Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Gục ngã trước Đức, Italia lập kỷ lục đáng quên

Tạp Chí Giáo Dục

Manuel Neuer (1) trở thành người hùng tuyển Đức sau khi cản phá được 2 lần trên chấm 11m của đội tuyển Italia. Ảnh: I.T

Đêm 3-7, Italia đã cầm chân Đức 1-1 trong suốt 120 phút thi đấu. Tuy nhiên, đoàn quân của Antonio Conte thất bại trên chấm 11m sau tình huống sút hỏng của Matteo Darmian ở lượt sút thứ 9, qua đó thất bại chung cuộc với tỷ số 5-6.

Theo thống kê, đây là lần thứ 7 (nhiều nhất trong lịch sử) Italia để thua trong loạt đấu súng cân não tại một giải đấu chính thức.

Trong quá khứ, thậm chí Italia còn thất bại đau đớn hơn cả trận đấu đêm qua. Đáng chú ý nhất chính là trận thua trước Brazil sau chấm 11m may rủi ở chung kết World Cup 1994. Giải đấu năm đó, người sút hỏng quả penalty quyết định không ai khác ngoài Roberto Baggio.

Thống kê từ UEFA cho thấy người Đức rất có bản lĩnh mỗi khi phải giải quyết trận đấu trên chấm luân lưu. Song, trận gặp Italy chứng kiến một tuyển Đức đá penalty dở nhất lịch sử.

Theo Eurosport, chỉ có Uli Hoeness và Uli Stielike sút hỏng trong những loạt sút luân lưu của tuyển Đức tại Euro 1976 và World Cup 1982. Dù vậy, đã có tới ba cầu thủ gồm Thomas Mueller, Mesut Oezil và Bastian Schweinsteiger thực hiện không thành công loạt sút ở trận gặp Italy ở tứ kết Euro 2016 diễn ra rạng sáng 3-7.

Nhưng rất may khi một tuyển Đức đá penalty dở nhất lịch sử vẫn giành được chiến thắng trước Italy với tỷ số 6-5. Tính luôn trận đấu này, tuyển Đức đã giành chiến thắng trong 6 trên 7 lần đứng trước chấm phạt đền may rủi ở các giải đấu lớn.

Bỉ lắm sao, nhưng thiếu bản lĩnh 

Trước khi cuộc đối đầu giữa Bỉ và xứ Wales diễn ra, người ta đã nói rằng đó là trận đấu giữa 2 thế hệ vàng, một là của Gareth Bale cùng các đồng đội, và một là của Eden Hazard, Kevin de Bruyne cùng binh đoàn quỷ đỏ.

Tuy nhiên tại Lille rạng sáng 2-7, như lời bình luận của cây bút Oliver Kay (The Times) thì “chỉ có một thế hệ vàng chơi bóng. Đó là những chiến binh khoác trên mình chiếc áo đỏ”.

Bỉ đã nắm trong tay những lợi thế cực lớn. Giá trị đội hình của họ lên tới gần 350 triệu bảng, đắt thứ 3 ở Euro 2016, và gấp 3 lần xứ Wales. Nếu sát cánh cùng Hazard là De Bruyne, Carrasco, Lukaku thì Bale chỉ có những người đồng đội rất tầm thường bên cạnh như Robson-Kanu, một chân sút đang… thất nghiệp. Quá nhiều ưu thế trong tay, nhưng đoàn quân của Marc Wilmots đã vứt bỏ tất cả, để rồi phải nhận thất bại ngược 1-3.

Vì sao Bỉ thua trận? Họ là tập hợp của rất nhiều ngôi sao khiến tất cả phải ghen tị. Nhưng trước xứ Wales, họ chỉ là đội bóng của những ngôi sao riêng lẻ, thiếu sự gắn kết, chứ không phải một tập thể thống nhất như xứ Wales.

Trước ngày trận đấu giữa Bỉ và xứ Wales diễn ra, cựu tiền đạo Craig Bellamy có bài bình luận trên The Times. Cựu ngôi sao xứ Wales nói rằng: “Yếu tố duy nhất ngăn cản Bỉ đến thành công lúc này nằm ở Marc Wilmots. Ông ấy chính là điểm yếu nhất của Bỉ mà xứ Wales có thể tận dụng”.

Bellamy không nhầm chút nào. Không phải ai khác, chính Wilmots là người phải chịu trách nhiệm cho thất bại này. Bellamy nói: “Wilmots quá rối rắm, đặc biệt mắc nhiều sai lầm trong cách dùng người”.

Thủ môn Thibaut Courtois cũng tỏ ra rất thất vọng với HLV Marc Wilmots sau thất bại trước xứ Wales ở vòng tứ kết Euro 2016. Courtois cho rằng Bỉ cần phải có một HLV mới và Wilmots nên nhanh chóng rời khỏi vị trí HLV trưởng đội tuyển Bỉ.

Phong Lưu

Bình luận (0)