Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Giết người chỉ vì một con gà

Tạp Chí Giáo Dục

Chỉ vì tranh chấp một con gà, Huỳnh Văn Tuẩn (SN 1989, ngụ xã Thanh Mỹ huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh) dùng dao đâm chết anh Nguyễn Hoàng Anh.

Theo lời khai nhận, sáng ngày 1-1-2012 bị cáo Tuẩn cùng anh Anh (SN 1983, ngụ cùng xã Thanh Mỹ) và một số người khác cáp độ đá gà ăn tiền. Dù nằm trong nhóm bị thua chung với bị cáo nhưng anh Anh không hùn tiền để “chuộc xác gà”. Khi bị cáo ôm con gà định về nhà thì anh Anh chặn lại, đòi lấy con gà. 

Cho rằng anh Anh đòi hỏi vô lý vì không có phần hùn trong con gà này, bị cáo Tuẩn không chịu, và bị anh Anh đánh một cái vào mặt. Tức giận, bị cáo Tuẩn về nhà rủ anh trai là anh Huỳnh Văn Khánh cùng đi đánh trả thù. Dọc đường, anh Khánh khuyên: “Về nhà đi, có gì ngày mai gặp Hoàng Anh nói chuyện”.

Biết anh trai không đồng ý, bị cáo Tuẩn chở anh Khánh trở về rồi một mình đi tìm anh Anh. Gặp mặt nhau, bị cáo dùng con dao bấm mang theo bên người đâm vào ngực trái anh Anh, khiến anh Anh tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Tháng 5-2012, TAND tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Tuẩn mức án 9 năm tù về tội “Giết người”. Cho rằng mức án này chưa thỏa đáng, bà Quách Thị Ánh Hồng (mẹ và là người đại diện hợp pháp của người bị hại Nguyễn Hoàng Anh) làm đơn kháng cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xét xử theo hướng tăng nặng hình phạt đối với bị cáo.

Ngày 21-8, tại phiên xét xử phúc thẩm, hội đồng xét xử nhận định, khi anh Khánh khuyên bị cáo Tuẩn bỏ qua vụ việc, bị cáo đã có thời gian suy nghĩ lại thế nhưng vẫn ra tay tước đoạt sinh mạng của người bị hại, điều đó cho thấy tính côn đồ của bị cáo. Hành vi bị cáo gây ra rất nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, bản án 9 năm tù đối với bị cáo là quá nhẹ, chưa tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Vì vậy, hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bà Hồng, tăng án đối với bị cáo Tuẩn lên thành 11 năm tù về tội “Giết người”.

ÁI CHÂN (SGGP)

Bình luận (0)