- 1 Góc nhìn của học sinh về ngày đất nước thống nhất
Hội thi “Nét vẽ xanh” năm 2025 đã khép lại nhưng những tác phẩm xuất sắc đã để lại ấn tượng khó quên cho người xem, đặc biệt là tác phẩm về chủ đề chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mỗi bức tranh mỗi phong cách, màu sắc khác nhau nhưng đều chung thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước mà các em gửi gắm đến các bạn.

Sự hy sinh đầy oanh liệt
Chọn hình thức vẽ trên giấy, bức tranh của em Đỗ Ngọc Phương Nghi (học sinh Trường Tiểu học Phù Đổng, Q.6) rất chân thật, dễ thương. Bằng suy nghĩ, góc nhìn của mình, em vẽ chú bộ đội mặc quân phục, đội mũ màu xanh có ngôi sao vàng đang cầm súng đứng trên xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập cùng nhiều chú bộ đội khác đi bộ diễu hành chào mừng đất nước thống nhất. Xung quanh những chú bộ đội là người dân cầm lá cờ đỏ reo hò mừng chiến thắng. “Tranh này em tự vẽ theo sự hiểu biết của mình và đoạt giải ba bảng tiểu học Hội thi “Nét vẽ xanh”. Em muốn cho các bạn biết sự đáng quý của độc lập, tự do và cố gắng học thật giỏi để sau này góp phần phát triển quê hương, đất nước, gìn giữ những giá trị mà cha ông ta đã khổ công xây dựng”, Nghi bày tỏ.

Với tên “Dòng chảy lịch sử – ngời sáng quốc kỳ”, bức tranh của nhóm 4 học sinh Trường THPT Trần Phú (Q.Tân Phú) đã giành giải ba bảng THPT Hội thi “Nét vẽ xanh”. Mỗi thành viên vẽ mỗi bức tranh nhỏ sau đó ghép lại tạo thành bức tranh lớn. Bức đầu tiên do em Đặng Giao Khánh Quỳnh thực hiện. Em đã tái hiện lại sự kiện những người đã dũng cảm bước ra từ khói bụi của chiến tranh với phong thái đầy tự hào, oanh liệt. Cảm xúc của họ dường như tuôn trào vì đã hy sinh tuổi xuân của mình cho đất nước. Bức tranh thứ hai do em Lê Ngọc Trâm Anh vẽ, tái hiện lại sự kiện những người lính đã lái xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập – bước đệm đưa đất nước hòa bình, độc lập. Bức tranh thứ ba của em Trương Ngọc Tường Lam thể hiện Việt Nam đang từng ngày phát triển với các em học sinh đang đi học cũng như đang từng ngày góp phần tạo nên một Việt Nam tươi đẹp hơn. Và bức cuối cùng của em Trần Ngọc Bảo Khánh thể hiện Việt Nam trong tương lai với nhiều đổi mới, phát triển. Với hình ảnh các em nhỏ đang phóng tên lửa bay trên vũ trụ, Khánh thể hiện cho một Việt Nam phát triển mạnh mẽ về công nghệ cũng như thay đổi trong thời đại chuyển đổi số. “Từ 4 bức tranh ghép lại, chúng em muốn làm sống lại khoảnh khắc của những ngày tháng lịch sử hào hùng, vĩ đại nhằm mục đích cho chúng em và thế hệ sau này ghi nhớ công ơn to lớn của những người đã quên mình vì Tổ quốc”, Khánh chia sẻ.
Vươn lên phát triển
Trong khi đó, nhóm học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (Q.1) thể hiện rất sinh động bức tranh “50 năm vang vọng khúc khải hoàn” từ 4 bức tranh nhỏ của mỗi học sinh. Với bức tranh thứ nhất, em Lê Khang đã khắc họa giây phút Việt Nam lật đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ, giành lại độc lập. Bức tranh thứ hai, em Trần Thảo Nguyên vẽ hình ảnh Sài Gòn (nay là TP.HCM) sau khi giành được độc lập, tự do, hạnh phúc đón chờ chiếc xe tăng chở theo loài hoa ly, hình ảnh Bác Hồ tiến vào Dinh Độc Lập mừng chiến thắng. Bức tranh thứ ba của em Nguyễn Trần Phương Anh vẽ những tòa nhà cao tầng, máy bay đang bay trên bầu trời thể hiện sự phát triển vượt bậc. Bức tranh phản ánh Việt Nam năng động, vươn lên mạnh mẽ. Bức tranh cuối cùng của em Ngô Vũ Khánh Minh nêu lên khát vọng về tương lai của Việt Nam, xanh, tiên tiến và hội nhập quốc tế.


TP.HCM đang tổ chức nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là niềm vinh dự, tự hào của nhân dân TP trong đó có cả các em học sinh. Bằng nhiều cách khác nhau các em đã thể hiện lòng tự hào dân tộc một cách ý nghĩa. Qua đó, các em quyết tâm học tốt, làm những việc có ích để xứng đáng với sự hy sinh của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. |
Với góc nhìn của mình, nhóm học sinh Trường TH-THCS-THPT Việt Anh (Q.Phú Nhuận) đã sáng tác tác phẩm “Khúc hoan ca chiến thắng”. Trong bức tranh, các em đã vẽ nên hình ảnh những người chiến sĩ đang quây quần bên nhau trong thời gian khổ dưới ánh lửa bập bùng. Họ đã gác lại nỗi đau mất đồng đội, người thân, những khó khăn để cùng chung câu hát về niềm tin chiến thắng. Bên cạnh đó là khoảnh khắc hào hùng khi người dân Việt Nam vỡ òa trong niềm vui sướng sau trận chiến chống giặc cam go. Các chiến sĩ dù mình đầy bụi đất nhưng tay vững chắc giương cao lá cờ đỏ sao vàng, hòa cùng tiếng reo hò của đồng bào. Trên từng gương mặt mỗi người đều thể hiện niềm tự hào, hạnh phúc và lòng kêu hãnh về một dân tộc kiên cường và bất khuất. Điểm nhấn trong bức tranh của các em là khoảnh khắc rực rỡ của ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam. Dưới bầu trời rực rỡ cờ hoa, những đoàn người nối dài trong niềm hân hoan, hòa cùng tiếng nhạc hào hùng vang vọng khắp muôn phương.
Hồ Trinh
Bình luận (0)