Mỗi độ xuân về, khi không khí năm mới vẫn còn lan tỏa khắp vùng đất thép Củ Chi, Trường THCS Phước Vĩnh An xã Củ Chi lại tổ chức buổi họp mặt đầu năm mang ý nghĩa đặc biệt: tri ân các thế hệ nhà giáo và tưởng niệm một bộ hài cốt vô danh đã gắn bó với nhà trường suốt hơn bốn thập niên. Đây không chỉ là hoạt động truyền thống của nhà trường mà còn là một câu chuyện giáo dục giàu tính nhân văn, góp phần bồi dưỡng đạo đức, lòng biết ơn cho học sinh.

Đúng ngày 13 tháng Giêng âm lịch hằng năm, khuôn viên trường trở nên trang nghiêm nhưng vẫn đậm không khí ấm áp đầu xuân. Buổi họp mặt là dịp để Ban Giám hiệu, giáo viên đang công tác và các thầy cô nguyên là cán bộ, giáo viên của trường cùng trở về mái trường xưa, gặp gỡ, chia sẻ và gửi nhau những lời chúc tốt đẹp cho một năm mới nhiều thành công.
Trong không khí thân tình ấy, các thế hệ nhà giáo cùng ôn lại chặng đường hình thành và phát triển của Trường THCS Phước Vĩnh An. Từ những ngày đầu còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy cho đến khi từng bước xây dựng được môi trường học tập ổn định, thân thiện, ngôi trường đã trở thành nơi gắn bó của biết bao thế hệ giáo viên và học sinh.
Hoạt động họp mặt đầu xuân không chỉ mang ý nghĩa gặp gỡ mà còn thể hiện sâu sắc truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Những câu chuyện nghề, những kỷ niệm đứng lớp được chia sẻ đã tiếp thêm động lực cho đội ngũ giáo viên trẻ, giúp họ hiểu rõ hơn giá trị của nghề giáo và trách nhiệm tiếp nối truyền thống nhà trường.

Điểm đặc biệt làm nên nét riêng của buổi họp mặt chính là lễ giỗ tưởng niệm bộ hài cốt chưa biết tên mà nhà trường đã tìm được vào năm 1982. Theo lời kể của các thầy cô đi trước, trong quá trình cải tạo khuôn viên trường những năm đầu sau giải phóng, nhà trường phát hiện một bộ hài cốt chưa rõ danh tính. Với sự tôn trọng dành cho người đã khuất, tập thể sư phạm quyết định chăm lo hương khói và tổ chức lễ giỗ hằng năm như một người thân trong đại gia đình Phước Vĩnh An. Nghi thức tưởng niệm được tổ chức trang nghiêm nhưng giản dị.
Trong dịp này, giáo viên nhà trường giới thiệu cho học sinh về bài học đạo đức: tôn trọng sự sống, biết ơn quá khứ và sống có trách nhiệm với cộng đồng.
Nhiều học sinh chia sẻ rằng hoạt động tưởng niệm đã để lại ấn tượng sâu sắc. Các em không chỉ hiểu thêm về lịch sử của trường mà còn cảm nhận được ý nghĩa của lòng biết ơn – giá trị đạo đức cốt lõi mà nhà trường luôn hướng đến. Những bài học này không nằm trong trang sách nhưng lại trở thành trải nghiệm giáo dục sống động, góp phần hình thành nhân cách cho học sinh.

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, việc phát triển phẩm chất và năng lực học sinh được đặt lên hàng đầu. Trường học không chỉ là nơi truyền đạt tri thức mà còn là môi trường nuôi dưỡng tâm hồn. Những hoạt động mang tính truyền thống, nhân văn như tại Trường THCS Phước Vĩnh An đã minh chứng rằng giáo dục đạo đức có thể bắt đầu từ những điều giản dị, gần gũi nhưng giàu ý nghĩa.
Cô Phạm Thị Thu Hường Hiệu trưởng chia sẻ : “ Buổi họp mặt đầu xuân cũng là dịp để nhà trường nhìn lại chặng đường đã qua và xác định hướng phát triển trong thời gian tới. Tinh thần đoàn kết, sự gắn bó giữa các thế hệ thầy cô chính là nền tảng giúp nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập hạnh phúc và thân thiện.
Không ồn ào hay hình thức, hoạt động tưởng niệm vẫn được duy trì đều đặn qua nhiều năm như một truyền thống đẹp. Đó là minh chứng cho tinh thần nhân văn sâu sắc trong giáo dục – nơi mỗi con người đều được trân trọng, mỗi câu chuyện đều trở thành bài học sống góp phần giáo dục thế hệ học sinh biết sống nhân ái, trách nhiệm và biết trân trọng những gì mình đang có – những phẩm chất cần thiết để các em vững bước vào tương lai”.
N.Tr

Bình luận (0)