Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Guardiola và Tuchel: Cuộc gặp gỡ của 2 ‘đại kiện tướng’

Tạp Chí Giáo Dục

Trước khi hội ngộ tại xứ sở sương mù và sắp tới là đối đầu ở trận chung kết Champions League, Pep Guardiola cùng Thomas Tuchel đã chạm trán rồi kết giao từ 6 năm trước. Giữa họ, 2 “đại kiện tướng” với tài năng hơn người là sự tôn trọng tuyệt đối dành cho nhau.
Trước thềm trận đấu cuối cùng của mùa giải tại Porto, cựu giám đốc thể thao Bayern Munich, Michael Reschke đã có những chia sẻ với The Athletic về lần gặp gỡ giữa Pep Guardiola và Tuchel cách đây 6 năm. Đó là cuộc hẹn tại một quán bar ở Munich mà như Reschke miêu tả: “Chứng kiến cuộc gặp ấy giống như xem 2 kiện tướng cờ vua, Fischer vs Spassky kẹt trong một màn đấu trí. Hay tương tự như Cicero và Socrates đang bàn về triết lý bóng đá”.
“Lúc đầu, họ ‘thăm dò’ nhau một cách nhã nhặn. Thế nhưng sau đó, cuộc thảo luận nhanh chóng được đẩy đến một cấp độ hoàn toàn mới. Họ thảo luận về các từng bước di chuyển và thay đổi chiến thuật từ các trận đấu đã diễn ra nhiều năm trước. Suốt phần lớn thời gian, họ tua lại toàn bộ những trận đấu trong đầu. Tôi không thể tin rằng họ có thể nhớ cả những chi tiết nhỏ nhất. Ví dụ như, "Anh biết đấy, khi anh kéo hậu vệ cánh của mình vào trong ở hiệp 2 trận gặp Real Madrid vào năm 2009 ấy, tại sao lại làm vậy?”, và nhiều chuyện nữa, Reschke mở đầu câu chuyện.
6 năm sau khi ngồi chung bàn với Pep Guardiola và Thomas Tuchel tại quán bar Schumann's ở trung tâm Munich, Reschke vẫn hào hứng khi nói về buổi tối đã trở thành một phần của Bundesliga. Theo Reschke, Pep Guardiola vốn không định gặp gỡ vị huấn luyện viên mới chia tay Mainz mà dự định là đến thưởng thức rượu sâm panh cùng rượu spritzers trong quán bar nổi tiếng nhất thành phố vào đêm hôm đó. Nhưng thực tế, đó cũng không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ.
“Pep và tôi đã nói về Thomas ngay sau khi tôi đến làm giám đốc thể thao của Bayern vào năm 2014. Anh ấy hỏi tôi, ‘Ai là huấn luyện viên trẻ người Đức thú vị nhất?’. Tôi đáp, ‘Tuchel’. Pep đáp: ‘Ừ! Chúng ta (Bayern) đã gặp Mainz mùa trước và họ thực sự muốn giành chiến thắng! Nhiều đội chỉ chăm chăm dựng xe bus và mừng rơn nếu không thua quá đậm. Thế nhưng Tuchel thực sự đã gây áp lực cho chúng ta với Mainz! Tôi rất tôn trọng anh ấy’.’’, người đàn ông 63 tuổi nhớ lại.
Reschke, người "kết nối" Pep Guardiola với Thomas Tuchel
Ngoại trừ Borussia Dortmund của Jurgen Klopp, hầu hết  các đội bóng ở Bundesliga đều lùi sâu về phần sân nhà để cố gắng ngăn cản thứ bóng đá kiểm soát vượt trội của Pep Guardiola, khiến chiến lược gia người Catalan khó chịu. “Nếu để đội bóng của mình chơi như vậy thì tôi chắc sẽ không làm huấn luyện viên nữa,” Pep Guardiola nửa đùa nửa thật nói với Reschke.
Tuy nhiên, đối đầu với Mainz của Tuchel lại là một câu chuyện khác. Đúng là Bayern đã thắng ở cả 2 lần chạm trán với tỉ số 4-1 rồi 2-0 trong mùa giải 2013-14 nhưng thực tế trên sân chứng minh rằng họ đã làm điều đó khó khăn hơn nhiều so với những gì xuất hiện trên bảng tỉ số.
Ngay tại Munich, Mainz đã dẫn trước trong hiệp 1 và ngăn chặn những đợt hãm thành của nhà vô địch bằng hệ thống 3-4-3 linh hoạt, liên tục thay đổi để phá vỡ khả năng triển khai lối chơi từ khu vực trung tuyến của Bayern, đồng thời tạo ra các cơ hội phản công. Pep Guardiola đáp trả bằng cách dồn sức ép sang cánh trái với David Alaba và Bastian Schweinsteiger trong khi Mario Gotze liên tục ‘quấy phá’ hậu vệ phải bên phía Mainz. Đến trận lượt về sau đó 5 tháng, Mainz đã cầm hòa được cho đến khi bị thủng lưới ở các phút 82 và 86. “Hôm nay thật vui”, Pep Guardiola nói sau tiếng còi mãn cuộc.
Cả hai đã luôn tôn trọng nhau từ khi cùng làm việc tại Đức
“Pep vẫn là Pep, nhưng điều đáng nói ở đây là Tuchel không còn là huấn luyện viên trẻ ngày nào. Giờ đó là người đã vô địch Cúp quốc gia Đức với Dortmund, vào chung kết Champions League với Paris Saint-Germain và Chelsea. Cậu ấy từng là một chàng trai trẻ đã huấn luyện Mainz trong 5 năm và giành được sự chú ý của Pep. Pep ngưỡng mộ Tuchel vì đi lên cùng một đội bóng có nguồn lực tài chính rất hạn chế cũng như sự chính xác trong lựa chọn chiến thuật. Tuchel luôn có câu trả lời cho mọi đối thủ", Reschke tiếp lời. 
Một ngày nọ, Reschke nói với Pep Guardiola rằng ông ấy đã sắp xếp một buổi đi uống rượu và trò chuyện với Tuchel. Reschke vốn đã liên hệ với Tuchel trong vài năm, xem xét việc đưa chiến lược gia này về ký hợp đồng với Bayer Leverkusen, nơi ông từng làm việc với tư cách là giám đốc thể thao.
Pep Guardiola sau đó bất ngờ quyết định tham gia buổi gặp Tuchel cùng Reschke tại một bàn rượu của bar Schumann vào buổi tối hôm ấy. Bất kỳ ai cũng có thể vào quán bar nhưng chỉ những vị khách thường xuyên lui tới mới có ghế ngồi. Pep Guardiola rất muốn làm quen với Tuchel, mong mỏi lớn đến nỗi ông thậm chí đã hủy bỏ một vài cuộc hẹn.
Cả hai đều đánh giá cao lẫn nhau. Trong thời gian làm huấn luyện viên Mainz, Tuchel đã bay đến Barcelona vài lần để nghiên cứu về đội bóng của Pep Guardiola bằng xương bằng thịt. Tuchel cũng đã đọc tất cả tiểu sử của Pep Guardiola.
Ban đầu, họ mang đến cảm giác như “bậc thầy và người học việc” gặp gỡ nhau. Tuchel là người đưa ra tất cả các câu hỏi và Pep Guardiola thì trả lời rất sâu sắc. Tuy nhiên, sau một lúc, vai trò đã được đảo ngược khi họ bắt đầu thảo luận về công việc của nhau một cách bình đẳng.
Họ tái ngộ tại nước Anh và chuẩn bị đối đầu tại chung kết Champions League
Reschke nói: “Bản thân tôi thích chia sẻ về bóng đá rất nhiều nhưng tôi không nghĩ là mình có thể nói được thành lời. Tôi chỉ đơn thuần là một khán giả. Còn họ thì nói lẫn tiếng Đức và tiếng Anh, hoàn toàn không sử dụng bất kỳ thuật ngữ khoa học chuyên môn nào. Thế nhưng đôi khi vẫn rất khó để theo kịp họ. Cả hai có thể nhớ lại hàng chục những tình huống rất cụ thể từ nhiều năm trước và thảo luận về cách mọi thứ có thể đã diễn ra khác đi nếu có một vài sự thay đổi như thế nào. Họ bị cuốn vào cuộc tranh luận của mình đến nỗi những người khác trong quán bar và thậm chí cả phục vụ cũng không dám đến gần. Cả hai như ở trong một thế giới riêng trong gần 4 giờ đồng hồ".
Vài tuần sau, bộ ba gặp nhau lần thứ 2 tại nhà hàng Brenner ở Munich. Buổi tối này thoải mái hơn một chút nhưng cũng vẫn… căng thẳng về phương diện tranh luận bóng đá, theo như lời của người thứ 4 tham dự buổi gặp gỡ. Đó là Peter Hermann, khách mời của Reschke, một trong những trợ lý HLV tại Bayern dưới thời cựu HLV Jupp Heynckes.
Peter Hermann, người đàn ông 69 tuổi giàu kinh nghiệm từng góp mặt trong 3 trận chung kết Champions League (với Bayer Leverkusen năm 2002 và với Bayern năm 2012, 2013) sau đó thú nhận với Reschke rằng lắng nghe Pep Guardiola cùng Tuchel nói chuyện khiến ông cảm thấy như được khai sáng. “Peter cảm ơn tôi và nói rằng anh ấy đã gọi cho vợ để nói rằng mình sẽ từ bỏ bóng đá vào ngay sáng hôm sau,” Reschke cười. 
"Tại sao ư? Tôi luôn nghĩ rằng mình biết kha khá về bóng đá. Tuy nhiên, giờ tôi không còn chắc chắn nữa… 2 người này ở một đẳng cấp khác rồi”, Hermann đùa.
Reschke đã trải qua khoảnh khắc tương tự với Pep Guardiola vài tháng trước đó khi 2 người họ đến Italia để xem AS Roma thi đấu trước trận đấu với Bayern ở vòng bảng Champions League. "Thật điên rồ. Pep đã nói về điểm mạnh cũng như điểm yếu của mỗi đội trước khi bắt đầu. Trận đấu sau đó diễn ra đúng như cách mà cậu ấy đã dự đoán. Cuối tuần ấy, Pep đồng ý để tôi góp mặt trong buổi họp của đội. Nhiều pha di chuyển và tình huống mà Pep dự đoán đã thật sự diễn ra khi Bayern gặp Roma cứ như thể chính cậu ấy lên kịch bản. Thật không thể tin được.” Bayern hủy diệt Roma với tỷ số 7-1 tại Stadio Olimpico, đánh dấu một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất trong triều đại 3 năm của Pep Guardiola.
Pep Guardiola rất giỏi "đọc vị" đối thủ
Reschke tin rằng Pep Guardiola và Tuchel có nhiều điểm tương đồng. Ông nói: “Cả hai đều đặt ra yêu cầu rất cao ở cầu thủ của mình và làm việc hiệu quả nhất với những người có suy nghĩ sâu sắc về trận đấu như họ. Những cầu thủ chỉ đơn giản muốn chơi thứ bóng đá của riêng bản thân mình thường sẽ gặp khó khăn. Về mặt chiến thuật, cả hai đều muốn áp đảo. Điểm khởi đầu luôn luôn là ‘Làm thế nào chúng ta có thể ghi bàn?’. Cách của Tuchel thiên về chiến thuật ‘máy móc’ một chút, còn cách của Pep thì nghệ sĩ hơn”.
Pep Guardiola đã bị thuyết phục bởi phẩm chất huấn luyện của Tuchel. Chiến lược gia người Tây Ban Nha thậm chí đã nài nỉ Reschke biến Tuchel trở thành người kế nhiệm của mình ở Bayern Munich. “Ông phải đưa cậu ta đến Bayern!” là những gì Pep Guardiola đã nói với Reschke. Thực tế thì Reschke, Tuchel và cựu chủ tịch Bayern – Uli Hoeness đã gặp nhau ở Munich nhưng đáng tiếc là không đúng thời điểm.
Với trận chung kết Champions League đêm thứ Bảy, Reschke dự đoán về một "đại chiến" thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của cả hai. “Pep rất phấn khích khi có những trận đấu ở đẳng cấp cao, trước những đối thủ hoặc huấn luyện viên đặc biệt, và Thomas đã chứng tỏ rằng anh ấy có thể đánh bại Pep ở mùa giải này. Thật thú vị khi nghĩ đến việc họ sẽ gặp nhau ở Porto để tranh chiếc cúp danh giá nhất cấp CLB sau những đêm trò chuyện vui vẻ ở Munich. Tôi mừng cho họ", Reschke khép lại câu chuyện.
Trường Ca (theo bongdaso)

Bình luận (0)