Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Giúp học sinh tiểu học làm quen môi trường mới

Tạp Chí Giáo Dục

Hằng năm, để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học, các trường đều tập trung học sinh trước 2-3 ngày để tổng dợt. Các “anh chị” lớp 2, 3, 4, 5 mặc dù đã quen với ngôi trường tiểu học nhưng vẫn còn chưa tập trung vì nhiều lí do: mải đọc những khẩu hiệu mới với những chủ đề mới, mải lao xao vì vị trí đứng của mình có thay đổi do có thêm vài bạn chuyển đến… và thương cho những em lớp 1 còn bỡ ngỡ vì phải chuyển trường. Từ ngôi trường mầm non có nhiều hoa và cây cảnh, nhiều ghế và xích đu, cầu tuột; nhiều bảng thông báo với những hình ảnh đẹp mắt, được ba mẹ chở vào hay dẫn vào tận sân, tận chỗ chơi… giờ chuyển qua ngôi trường tiểu học mà không tả chắc ai cũng biết… khác xa trường mầm non. Qua trường tiểu học là các em được các thầy cô dạy đọc, dạy viết nên các bảng thông báo – góc kênh chữ nhiều hơn kênh hình.

Vì sự thay đổi đó, nên nhiều em chưa từng học mẫu giáo hoặc từ mẫu giáo lên còn bỡ ngỡ chưa muốn học, chưa muốn rời xa mẹ; có em khóc chạy theo mẹ ra cổng; có em lại bị ba mắng vì khóc nhè; có em được cưng chiều thì ba mẹ ôm ấp, hôn hít và năn nỉ con vào lớp với lời dụ ngọt: chiều ba mua cho con búp bê, siêu nhân, dẫn đi siêu thị… hoặc hứa “cho qua” là ba sẽ đón sớm… Còn những phụ huynh khác phụ họa bằng những lời khi dỗ ngọt khi hăm he: học có một chút rồi về, vui lắm, vào lớp cô dạy hát cho, cô cho xem phim… không học ông kẹ bắt bây giờ hay kêu công an đi, khóc ông Ba Bị bắt…
Cô giáo quản hơn 30 học sinh nên chưa thể chiều ý hết, vì vậy cô khuyên phụ huynh đi về để cô tính, em nào khóc dữ quá cô cho về để những em khác không bắt chước khóc theo, khi đó cô nói: “Cô cho về hôm nay thôi, mai phải học nha!”. Có em vòi vĩnh ba mẹ “cho có”, đến khi cô giáo nắm tay dắt vào hàng hay vào lớp là đi theo; có những lúc bực quá cô giáo không kìm được thì “lệnh” luôn: giờ có im lặng chưa! Vậy đó, cả lớp im thin thít… Lớp có im lặng như thế thì cô giáo mới có thể hướng dẫn nội quy của trường. Có cô không thể hiện sự nghiêm nghị thì có cách khác: các em ngồi im để cô phát kẹo hay cô kể chuyện cho nghe nè…
Trần Mỹ Lệ
(2/8 đường 18 khu phố 3 – Linh Chiểu – Thủ Đức – TP.HCM)

Bình luận (0)