- 1 Giới trẻ tưởng nhớ Bác Hồ qua những hoạt động giản đơn
Sáng 18-5, Bảo tàng Áo dài đã tổ chức chương trình kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/ 19-5-2025) và Ngày Quốc tế Bảo tàng 18-5.
Chương trình là dịp để các bạn trẻ, nhất là sinh viên bày tỏ lòng biết ơn đối với Bác Hồ đồng thời tôn vinh những đóng góp to lớn của ngành bảo tàng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc.

Mở đầu chương trình, các bạn trẻ và khách tham quan đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ như: Tiết mục hát vọng cổ “Con học từ Bác một chữ nhân”; “Một vòng Việt Nam”; “Như có Bác Hồ trong ngày đại thắng”; “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”; “Sài Gòn đẹp lắm”.
Những ca khúc về Bác, về đất nước vang lên dưới giọng ca của các bạn trẻ đã gợi lại hình ảnh vị Cha già kính yêu đã dành một đời vì nước, vì dân. Nhờ Bác, đất nước được độc lập, tự do và không ngừng phát triển như hôm nay để thế hệ trẻ được học tập, sống trong sự bình yên, hạnh phúc.
Tiếp theo, các bạn đã được xem trình diễn “Lịch sử áo dài”. Áo dài từ lâu đã là trang phục truyền thống và là nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam. Trải qua từng thời kì phát triển của lịch sử, áo dài luôn không ngừng biến đổi nhưng vẫn đảm bảo tôn được vẻ đẹp dịu dàng truyền thống của người phụ nữ Việt. Đến nay, áo dài đã trở thành nét đặc trưng của ngành công nghiệp thời trang Việt Nam, được người Việt yêu thích và làn tỏa khắp năm châu.

Để các bạn trẻ hiểu hơn về trang phục áo dài, đặc biệt là áo dài ngũ thân – chiếc áo được trưng bày tại Bảo tàng Áo dài do chính tay mình cắt may, nghệ nhân Năm Tuyền đã có phần giao lưu và chia sẻ với các bạn trẻ.
Phần chia sẻ đầy nhiệt tình của nghệ nhân Năm Tuyền đã giúp các bạn trẻ biết cụ thể hơn về quá trình tạo nên chiếc áo dài cũng như tấm lòng của nghệ nhân đặt vào đó để giữ gìn giá trị văn hóa của dân tộc.

Bên cạnh đó, các bạn trẻ cũng được lắng nghe chia sẻ của Travel Blogger Nguyễn Tuấn Khanh – người đã thực hiện hành trình xuyên Việt bằng xe máy đáng kinh ngạc – 40 ngày rong ruổi, vượt hơn 8.000km, chinh phục 40 tỉnh thành, cùng với người bạn đồng hành đầy tự hào đó là chiếc áo dài Việt Nam.
Đặc biệt, các bạn còn được truyền cảm hứng đầy nghị lực của anh Nguyễn Hồng Lợi – kình ngư không chân. Anh đã tham gia vào bơi lội của người khuyết tật từ năm 2009. Anh đã đạt 24 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 5 huy chương đồng, đặc biệt 1 huy chương đồng Paragame tại Myanmar năm 2014. Anh đã cống hiến không ngừng nghỉ trong suốt hơn một thập kỷ thi đấu và là niềm tự hào của thể thao Việt Nam.
Ngoài ra, các bạn trẻ còn được trải nghiệm nhiều hoạt động như nhảy sạp, thắt lá dừa nghệ thuật, thưởng thức ẩm thực chợ quê…

Bà Huỳnh Ngọc Vân – Giám đốc Bảo tàng Áo dài cho biết, mỗi dịp kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như Ngày Quốc tế Bảo tàng, Bảo tàng Áo dài đều chức những hoạt động để kỷ niệm. Hoạt động năm nay có sự phối hợp của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, tổ chức nhiều hình thức để các bạn trẻ, sinh viên có thể tìm hiểu về bảo tàng cũng như hoạt động bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc.
“Chương trình còn có những câu đố liên quan đến tiểu sử của Bác Hồ, câu lạc bộ thư pháp viết những câu thơ hay về Bác tặng cho giáo viên, sinh viên. Những bài hát về Bác cũng giúp sinh viên tiếp cận những câu chuyện về Bác một cách tự nhiên, thoải mái nhưng đầy ý nghĩa”, bà Vân chia sẻ.


Ông Kentaro Fujii (người yêu thích văn hóa Việt Nam) chia sẻ: “Tôi luôn đồng hành trong các hoạt động của Bảo tàng Áo dài. Qua mỗi hoạt động, tôi không chỉ hiểu hơn về văn hóa Việt Nam mà còn tích lũy cho mình nhiều kiến thức, ý tưởng trong công việc của mình. Đây còn là cách để tôi chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp về hình ảnh của TP.HCM nói riêng cũng như Việt Nam nói chung”.
Dịp này, Bảo tàng Áo dài cũng tiếp nhận hiện vật áo dài từ những khách mời đặc biệt.
Hồ Trinh
Bình luận (0)