Với mong muốn góp sức trong cuộc chiến đẩy lùi dịch Covid-19, em Nguyễn Phương Linh (học sinh lớp 10A3 Trường THPT Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM) đã quyết định mang số tiền 3 triệu đồng mà em dành dụm được lâu nay nhờ Quận đoàn Q.Thủ Đức trao tặng cho các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly ký túc xá ĐHQG TP.HCM. “Em hy vọng số tiền này sẽ hỗ trợ phần nào các khó khăn cho đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm vất vả trong tuyến đầu chống dịch Covid-19”, Phương Linh bày tỏ. Chị Nguyễn Thị Minh Hồng (Bí thư Quận đoàn Q.Thủ Đức) đánh giá cao hành động của Phương Linh, việc làm của em không chỉ đáng quý ở tấm lòng biết chia sẻ mà còn ở ý thức, là minh chứng cho việc “toàn dân đoàn kết một lòng” với tinh thần chống dịch như chống giặc. Số tiền trên sẽ được Quận đoàn trao tận tay các y bác sĩ đang làm việc tại khu cách ly ký túc xá ĐHQG TP.HCM.

Tương tự, giữa lúc mọi người đang tất bật với việc phòng chống dịch Covid-19 thì lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) hết sức bất ngờ khi có một học sinh đến xin ủng hộ 5 triệu đồng vào Quỹ phòng chống dịch của huyện. Đó là em Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyện Đạ Tẻh). Quỳnh Anh chia sẻ, 5 triệu đồng trên em tiết kiệm từ tiền mỗi ngày ba mẹ cho ăn sáng, mua bút, tập vở… Xem trên truyền hình thấy người dân cả nước cùng chung tay phòng chống dịch bệnh nên em cũng muốn đóng góp để chia sẻ những khó khăn chung. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Đạ Tẻh cho biết việc một học sinh tự nguyện đóng góp tiền cho Quỹ phòng chống dịch đã có tác dụng rất tốt, tác động sâu sắc đến suy nghĩ, hành động của cộng đồng cùng chung tay quyết tâm đẩy lùi đại dịch.
Long Quân – Thanh Hồng

Bình luận (0)