Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Gulliver – người hùng ảo tưởng

Tạp Chí Giáo Dục

 

Gulliver (Jack Black) trong thế giới người tí hon – Ảnh: Megastar

Một câu chuyện cổ tích được kể ở thì hiện tại kèm theo công nghệ 3D về chàng Gulliver đang ăn nên làm ra khắp toàn cầu.

Bộ phim Gulliver’s travels (tựa Việt Gulliver du ký) dựa theo tiểu thuyết của nhà văn gốc Ireland Jonathan Swift phát hành từ năm 1726. Tuy nhiên qua bàn tay của đạo diễn Rob Letterman, chàng Gulliver (Jack Black đóng) đã hoàn toàn khác xưa. Gulliver làm nghề văn thư tại một tòa soạn báo ở New York (Mỹ). Tình cờ anh lọt vào thế giới của xứ Lilliput với những người bé xíu. Thế rồi, chàng Gulliver tầm thường bỗng trở thành người hùng khi tự nhận những phát minh vĩ đại của nhân loại là do mình tạo ra, kể cả nói dối nhiều điều mà ở xã hội đang sống, anh chưa bao giờ dám làm.

Hài hước, vui nhộn và đầy ẩn ý, Gulliver’s travels dẫn dắt khán giả đắm chìm trong thế giới hình ảnh 3D bằng kỹ xảo tuyệt vời. Jack Black diễn hài rất đạt bên cạnh Jason Segel (vai Horatio), Emily Blunt (công chúa Mary), Amanda Peet (Darcy Silver), Billy Connolly (vua Benjamin)… Với tỷ lệ kích thước Gulliver và người Lilliput là 22:1, các nhà làm phim buộc phải thu hình Jack Black trước, sau đó mới lồng ghép những nhân vật tí hon vào để tạo hiệu ứng hình ảnh như thật.

Gulliver’s travels chuyển tải được thông điệp: khi những con người xung quanh bỗng trở nên nhỏ bé, tầm thường, một người rất đỗi bình thường cũng có thể hóa thân thành người hùng – hay nói khác đi là người vĩ đại theo nghĩa đen lẫn bóng. Nhưng sau những thất bại, Gulliver chợt nhận ra chính tình yêu thương mới thật sự bất tử, còn lại tất cả chỉ là ảo tưởng.

Với chi phí đầu tư 112 triệu USD, hãng 20th Century Fox đã thu về hơn 115 triệu USD khắp toàn cầu từ khi ra mắt hôm 25.12.2010 tại thị trường Bắc Mỹ. Bộ phim khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 14.1.2011.

Đỗ Tuấn (Theo TNO)

Bình luận (0)