Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Giữ “lửa” cho mái ấm

Tạp Chí Giáo Dục

Khi có sự xuất hiện của “người thứ ba”, người vợ (hoặc chồng) nên tỉnh táo để tìm cách giải quyết tốt nhất (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: X.Hiếu  

Ai khi lập gia đình cũng mong muốn hạnh phúc của mình bền vững. Thế nhưng, để giữ được “lửa” cho mái ấm, cần có sự “hợp tác” giữa đôi bên. Và ngay cả khi chuyện đã “lỡ”, người trong cuộc nên tỉnh táo tìm cách giải quyết tốt nhất bởi nếu làm ầm ĩ sẽ đẩy nhau vào cảnh “hổ chàng xấu thiếp”.
Khi niềm tin đặt sai chỗ
Vợ chồng chị Phượng (Vũng Tàu) đều là công chức Nhà nước. Hai người yêu nhau từ thời sinh viên. Tốt nghiệp, công ăn việc làm ổn định, họ quyết định tiến tới hôn nhân. Sau ngày cưới, chị Phượng cùng chồng dọn về căn hộ khang trang bắt đầu cuộc sống mới. Tuy tính chị Phượng nóng nảy nhưng hai vợ chồng ít khi xảy ra xung đột vì anh Trung chồng chị luôn biết cách “làm mát không khí”. Vậy mà chuyện không ai ngờ đã nhen nhóm. Đẹp trai, ga lăng lại giỏi giang, anh Trung “lọt vào mắt xanh” của Thúy, nữ kế toán xinh đẹp cùng cơ quan. Trước sự dịu dàng và những “chiêu dụ cấp độ cao” của Thúy, anh Trung nhanh chóng rơi vào lưới tình. Hai người bắt đầu cuộc tình vụng trộm trong khi chị Phượng không hề hay biết. Thấy chồng hay đi sớm về khuya, thay vì nghi ngờ, chị Phượng lại nghĩ rằng anh làm lụng vất vả vì gia đình nên càng ra sức vun vén.
Hoàn cảnh của anh Thanh còn éo le hơn. Giữ chiếc ghế giám đốc ở một công ty lớn, cuộc sống của anh gắn liền với những chuyến công tác dài ngày, những cuộc họp, hội thảo, hội nghị này nọ. Do quá bận nên vài ba tháng anh mới về thăm gia đình một lần. Bao nhiêu tiền kiếm được anh đem về cho vợ mong chị vui khi cuộc sống ngày càng sung túc. Nắm nhiều tiền trong tay, chị Lụa – vợ anh đâm ra ăn chơi đua đòi. Trách cứ chồng mê tiền hơn vợ, chị Lụa ngang nhiên “ăn nem” với một gã điển trai chỉ đáng tuổi con mình. Ban đầu là “đổi món” cho đỡ tẻ nhạt, nhưng dần dà chị bị người tình trẻ cuốn hút đến mức không thể tách rời. Bao nhiêu tiền của được đổi bằng mồ hôi của anh Thanh cứ thế ra đi không hẹn ngày về. Hạnh phúc gia đình cũng từ đó mà lung lay.
Ngõ cụt của hôn nhân
Nghe nhiều người xôn xao nhưng anh Thanh luôn tìm cách trấn an mình bởi anh không thể ngờ, chị Lụa có thể “cắm sừng” một người chồng luôn sống vì gia đình, vợ con như vậy. Thế nhưng cái gì đến cũng phải đến. Phát hiện sự thật phũ phàng, anh Thanh không chờ vợ giải thích trắng đen mà vội vàng viết đơn ly dị. Không lâu sau, hai người đường ai nấy đi.
Khi biết chồng ngoại tình, chị Phượng bị sốc tâm lý nên không kiểm soát được bản thân. Suốt ngày chị gào khóc thảm thiết, không ăn, không ngủ, nói năng lung tung và rất hay cáu gắt. Thất vọng vì bị chồng phản bội, chị Phượng quyết định cho hai bên nội, ngoại biết chuyện. Ngay lập tức, một cuộc họp khẩn cấp ra đời để giải quyết vấn đề “nóng” của vợ chồng chị. Trước mặt gia đình, mặc dù anh Trung đã nhận lỗi và hứa sẽ làm lại từ đầu nhưng sự tức giận khiến chị Phượng không thể cho qua. Không chỉ đến tận cơ quan chồng “dằn mặt” đối phương, chị Phượng còn tới tận nhà “tình địch” để đánh ghen. Cách cư xử nóng vội của chị Phượng trong cơn lôi đình gây ra rất nhiều hệ lụy. Mỏi mệt vì suốt ngày phải làm việc với cấp trên và thái độ xa lánh của đồng nghiệp, sự nghiệp của anh Trung ngày càng sa sút. Nhiều phen bị vợ làm bẽ mặt, anh Trung quyết định chấm dứt cuộc sống hôn nhân mặc cho gia đình hai bên hết mực can ngăn. Anh Trung trải lòng: “Trên đời ai không có lỗi lầm. Nhưng nếu thương nhau, người ta sẽ tìm cách giải quyết khéo léo trong hòa bình. Giờ mọi chuyện rối như canh hẹ, chẳng phải như thế sẽ làm mất thể diện của cả hai sao?”.
Ngày nhận quyết định chấp thuận cho ly hôn của tòa, chị Phượng không cầm được nước mắt vì còn rất yêu chồng. Chị Phượng nấc nghẹn: “Tất cả là tại tôi. Nếu tôi biết kiềm chế thì mọi chuyện chẳng đến nông nỗi này. Giờ muộn màng rồi. Nhà cửa chia đôi, anh ấy được quyền nuôi con, tôi mất “cả chì lẫn chài”.
Trong đời sống hôn nhân, nhiều người phải đối mặt với sự thử thách của thời kỳ “nhàm chán”. Và mọi chuyện sẽ gay cấn hơn khi “kẻ thứ ba” xuất hiện. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, điều chúng ta cần làm là hết sức bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, xem xét lại mối quan hệ bấy lâu. Nếu có thể tha thứ, người vợ hoặc chồng hãy mở rộng tấm lòng bao dung để cả hai có cơ hội làm lại từ đầu.
Diệu Hằng

Bình luận (0)