Sự kiện giáo dụcPhóng sự - Ký sự

“Góc khuất” trong Công viên Gia Định

Tạp Chí Giáo Dục

Không chỉ là khu vui chơi, Công viên Gia Định (thuộc địa bàn P.9, Q.Phú Nhuận và P.3, Q.Gò Vấp) còn là nơi để cho nhiều người dân sống gần đó vào tập thể dục, dạo chơi, khiêu vũ. Tuy nhiên, phía sau sự náo nhiệt ở những khu vui chơi đông người còn có những “góc tối” của các tệ nạn xã hội.

Công viên là nơi sinh hoạt công cộng cần được chăm sóc, bảo vệ để người dân yên tâm vui chơi, giải trí

Chuyện lạ phía sau những lùm cây

Mỗi buổi sáng, những người tập thể dục xung quanh Công viên Gia Định thường thấy một vài thanh niên ngồi trên những chiếc ghế đá bỏ trống như đang chờ đợi ai nhưng cũng có những cặp làm quen nói chuyện với nhau rất thân mật. Khi vào cuối công viên phía bên trái, chúng tôi thấy có những lối đi nhỏ vào khu vực ươm cây sau nhà vệ sinh rất kín đáo. Càng đi vào trong càng vắng người hơn cho đến khi vào trong đống chậu kiểng nằm lăn lóc bên đường thì chúng tôi bắt gặp 2 thanh niên đang ngồi trò chuyện với nhau trông rất tình cảm. Khi thấy có người đi qua, họ im lặng như không hề quen biết nhau vì mỗi người nhìn theo một hướng. Dù vắng vẻ nhưng tôi cũng cố vào bên trong xem thử thì lại bắt gặp một thanh niên người nhỏ con khoảng ngoài 30 tuổi đang ngồi hút thuốc lá. Sau khi đi qua vài bước, tôi giả bộ quay lại hỏi để làm quen: “Nãy giờ có thấy ai vào đây không?”. Đến lúc này anh ta mới bắt chuyện: “Không thấy có ai cả”. Thấy tôi ghé mắt cúi nhìn vào mấy lùm cây bên trong, chàng trai hỏi: “Anh hẹn ai tới đây à?”. Khi nhìn thấy tôi gật đầu, anh ta nhắc gọi điện thoại xem thử nhưng tôi giả bộ nói không mang điện thoại theo.

Ông Võ Minh Trí – Chủ tịch UBND P.3, Q.Gò Vấp: Các hiện tượng trên đã giảm

Các hiện tượng như xả rác bừa bãi, bán hàng rong, trộm cắp, tệ nạn xã hội ở công viên đều được Ban quản lý Công viên Gia Định 1 và Ban quản lý Công viên Gia Định 2 ghi nhận, phản ánh với Công an P.3, Q.Gò Vấp và P.9, Q.Phú Nhuận. Hàng ngày ngoài cổng chính còn có chốt trực bảo vệ phía sau để bảo đảm an ninh cho người dân vào công viên vui chơi và tập thể dục. Khi có phản ánh của người dân, đội bảo vệ ghi lại vào nhật ký trực hàng ngày sau đó làm việc với Ban quản lý công viên. Công an 2 phường có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý công viên để trấn áp tội phạm. Thời gian qua, nhờ sự nỗ lực của chính quyền địa phương nên các hiện tượng trên đều đã giảm. Công an phường là nơi sẽ ghi nhận mọi ý kiến, tìm biện pháp giải quyết kịp thời những phản ánh của người dân nhằm đem lại môi trường sạch đẹp cho công viên. 

Lối đi vào khu đất trống

Trong lúc đó có một cặp trai khác dẫn nhau bước vào. Họ đi qua chúng tôi và lặng lẽ tiến sâu khu vực bên trong có nhiều cây kín đáo hơn. Tôi hỏi cậu vào đây tìm ai thì bất ngờ nhận được câu trả lời không biết đùa hay là thật: “Em vào đây tìm… chồng”(?). Nói xong cậu ta hỏi dò “Anh có thích tìm vợ không?”. Trong khi đó, khuất sau lùm cây dại là bóng 2 người đàn ông đang ôm nhau với những cử chỉ thân mật. Chỉ tới khi phát hiện có người theo dõi họ mới buông nhau ra có vẻ cảnh giác hơn.

Bảo vệ “ngó lơ”

Công viên Gia Định nhiều năm về trước vốn là nơi lý tưởng để cho giới đồng tính tụ tập tại đây để tìm bạn tình. Tuy nhiên thời kỳ này nơi đây còn hoang sơ vắng vẻ nên các “cư dân” đi tìm bãi đáp tại mảnh đất bỏ hoang của khu huấn luyện bay trên đường Hồng Hà cách đó vài trăm mét để lánh nạn. Sau này, khi công viên được cải tạo, thấy an tâm hơn khách làng chơi lại kéo nhau vào công viên hò hẹn. Vì thế cứ vào khoảng 7 giờ tối khi màn đêm bao trùm hết đường phố, bắt đầu có những bóng người đàn ông chạy xe vào những lùm cây bật đèn để ra dấu người “săn hàng”. Chỉ sau vài phút làm quen là họ có thể trở thành cặp bạn tình trong chốc lát mặc cho những cặp mắt khó chịu của người qua lại gần đó. 10 năm gần đây các bãi đất trống đã được chỉnh trang thành khu vui chơi nên không còn chỗ kín đáo cho các cặp đôi tình tự như trước nữa. Thay vào đó số người vào công viên đi tập thể dục cũng đông hơn nên những vùng đất dễ hoạt động cũng hẹp dần, nhất là sau khi có thêm một con đường mới mở đi qua Công viên Gia Định nối với đường Hồng Hà phía Sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, theo giới đồng tính truyền tai nhau, gần đây trong Công viên Gia Định vẫn còn một khu vực bỏ hoang đang trở thành điểm hẹn lý tưởng cho các cặp thanh niên có nhu cầu trao đổi tình cảm.

Theo quan sát của chúng tôi, lúc này đã là 6 giờ rưỡi sáng nhưng 3 bảo vệ trực ở gần đó vẫn cởi trần nằm ngủ trước lối đi lại của nhiều người. Nhóm bảo vệ 4 người ở ngoài cổng chính đã thức dậy nhưng đang tập trung ăn sáng và chuyện trò rôm rả bên một bình trà nóng sát bãi giữ xe. Hầu như chưa thấy ai đi tuần tra cả mặc dù có mấy chiếc xe đạp để sẵn gần chốt gác. Khi tôi kể lại câu chuyện trên thì một bảo vệ công viên bảo: “Chúng tôi chỉ xử phạt những người đi lại trên cỏ và nằm trên ghế đá, còn họ đứng hoặc ngồi làm gì thì để mặc cho người ta tự nhiên không có gì phải ngăn cấm dù là nam với nam hay nam với nữ”.

“Chúng tôi bắt gặp thường xuyên và chắc chắn bảo vệ nơi đây sẽ biết tuy nhiên hầu như họ không để ý đến” – Một người đàn ông trung niên đi tập thể dục tại công viên phản ánh.

Bài, ảnh: Hương Thủy

Bình luận (0)