Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Giỏi để đóng góp nhiều hơn cho đất nước

Tạp Chí Giáo Dục

Hai trong số ba gương mặt đạt điểm tuyệt đối 30/30 vào ĐH Ngoại thương là những bạn từng đạt nhiều thành tích trong học tập.

Võ Thị Mai Hương: cô gái ba lần thủ khoa

Võ Thị Mai Hương

Cách đây gần ba năm, Võ Thị Mai Hương đã được nhiều bạn học nhắc đến khi trở thành thủ khoa chuyên hóa trong kỳ tuyển sinh lớp 10 của Trường chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị. Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT Mai Hương là thủ khoa của tỉnh Quảng Trị với kết quả 57 điểm.
Và hôm qua, một lần nữa cô nhận được tin là một trong ba thủ khoa đạt điểm tuyệt đối vào ngành kinh tế đối ngoại ĐH Ngoại thương Hà Nội. Dè dặt nói về gia đình mình nhưng Mai Hương lại rất sôi nổi khi kể về vai trò lớp trưởng ở trường trung học. Vai trò lớp trưởng choán không ít thời gian của Hương nhưng cô vẫn luôn là một học sinh giỏi, với giải thưởng cao nhất đạt được là nhì môn hóa trong kỳ thi quốc gia năm lớp 11.
Hương kể: “Làm lớp trưởng em có cơ hội gần gũi với bạn bè và thấy mình luôn phải sống có trách nhiệm hơn”. Còn bí quyết học tập của cô gái ba lần thủ khoa lại là “chơi thì chơi thật thoải mái, nhưng khi học thì gác lại tất cả những chuyện khác, chỉ tập trung duy nhất vào bài học”.
Gặp nữ thủ khoa tại ngôi nhà nhỏ của cô khi đang phụ giúp bố mẹ dọn hàng về từ một quầy hàng nhỏ ở chợ phường 5, Đông Hà. Cả bố mẹ Hương trước là công nhân, về hưu theo chế độ 41, cuộc sống chưa hết khó khăn nhưng niềm vui luôn rạng rỡ trên gương mặt của ông Phồn và bà Xuân – bố mẹ của cô thủ khoa. Anh trai của Hương, Võ Trung Thành, đang là sinh viên năm 2 ĐH Ngoại thương TP.HCM, và nay cô em gái chọn ĐH Ngoại thương Hà Nội để theo đuổi ước mơ của mình.
Hương nói mình chọn ĐH Ngoại thương bởi qua các anh chị lớp trước, Hương được biết đó là ngôi trường năng động và môi trường học tập rất tốt trong hệ thống đại học VN. Cô tân thủ khoa không chỉ giỏi các môn tự nhiên mà còn rất yêu thơ Tố Hữu, vừa chăm đọc tiểu thuyết của các văn hào và cũng rất mê… Harry Porter.
Lê Minh Thông: “Em muốn học để trở thành… bộ trưởng”
Lê Minh Thông

Lê Minh Thông cho biết: “Khi tra điểm thi trên mạng và thấy mình đạt 30/30 điểm vào ĐH Ngoại thương Hà Nội, người đầu tiên em nghĩ đến là bác ruột em. Vì ông là người đã định hướng cho em theo học chuyên toán, ảnh hưởng nhiều nhất đến sự nỗ lực học tập của em. Ông cũng là người đã nhận trách nhiệm thay cha mẹ em lo trang trải chi phí sinh hoạt, học tập trong suốt những năm em học chuyên toán ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội”.

Sinh ra ở vùng quê Phú Thọ, cha mẹ chỉ trông cậy vào nghề nông, rất có thể Lê Minh Thông sẽ không đủ sức đeo đuổi sự học nếu không có bước ngoặt lớn: thi đỗ vào cả hai khối chuyên của ĐH Sư phạm Hà Nội và ĐH Quốc gia Hà Nội. Chính bác ruột em đã gạt bỏ mọi băn khoăn của Thông để động viên em rời nhà lên Hà Nội học tập.
Chia sẻ về ước mơ của mình khi chuẩn bị bước vào cổng trường đại học, Thông nói: “Em muốn học giỏi để sau này làm việc trong lĩnh vực kinh tế và mơ ước được làm bộ trưởng. Học giỏi từ bây giờ sẽ đóng góp nhiều hơn cho đất nước”.
TR.V.HÀ – L.Đ.DỤC (TTO)

 

Bình luận (0)