Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Góc văn hóa” của tuổi thơ

Tạp Chí Giáo Dục

Mỗi chiều thứ tư, hàng chục bạn nhỏ ở làng Pandes (Yogyakarta, Indonesia) lại tụ tập trong ngôi nhà truyền thống của làng để chơi trò chơi dân gian, tập đi cà kheo và học các điệu múa truyền thống…

Tập diễn với những chú ngựa giả, một điệu múa truyền thống của vùng trong chương trình Pojok Budaya -Ảnh: Jakarta Post

Đây là chương trình Pojok Budaya (góc văn hóa) nhằm bảo tồn văn hóa truyền thống của vùng. Chương trình được tổ chức theo dạng các lớp học văn hóa dành cho các bạn nhỏ theo kiểu “vừa học vừa chơi”. Rifki, một bạn nhỏ của làng, khá hào hứng với sinh hoạt này: “Đến đây em được chơi với nhiều bạn và có thể học cách trở thành người biểu diễn rối thành thục”. Cha mẹ các bạn rất ủng hộ hoạt động này vì hiện tại nhà trường vẫn còn thiếu những phần giảng dạy về văn hóa, nghệ thuật truyền thống như thế.

Những người sáng lập cho biết chương trình ra đời trước hiện trạng không ít người trẻ đang dần quên văn hóa truyền thống của mình! Có lẽ do bận rộn trước làn sóng văn hóa toàn cầu, hội nhập. “Làm sao một quốc gia có thể phát triển trong tương lai nếu nó không được xây dựng từ một nền văn hóa bền vững? Chỉ những người thật sự hiểu và yêu nền văn hóa của chính mình mới không bị lạc lõng trong thế giới rộng lớn” – Wahyudi Anggoro (Yudi), một trong những người sáng lập, chia sẻ. Ngoài ra, những bạn nhỏ còn được dạy những kỹ thuật hiện đại với máy vi tính.

Pojok Budaya không chỉ tập trung bảo tồn nét truyền thống mà còn giúp trẻ nhỏ học cách làm người. “Trong buổi trình diễn rối truyền thống lúc nào cũng có một Pandawa đóng vai người tốt và Kurawa đóng vai người xấu. Qua đó, các em được học bài học về cái thiện và cái ác” – Yudi nói tiếp.

Chính nhờ vậy mà nơi đây đã trở thành địa chỉ giáo dục có uy tín, nhận được sự tham gia của các trường học. Ít nhất một lần trong tháng, các trường sẽ dẫn học sinh đến Pandes để tham gia. Vừa rồi, khoảng 320 học sinh Trường tiểu học Muhammadiyah đã đến đây học về thiên nhiên và văn hóa truyền thống. “Đây là chương trình giáo dục thường xuyên giúp nâng cao kỹ năng cho các em” – Indrawati, một trong những giáo viên trợ giúp của nhóm, khen ngợi chương trình.

Bên cạnh chương trình văn hóa, các bạn nhỏ còn được học về tự nhiên, học cách hòa nhập cuộc sống cộng đồng như làm các đồ chơi, làm bếp… Cậu bé Syifa cho biết: “Với chương trình, em hiểu thêm về văn hóa và nghệ thuật của Java”.

“Góc văn hóa”’ là chương trình hoạt động độc lập với khát khao duy trì hoạt động mà không hề yêu cầu sự đóng góp của các thành viên. Cả nhóm thành lập hợp tác xã “Cổng làng của chúng tôi” để nuôi gia súc với người lao động chủ yếu là những người thất nghiệp tại làng. Hiện hợp tác xã có 16 con bò sẽ được xuất chuồng sau bốn tháng nữa.

Ngoài ra, sự tham gia của sinh viên từ những thành phố khác đã mang thu nhập đến cho cộng đồng. Mỗi sinh viên tham gia sẽ trả khoảng 25.000-30.000 rupiah (50.000-60.000 đồng VN) cho thức ăn, bánh kẹo, quà lưu niệm…“Tất cả các hoạt động này sẽ giúp phát triển ngành nghề truyền thống, tạo công ăn việc làm và phát triển kinh tế của cộng đồng” – Yudi bảo.

ANH THẢO (TTO)

Bình luận (0)