Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Giữ tiền để quản lý… chồng

Tạp Chí Giáo Dục

Hai người bạn của tôi có hai cô vợ cùng có cách quản lý chồng giống nhau, đó là quản lý tiền của chồng. Theo lời hai người bạn, bà xã họ có suy nghĩ là chồng có tiền sẽ xài phung phí và dễ sinh hư hỏng.
Vợ của T. thì giữ thẻ ATM, khi có lương, vợ rút tiền. Dạy thêm ở nhà bao nhiêu học sinh, vợ đều biết nên phải nộp đủ. Hàng tháng, bà xã T. đưa lại cho anh một khoản tiền đủ xài cho việc ăn sáng, cà phê, đổ xăng… Còn mọi thứ cần thiết khác, nếu cần, T. báo vợ sẵn sàng đưa vì biết chắc là chi cho việc gì. Lâu lâu, bạn bè đến nhà chơi, vợ T. vui vẻ đi chợ, làm mồi cho chồng nhậu xả láng. Còn vợ của H. thì khác, thẻ ATM vẫn để chồng giữ nhưng hàng tháng vẫn tính chính xác chồng phải đưa vợ bao nhiêu tiền vì bạn của chị là kế toán của công ty H. đang làm. Tiền làm thêm giờ, tiền khen thưởng bao nhiêu vợ H. đều biết rõ. Bà xã H. luôn lo cho chồng chu đáo: Quần áo tươm tất, đổi xe, điện thoại luôn mới và đẹp để chồng không thua kém ai. Những năm đầu của cuộc sống gia đình, khi bạn bè biết đã chọc ghẹo là “chồng ngoan”, T. và H. vẫn tươi cười tự hào cho mình là những người chồng gương mẫu, được vợ lo chu toàn không thiếu gì cả.
Thời gian sau, T. và H. càng thấy bực bội vì đôi khi bạn bè rủ rê đột xuất họ phải từ chối vì không… có tiền. Bạn bè thân thông cảm, sẵn sàng bao nhưng chỉ vài lần là hai người ngại ngần. Khi có người quen mượn một ít tiền, T. và H. cũng không thể giúp, những người ấy không biết liền cho là hai bạn xấu, không biết giúp đỡ người khác. Con cái muốn ăn gì, mua gì cũng chỉ xin mẹ vì biết rằng ba không có tiền. Có xin ba, ba cũng phải hỏi mẹ. T. và H. cũng chia sẻ, góp ý cho vợ nhưng vợ vẫn cương quyết không thay đổi, cho rằng những lý do mà chồng đưa ra chỉ là ngụy biện để được thoải mái tiêu xài, chứ những chuyện đó chỉ là “chuyện nhỏ”.
“Đấu tranh” mãi vẫn không được, không muốn vợ chồng cứ lục đục về tiền bạc thì không hay, T. và H. đã phải khéo léo để né bị “truy thu” sát gốc. T. thì tìm chỗ dạy thêm bên ngoài và báo số lượng học sinh thấp hơn thực tế. Còn H. đành phải than thở, nói xấu vợ để cô kế toán công ty thông cảm, không báo chính xác phần tiền làm thêm giờ hay được khen thưởng cho vợ biết.
Quản lý chồng bằng cách giữ tiền có phải là giải pháp tối ưu? Hay chỉ làm người chồng luôn ở tâm trạng vợ không tin tưởng mình và cảm thấy “mất mặt” trước người thân, con cái và bạn bè khi có việc cần đến tiền. Hạnh phúc lâu bền là do sự cảm thông và tôn trọng nhau. Rất mong các bà vợ thấu hiểu và quản lý chồng bằng các biện pháp thể hiện sự yêu thương, tôn trọng chồng.
Nhân Tâm 

Bình luận (0)