lớn cho các nhà giáo, nhà quản lý GD trong việc đưa ra phương pháp GD, hình thức xử phạt HS. Đối với PH cũng có được bài học khi can thiệp quá thô bạo vào hoạt động GD trong nhà trường.
Hiện tại, việc quan trọng nhất đó là nhà trường phải nhanh chóng giúp các em HS liên quan và HS trong lớp lấy lại tâm thế ổn định trong những tiết học tiếp theo. Để tâm lý các em không bị ảnh hưởng tới quá trình tham gia các tiết học, quan hệ tình cảm với bạn bè và thầy cô khác.
Minh Phương

Bình luận (0)