Sự kiện giáo dụcTin tức

Giữ vững lời thề với biển đảo quê hương

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Nguyễn Văn Rảnh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM tặng hoa cho cán bộ, chiến sĩ hải quân Trường Sa và nhà giàn DK1

“Dù máu đã đổ, đã có bao người phải hi sinh nhưng chúng tôi – những người lính nhà giàn DK1 – sẽ vẫn giữ vững lời thề với Tổ quốc “Chúng tôi còn, nhà giàn còn. Nhà giàn còn, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc còn!””.
Lời khẳng định của chiến sĩ Huỳnh Kim Linh, chính trị viên nhà giàn DK1/8 trong buổi giao lưu giữa cán bộ, chiến sĩ hải quân Trường Sa và nhà giàn DK1 đã khiến trái tim của các bạn trẻ TP.HCM như vỡ òa trong cảm xúc.
Trường Sa nay đã khác
Trường Sa – cái tên từ rất lâu dường như đã trở thành tiếng gọi thiêng liêng trong mỗi trái tim người Việt. Và ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, dẫu thiên nhiên có khắc nghiệt, dẫu từng ngày, từng giờ phải đối mặt với những hiểm nguy thì các anh chiến sĩ – những người con trung kiên của đất Việt – vẫn vượt qua mọi khó khăn, thách thức để bảo vệ, gìn giữ một vùng trời biển bình yên cho đất nước.
Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhất là sự sẻ chia của đồng bào, đời sống của người dân và chiến sĩ trên các đảo Trường Sa trong những năm gần đây đã có sự đổi khác. Thiếu tá Nguyễn Văn Đắc, Phó chỉ huy trưởng đảo Tốc Tan nhìn nhận: Nhà ở, cảnh quan môi trường trên các đảo đã khang trang, sạch đẹp. Người dân sinh sống trên các đảo Trường Sa đã có điện thắp sáng, các em nhỏ đến tuổi cũng được cắp sách đến trường. Vượt lên trên những khắc nghiệt của thiên nhiên, chiến sĩ ở một số đảo cũng đã trồng rau, chăn nuôi cung cấp cho nhân dân và các đảo bên cạnh. Hệ thống thông tin liên lạc được kết nối đã xóa dần khoảng cách giữa đảo xa với đất liền. “Nếu như trước đây, chúng tôi phải chờ hơn 60 ngày mới có một chuyến tàu mang thư từ, quà gửi của người thân ra đảo thì nay các chiến sĩ đã có thể liên lạc về nhà nhờ hệ thống các cột phát sóng được xây dựng trên các đảo. Giữa biển cả, các nhà giàn như những đốm sáng nổi bật giữa màn đêm. Chiến sĩ trên các nhà giàn được xem ti vi, nghe đài phát thanh, cập nhật các thông tin từ đất liền khiến cho khoảng cách dường như được xích lại”. Hơn thế nữa, giữa biển trời bao la, các chiến sĩ vẫn giữ vững tinh thần lạc quan. “Nhiều người nghĩ rằng cuộc sống của người lính đảo sẽ rất buồn. Không! Đời sống tinh thần của chúng tôi rất phong phú. Chúng tôi giao lưu với nhau, kể chuyện cho nhau nghe và đã là lính đảo, lính nhà giàn thì ai cũng biết hát. Chúng tôi hát cho chúng tôi nghe, tiếng hát át tiếng sóng, át luôn cả nỗi nhớ vẫn thường trực trong tim mình. Và cứ thế, cuộc sống của chúng tôi luôn tràn ngập tiếng hát, tiếng cười của niềm lạc quan và hi vọng”, Trung úy Vũ Đình Hưng, Phó chỉ huy trưởng đảo Thuyền Chài khẳng định.
Thấy điện là thấy đất liền
Xa xôi về mặt địa lý, nhưng những chuyến tàu, cuộc viếng thăm của lãnh đạo và nhân dân đã trở thành nguồn động viên tinh thần vững chắc cho những người đang đêm ngày bảo vệ vùng trời Tổ quốc. Mỗi chuyến đi ấy chất chứa biết bao nỗi niềm, kỷ niệm khó quên cho cả người ghé thăm lẫn chiến sĩ. “Gần 3 năm công tác trên nhà giàn, tôi nhớ hết tất cả tên của những đoàn đã ghé thăm, nhớ cả những ánh mắt, nụ cười, lời nhắn nhủ lúc tiễn biệt. Dù cứng rắn bao nhiêu thì chúng tôi vẫn rất cần những chuyến thăm, những lời động viên như thế. Thời gian ghé thăm có thể ít, những cuộc chuyện trò có thể ngắn ngủi nhưng đó quả là những món quà tinh thần mà bất kỳ chiến sĩ Trường Sa nào cũng đón đợi”, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/16 Dương Văn Hoan xúc động nói. Và hơn thế nữa, Trường Sa vẫn cần lắm sự chung tay, góp sức để xây dựng, tạo điều kiện cho đời sống chiến đấu của các chiến sĩ. “Dù đời sống của chiến sĩ đã được cải thiện nhờ hệ thống điện, đài thắp sáng nhưng dù cố gắng giữ gìn, bảo quản tốt đến đâu thì chúng vẫn không tránh nổi sự tàn phá khi được sử dụng ở nơi nước mặn bao quanh. Một số trang thiết bị đã bắt đầu xuống cấp hoặc có dấu hiệu hư hỏng. Vì thế, chúng tôi vẫn rất cần sự quan tâm của chính quyền, nhân dân các địa phương trong việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị để ánh điện trên các nhà giàn DK luôn được thắp sáng. Nhìn thấy điện, chúng tôi như được nhìn thấy đất liền, nhìn thấy người thân và nhờ vậy càng có thêm nguồn động viên, ý chí quyết tâm để bám đất, giữ biển, hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổ quốc giao phó”, chiến sĩ Huỳnh Kim Linh khẳng định.
Bài, ảnh: Linh Vy

Bình luận (0)