Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Gốc cây hóa thân “cụ rùa”

Tạp Chí Giáo Dục

Người giúp cho sự hóa thân ấy là nghệ nhân Nguyễn Văn Ba (tên thường gọi là Ba Bình An) ở ấp 4, xã Nhơn Thạnh, TP Bến Tre (Bến Tre).

 

Tình cờ, một hôm ông Ba phát hiện một nghệ nhân chơi kiểng ở cùng xã có một thân cây huyền chăm đã khô, phần gốc giống hình con rùa khiến ông liên tưởng đến hình ảnh rùa thần nhận gươm từ vua Lê Lợi.

Vì vậy ông đã mua về cắt lấy phần gốc, tạo thành tác phẩm tham dự Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Ông cho biết để tạo tác gốc cây thành cụ rùa (có trọng lượng khoảng 500 kg, bề dài 1,4m, rộng 0,55m và cao 0,6m), ông đã tốn công sức hơn nửa tháng nay.

Khoa Chiến (Theo TNO)

Bình luận (0)