Thế là đã gần một năm ngày vợ chồng mình tổ chức đám cưới. Một năm, tuy khoảng thời gian đó không dài, nhưng vợ chồng mình cũng đã trải qua khá nhiều cung bậc thăng trầm của cuộc sống gia đình.
Khi chúng mình tổ chức đám cưới là lúc trong em đã có một sinh linh bé bỏng đang dần lớn từng ngày. Em chưa có nhiều thời gian để thích nghi với việc làm vợ thì đã lại phải chuẩn bị hành trang cho việc làm mẹ. Cưới nhau được sáu tháng thì vợ chồng mình đón nhận một tin vui, em đã sinh hạ bé Thảo Nguyên, mẹ tròn con vuông. Khoảng thời gian từ khi sinh Thảo Nguyên đến nay, vợ chồng mình cũng có xảy ra một vài lần xích mích, to tiếng. Anh cũng đã nhận ra mình có nhiều điều chưa phải (mải chơi, phung phí tiền bạc, chưa quan tâm được nhiều đến em và con). Nhưng kết luận cuối cùng của anh là để có được cuộc sống như vợ chồng mình hiện tại là mơ ước của rất rất nhiều cặp vợ chồng khác.
Anh có vài lời khuyên dành cho em: Mong rằng em biết cách xử sự thật khéo (đối với bạn bè và anh chị em bên nhà chồng). Em hãy cố gắng hòa nhập thật tốt với mọi người bên gia đình nhà chồng (đừng để ý nhiều quá đến những gì không đáng). Em phải hiểu rằng gia đình nhà chồng mới là ngôi nhà mà em sẽ sống từ khi em lấy chồng đến hết cuộc đời. Em đã có gần như là tất cả, một người chồng (hơi “khiếm khuyết” một chút nhưng rất yêu em), một cô con gái xinh xắn, một gia đình bên chồng đầm ấm và hạnh phúc. Thử hỏi xem liệu có nhiều người phụ nữ có được như vậy? Một mong ước duy nhất của anh là vợ chồng mình sẽ hiểu nhiều về nhau hơn, sẽ hạnh phúc mãi mãi để nuôi dạy Thảo Nguyên khôn lớn.
Chúc vợ yêu luôn mạnh khỏe và xinh đẹp.
Vương Chí Dũng

Bình luận (0)